Thủ tướng Tây Ban Nha, Jose Luis Rodriguez Zapatero đã không kìm nén được cảm xúc sau khi theo dõi trận thắng sát nút 1-0 của ĐT Tây Ban Nha trước ĐT Đức ở vòng bán kết World Cup 2010.
Với giọng phấn khích, Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero hào hứng nói: "ĐT Tây Ban Nha đã trình diễn một lối chơi thông minh, đầy lôi cuốn. Đây là một trận đấu thực sự tuyệt vời". Theo lời phát biểu của Zapatero trên Đài phát thanh Cadena SER, không có gì phải nghi ngờ, ĐT Tây Ban Nha sẽ có nhiều cơ hội đoạt danh hiệu VĐ World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Bầu không khí phấn khích, hân hoan đang bao trùm lên thủ đô Madrid (Tây Ban Nha). Hàng nghìn CĐV đã đổ ra đường phố ăn mừng chiến thắng của ĐT Tây Ban Nha trong trận bán kết thứ hai. Điệp khúc "Ole, Ole, Ole" đã được đông đảo CĐV hô vang.
Cùng đó, tên của người hùng Carles Puyol (ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu gặp ĐT Đức) đã được xướng lên một cách phấn khích. Sự phấn khích của đám đông còn được đẩy lên đỉnh điểm khi một anh chàng thanh niên ăn mừng chiến thắng bằng cách… lột phăng quần áo.
Tiền vệ Xabi Alonso (ĐT Tây Ban Nha) tỏ ra rất hào hứng trước chiến thắng giành được đối thủ khó chịu như ĐT Đức. "Họ không quá mạnh bởi đơn giản chúng tôi đã thi đấu tốt", Alonso vui vẻ nói, "Mục tiêu của cả đội giờ đây là phải chuẩn bị thật tốt cho trận CK sắp tới gặp Hà Lan".
Chung tâm trạng như Alonso, tiền vệ Andres Iniesta khẳng định, trận thắng 1-0 vừa qua trước ĐT Đức là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà anh và đồng đội đã nỗ lực thi đấu hết mình. Còn theo Carles Puyol, ĐT Tây Ban Nha cần phải nhập cuộc với quyết tâm cao hơn nữa trong trận CK gặp Hà Lan: "Hy vọng chúng tôi sẽ biến giấc mơ giành danh hiệu VĐTG thành hiện thực".
HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Vicente del Bosque đã tán dương học trò sau thắng lợi giành được trước ĐT Đức. "Đây là trận đấu mà các cầu thủ đã thi đấu rất hay", Del Bosque vui mừng nói, "Thắng lợi của ĐT Tây Ban Nha có được là nhờ đã tạo dựng thế trận trước đối thủ". Cá nhân Del Bosque cũng không quên cảnh báo, mọi tuyển thủ Tây Ban Nha cần phải hướng đến trận CK gặp Hà Lan với thái độ nghiêm túc. Trong khi đó, thủ thành Iker Casillas tuyên bố dứt khoát, ĐT Tây Ban Nha đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận đấu vừa qua gặp ĐT Đức.
LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phạt nặng HLV trưởng ĐT Serbia, Radomir Antic do có hành vi phi thể thao trong trận đấu gặp Australia tại vòng đấu bảng World Cup năm nay. Cụ thể, Antic bị FIFA tước quyền chỉ đạo 4 trận. Đồng thời, Antic còn phải nộp phạt số tiền 14.000 franc Thụy Sỹ.
Oliver Bierhoff, lãnh đạo ĐT Đức đã động viên tinh thần của các cầu thủ sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. "ĐT Đức đã thi đấu hết khả năng", Bierhoff phát biểu trên tờ Kicker, "Đáng tiếc phần thắng lại thuộc về ĐT Tây Ban Nha. Dẫu sao lối chơi khởi sắc, mạch lạc của ĐT Đức đã đem lại tín hiệu khả quan".
Mặc dù được động viên nhưng không ít tuyển thủ Đức đã tỏ ra dằn vặt vì thất bại. Thậm chí, tiền vệ Bastian Schweinsteiger còn nổi khùng lên khi để vuột mất cơ hội giành quyền vào chơi ở trận CK tại World Cup năm nay. Với giọng cay đắng, tiền đạo Miroslav Klose thừa nhận, một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Đức là đã chơi quá thiên về phòng ngự: "Tôi thực sự lấy làm tiếc vì không thể cùng đồng đội giành quyền chơi ở trận CK".
HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Loew đã chấp nhận thất bại sau trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận bán kết vừa qua. "Cá nhân tôi tin rằng Tây Ban Nha sẽ đoạt danh hiệu VĐ World Cup năm nay", Loew phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, "Họ là đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Rất khó có thể áp đặt lối chơi trước ĐT Tây Ban Nha". Vẫn theo HLV Loew, ĐT Đức đã chơi không thật tốt trong trận đấu vừa qua: "Tôi không muốn đổ lỗi cho mọi cầu thủ. Nhưng rõ ràng ĐT Tây Ban Nha đã chơi lấn lướt hơn hẳn chúng tôi. Đây là chiến thắng xứng đáng dành cho ĐT Tây Ban Nha. Họ đã thể hiện lối chơi xuất sắc cũng như phẩm chất thi đấu tuyệt vời"