Điều đầu tiên khiến dư luận chú ý đến sự kiện ông Obama đưa ra lời đề nghị nói trên chính là danh tiếng của Plouffe nổi như cồn kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2008. Là Trưởng ban vận động bầu cử của Obama năm đó, Plouffe chính là "một nửa" trong cặp bài trùng lừng danh David Plouffe-David Axelrod từng chỉ huy bộ sậu cố vấn và hoạch định chiến lược thành công giúp ông Obama "lội ngược dòng" lần lượt loại bà Hillary Clinton tại vòng sơ bộ, rồi tiếp sau đó là đánh bại đối thủ John McCain ở vòng bầu cử cuối cùng.
Năm nay 43 tuổi (sinh tháng 5/1967), David Plouffe hiện là đối tác chính của Công ty Tư vấn AKP&D Message and Media. Từng làm công tác tư vấn tranh cử lâu năm cho đảng Dân chủ, chiến lược gia Plouffe được giới phân tích chính trị ở
Thế nhưng, trong dư luận báo chí lẫn công chúng Mỹ thì Plouffe chưa từng được biết đến cho tới khi ông được Obama gọi vào ban vận động tranh cử ghế thượng nghị sĩ bang
Từng theo học ngành Khoa học chính trị tại Đại học
Plouffe bắt đầu sự nghiệp chính trị rất sớm bằng việc phục vụ trong chiến dịch tái tranh cử của Thượng nghị sĩ (TNS) Tom Harkin (đảng Dân chủ) vào năm 1990. Tuy nhiên, đường tới vinh quang không bao giờ bằng phẳng, đối với Plouffe cũng vậy, và ông đã gặp một số thất bại trong việc tham gia vận động tranh cử cho một vài thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.
Năm 2000, Plouffe gia nhập Công ty Tư vấn AKP&D Message and Media và thất bại trong chiến dịch tranh cử tổng thống (năm 2004) của Dick Gephardt. Tại AKP&D, Plouffe làm việc chung với David Axelrod và dần dần phối hợp ăn ý với nhau như một "cặp bài trùng".
Đầu năm 2003, Plouffe và Axelrod được Barack Obama mời giúp cho chiến dịch vận động tranh cử ghế TNS bang
Ngay sau đó, tất cả như đã sẵn sàng, bộ đôi Plouffe-Axelrod được TNS Obama gọi đến và giao cho nhiệm vụ huy động lực lượng và điều hành Ban vận động tranh cử tổng thống 2008. Và như mọi người đều biết, chiến dịch tranh cử ấy đã thành công một cách ngoạn mục, Obama trở thành Tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Nhưng, sau một năm đầu nhiều thất vọng (khiến cho tỉ lệ ủng hộ của Tổng thống Obama giảm mạnh chỉ còn 51%), và nhất là sau thất bại tai hại tại bang Massachusetts hôm 19/1 (bầu cử bổ sung ghế khuyết do cố TNS Edward Kennedy để lại), nhiều hồi chuông "báo động" đã gióng lên đối với đảng Dân chủ và bản thân Tổng thống Obama.
Vì vậy, ông Obama buộc lòng phải vận hành lại bộ máy vận động tranh cử từng giúp mình giành chiến thắng cuối năm 2008 để bảo đảm cho đảng Dân chủ tránh khỏi một "thảm họa" vào mùa thu năm nay, như nhiều người đang lo ngại.
Ông Obama đã triệu tập "quân sư" Plouffe vào chiều tối ngày hôm trước cuộc bầu cử 19/1, khi đó khả năng thất bại tại Massachusetts đã quá rõ ràng và mọi cố gắng cứu vãn đều đã quá muộn, và Plouffe đã nhận lời. Vai trò của Plouffe lần này là cố vấn đặc biệt từ bên ngoài Nhà Trắng, với nhiệm vụ điều phối hoạt động chung của chiến dịch trên toàn quốc; còn công việc điều hành hàng ngày được giao cho Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jim Messina.
Để đạt mục tiêu trong một thời gian ngắn từ nay đến kỳ bầu cử cuối năm, có lẽ ông Plouffe cũng sẽ phải tập hợp trở lại lực lượng cố vấn đã từng cùng ông "chinh chiến" năm 2008 và phân công mỗi người phụ trách một vùng bầu cử để hỗ trợ các ứng cử viên. Trong số các cộng sự đắc lực của Plouffe, Joel Benenson được giao nhiệm vụ thực hiện các cuộc thăm dò, khảo sát ý kiến dư luận để làm cơ sở hoạch định chiến lược.
Ngay sau khi nhận lãnh nhiệm vụ, Plouffe đã có "phát pháo" đầu tiên qua bài xã luận đăng trên tờ Washington Post số ra ngày 24/1, nhan đề "Tháng 11 không cần thiết là cơn ác mộng cho đảng Dân chủ", được xem là màn "lên dây cót" tinh thần cho các ứng cử viên đảng Dân chủ trước khi bước vào "cuộc chiến" mùa thu.
Trong bài báo đó, Plouffe đã thừa nhận thất bại hôm 19/1 là lời cảnh tỉnh cho các ứng cử viên đảng Dân chủ, đồng thời ông cũng chỉ ra một số giải pháp "cấp bách" mà đảng Dân chủ cần phải làm ngay, trong đó ông đặt ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách bảo hiểm y tế, tạo việc làm, củng cố lòng tin của công chúng Mỹ vào các giải pháp chấn hưng kinh tế, và đặc biệt ông nhấn mạnh "thay đổi" không chỉ là về chính sách mà quan trọng hơn là về con người.
Những người ủng hộ Tổng thống Obama và đảng Dân chủ của ông đã thở phào khi hay tin "quân sư" David Plouffe đã quay trở lại với chiến dịch, và hy vọng những thay đổi quan trọng sắp tới trong hoạt động tranh cử cũng như trong cách điều hành đất nước của Tổng thống Obama sẽ giúp đảng Dân chủ ít nhất cũng "giữ được những gì đang có"