Lào cũng biết chơi... không chiến
Ai cũng biết là sau khi bất lực với những pha đan lát, phối hợp nhỏ, U.23 Việt Nam đã quay sang đá biên - tạt bổng để phá hàng thủ Singapore nhưng bất thành, vì đá bổng với Singapore thì chẳng khác gì lao đầu vào đá. Có ý kiến cho rằng với U.23 Lào thì cái bài tạt biên - đá bổng có thể phát huy tác dụng khi cầu thủ Lào vừa mong cơm vừa có chiều cao khiêm tốn hơn cầu thủ Singapore rất nhiều.
Tuy nhiên có xem 90 phút Singapore đá với Lào mới thấy hệ thống phòng ngự của Lào cũng có khả năng đánh không chiến rất tốt. 90 phút này, phần lớn những quả tạt bổng - vũ khí sở trường của Singapore đều bị hóa giải khá dễ. Và ngược lại, chính Lào mới là đội bóng ăn bàn từ không chiến. Đấy là điều mà chắc chắn HLV Hoàng Văn Phúc không thể không lưu tâm. (Ngọc Anh)
Nguyễn Tiến Minh mơ “lần đầu tiên” giật vàng
Sau 4 kỳ tham dự SEA Games, chưa bao giờ tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đứng trước cơ hội giành HCV lớn như lần này. Chỉ cần thi đấu đúng sức, Tiến Minh hoàn toàn có thể hoàn thành giấc mơ đeo đuổi mình suốt 10 năm qua.
Hôm qua, Nguyễn Tiến Minh đã không phải tốn nhiều sức lực vào bán kết khi đối thủ của anh là Suppanyu Avihingsanon đã bất ngờ bị chấn thương, phải bỏ cuộc khi trận đấu đang diễn ra ở séc đấu thứ 2. Trước đó, chính tay vợt này đã đánh bại một Chong Wei Feng (Malaysia) sừng sỏ ở vòng 1.
Với việc lọt vào bán kết, Tiến Minh chắc chắn sẽ giành HCĐ, nhưng dĩ nhiên mục tiêu của anh phải là ngôi vô địch. Tiến Minh chia sẻ: “Vì gặp quá nhiều áp lực huy chương nên trước đây tôi thường thi đấu không tốt tại SEA Games, song lần này sẽ khác. Năm nay tôi có tới 3 tuần để chuẩn bị nên thể lực rất đảm bảo. Tôi hoàn toàn tự tin sẽ vào đến trận cuối cùng để tranh chấp HCV”.
Có một lợi thế rất lớn cho Tiến Minh là tại SEA Games năm nay khi những tay vợt hàng đầu thế giới như Lee Chong Wei (Malaysia, hạng 1 thế giới), Tommy Sugiarto (Indonesia, hạng 5), Boonsak Ponsana (Thái Lan, hạng 7) và Sony Kuncoro (Indonesia, hạng 9)… đều không tham dự vì bận tập trung cho giải Super Series Finals - một giải đấu diễn ra cùng thời gian thi đấu ở SEA Games. Vấn đề chỉ là trong trận bán kết và có thể là chung kết tới đây, tay vợt người Việt Nam có chơi đúng sức mình hay không mà thôi.
Chẳng phải trong nhiều giải đấu trước đây, những giải đấu mà tưởng như có thể "giật vàng tới nơi rồi", Tiến Minh cuối cùng vẫn hụt hơi vì điểm yếu tâm lý đó sao?