“Mưu hèn kế bẩn” không thoát được tội

Là doanh nhân thành đạt ở Hải Dương, có hệ thống nhà hàng, khách sạn làm ăn khá phát đạt, không chỉ thế, Vũ Văn Hậu, SN 1953, khu 2, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương, là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ Phả Lại còn tham gia buôn bán bất động sản trên Hà Nội cái thời “một vốn bốn lời” nên càng giàu có hơn. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản xuống dốc, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc Hậu dùng bẫy tình để hại người khác và cũng là hại chính mình.

Thật hiếm có người nào chưa tiền án tiền sự, lại lì lợm, thủ đoạn như Hậu. Bị bắt với nhiều chứng cứ nhưng Hậu “đổ bê tông”, một mực không khai nhận bất cứ điều gì, không chỉ thế, ông ta còn làm trò với cơ quan điều tra bằng cách, mỗi khi cán bộ đến hỏi cung, lập tức ông ta lại ốm, đau đầu, đau ngực, không thể làm việc được. Có lẽ, ông ta nghĩ rằng, nếu không khai nhận, cơ quan điều tra sẽ không đủ chứng cứ, nếu “ốm” sẽ tránh được tội. Ông ta không biết rằng, dù có quanh co chối tội thế nào nhưng ông ta cũng không thể thoát được khi chứng cứ về sự dã man, xấu xa của ông ta được cơ quan điều tra chứng minh rõ ràng. Không chỉ thế, mỗi khi nói, Hậu lại tìm cách đổ tội cho cô bạn gái đã bị hắn lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu xa…

Hành vi của Hậu bắt nguồn từ việc làm ăn giữa ông ta và ông Bùi Đức Văn (tên nạn nhân đã thay đổi), 64 tuổi, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Văn cũng là một doanh nhân khá thành đạt, dù đã tuổi cao nhưng còn rất tráng kiện và vẫn rất thích các chị em trẻ tuổi. Nắm được điều này, Hậu đã lừa cho ông bạn vàng vào “tròng” bằng bẫy tình. Làm điều đó đối với bạn bè đã là người bỉ ổi nhưng ở đây, Hậu còn tệ hại hơn là dùng chính bạn gái của mình để làm “chim mồi” khiến dư luận càng khinh bỉ hơn. Số là, mấy năm trước, khi bất động sản đang còn “sốt xình xịch”, Hậu mua lại một mảnh đất trên đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội của ông Văn với giá 1,25 tỷ đồng với thỏa thuận ông Văn sẽ làm sổ đỏ cho Hậu. Sau đó, Hậu cũng đã bán lô đất trên cho 2 người, thu hơn 5 tỷ, đồng thời cũng giao hẹn làm sổ đỏ cho người mua. Tuy nhiên, lô đất trên thuộc diện quy hoạch, không làm được sổ đỏ nên Hậu đã buộc phải trả lại cho 1 người mua 2,5 tỷ đồng. Bị người mua nhiều lần đòi lại tiền, đe dọa sẽ kiện ra tòa dân sự nên Hậu cũng nhiều lần tìm ông Văn để đòi tiền. Tuy nhiên, số tiền Hậu đòi không phải là 1,25 tỷ như lúc đầu mà lên đến hơn 2 tỷ nên ông Văn không đồng ý, không trả lại tiền cho Hậu. Tức tối vì cho rằng ông Văn lừa mình, Hậu đã ủ mưu xiết nợ đối tác.

Biết ông Văn có máu “dê” nên Hậu đã quyết định dùng chính cô bạn gái của mình là Lê Thị Huệ, SN 1976, trú ở Chí Linh, Hải Dương  để bẫy tình. Theo đó, Hậu mời ông Văn đi uống nước tại một quán cà phê ở quận Hà Đông. Đúng theo kế hoạch, Hậu đem theo Huệ đi cùng. Dù nhan sắc không thực sự mặn mà nhưng sự đằm thắm của phụ nữ 1 con đang ở tuổi hồi xuân của Huệ khiến ông Văn xúc động. Tại buổi gặp gỡ đó, hai người đã cho nhau số điện thoại, không quên hẹn sẽ gặp lại.

Hai hôm sau, ông Văn gọi điện cho Huệ rủ đi uống nước. Huệ liền nói lại sự việc trên với Hậu. Thấy ông Văn trúng kế, Hậu liền bảo Huệ đồng ý, nếu ông Văn rủ đi nhà nghỉ cũng đi rồi báo lại địa chỉ cho hắn. Sắp xếp với Huệ xong, Hậu liền tìm Nguyễn Ngọc Thành ở Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng – một tay giang hồ có “số má” ở đất Cảng thuê đến “dằn mặt” ông Văn, bắt ông ta đưa về Hải Dương để Hậu “giải quyết” việc nợ nần.

Theo đúng kế hoạch, Huệ nhận lời đi uống nước với người đàn ông hơn mình tới gần ba chục tuổi để phục vụ cho mục đích xấu của Hậu. Phía ông Văn, sau khi hẹn được người đẹp, ông hồ hởi lái chiếc Mercedes S500 ông mua hơn 5 tỷ về Bắc Ninh để gặp gỡ. Trong lúc uống cà phê, ông Văn đẩy đưa rủ Huệ đi nhà nghỉ để tiện tâm sự, không ngờ cô này đồng ý ngay khiến ông mừng như mở cờ trong bụng mà không biết rằng đang rơi vào bẫy tình.

Ông Văn liền lái xe đưa Huệ vào nhà nghỉ Ngọc Khánh, ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Tuy nhiên, vừa vào nhà nghỉ được khoảng mươi phút, chưa kịp “làm gì”, ông  hốt hoảng khi có tiếng đập cửa ầm ầm, một số thanh niên “đầu trâu mặt ngựa”, lăm lăm hung khí xông vào. Chúng chửi bới, đánh đập ông “tơi bời”, có tên còn dùng báng súng hành hung khiến ông bị thương khá nặng. Đánh đập, đe dọa chán, nhóm thanh niên trên ép ông Văn về nhà của Vũ Văn Hậu ở Chí Linh, Hải Dương để “làm việc”.

Chiếc xe Mercedes tang vật
Chiếc xe Mercedes tang vật

Tại đây, Vũ Văn Hậu sai Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty lập biên bản tạm giữ chiếc xe Mercedes của ông Văn để thanh toán nợ nần đất đai, yêu cầu ông Văn đem hơn 2 tỷ đến chuộc sẽ giao xe. Không còn cách nào khác, ông Văn đồng ý. Sau khi ký giấy nhận nợ, ông Văm điện thoại cho con trai đến đón về. Trong lúc chờ đợi, Hậu “tử tế” lấy ôtô của mình chở ông “bạn vàng” về Hà Nội. Trên đường đi, ông Văn gặp con trai nên chuyển xe, đi thẳng về bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị đa chấn thương, gãy 1 xương sườn. Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện, xót của, ông Văn làm đơn gửi tới Công an huyện Quế Võ tố cáo hành vi của Hậu và đồng bọn.

Quá trình điều tra, Công an huyện Quế Võ đã xác định Vũ Văn Hậu, Lê Thị Huệ là những kẻ đứng sau vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng trên nên đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trên. Chứng cứ đã khá rõ ràng như vậy nhưng Hậu một mực không khai báo, luôn miệng kêu ốm đau, không hợp tác với cơ quan Công an. Không chỉ thế, Hậu còn nhất quyết không khai đang giấu chiếc xe hơn 5 tỷ trên ở đâu. Ông ta còn ra điều kiện, nếu được thả ra thì sẽ chỉ chỗ chiếc xe. Sở dĩ như vậy vì Hậu luôn tin rằng, cơ quan Công an sẽ không tìm được xe, không làm rõ được tội lỗi.

Xác định việc tìm chiếc xe tang vật rất quan trọng, một tổ công tác Công an Bắc Ninh đã về Hải Dương, phối hợp với Công an địa phương lần tìm các gara xe, các điểm nghi vấn. Sau nhiều ngày tìm kiếm, các anh đã thu giữ chiếc xe tiền tỷ trên được giấu tại một xưởng ở TP Hải Dương. Cùng với việc thu xe, Công an Bắc Ninh khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng trực tiếp đánh đập, bắt giữ ông Văn. Việc này rất khó bởi bản thân Hậu là người thuê các đối tượng trên lại không chịu khai báo. Qua rà soát, Công an Bắc Ninh đã phát hiện nhóm đối tượng đánh đập ông Văn là người Hải Phòng nên đã thu thập tài liệu, dựng nhân thân, tổ chức nhận dạng, đồng thời cử lực lượng phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy bắt.

Ngày 26/2, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường bờ mương chùa Đồng Thiện - quận Lê Chân, tổ công tác Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Ngọc Hà, SN 1981, trú ở Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đang tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao. Điều tra, khám xét nơi ở của Hà sau đó, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 03 dao nhọn các loại, 1 xe máy (loại xe ga) biển kiểm soát 16L6 - 4545, 1 xe máy Honda Wave biển kiểm soát 20F8 - 4323 và một số giấy tờ khác. Hà chính là một trong các đối tượng tham gia vụ đánh đập, cướp Mercedes của ông Văn mà Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, truy bắt. Đối tượng này từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong hình phạt tù về địa phương. Sau khi bị bắt về hành vi tàng trữ vũ khí, Nguyễn Ngọc Hà đã xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản. Công an Bắc Ninh đã làm rõ nhóm của Hà gồm 5 đối tượng do Nguyễn Ngọc Thành cầm đầu nên đang tổ chức truy bắt.

Trong vụ án này, đáng thương nhất có lẽ không phải là bị hại bởi thứ nhất cũng do tính hám sắc nên ông Văn mới ra cơ sự như vậy, hơn nữa, một phần cũng bắt nguồn từ việc làm ăn không rõ ràng giữa ông và Hậu nên gã bạn xấu tính kia mới tìm cách hại ông. Người đáng thương nhất có lẽ là người phụ nữ duy nhất trong nhóm – Lê Thị Huệ. Huệ vốn có hoàn cảnh khá trắc trở, từng có một đứa con không giá thú nên nhiều năm qua, Huệ phải vượt qua búa rìu dư luận để kiếm tiền nuôi con. Năm ngoái, cô mới tìm được bến đỗ cho mình. Huệ từng là nhân viên trong công ty của Hậu, bị gã này tìm được điểm yếu để khống chế. Chính vì vậy, khi bị Hậu bắt làm “chim mồi”, Huệ không dám từ chối. Bị bắt, Huệ thực sự suy sụp, bệnh tim luôn hành hạ cô, nỗi lo về cậu con trai không có người chăm sóc, sự hối hận, tiếc nuối cho cuộc sống vợ chồng mãi mới giành được đã hành hạ Huệ. Cho dù mọi sự hối hận đều đã muộn màng…

Hoàng Sơn

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.