Sau trận thua 0-3 trước Brazil, tiền vệ Jorge Valdivia (ĐT Chile) đã phải thừa nhận, họ đã để thua "đội bóng mạnh nhất" tại kỳ World Cup năm nay. "Không thể phủ nhận, ĐT Brazil đã chơi hay hơn hẳn chúng tôi cả về chiến thuật lẫn yếu tố con người", Valdivia bộc bạch trong cuộc phỏng vấn trên tờ Terra, "Thắng lợi mà họ có được là hoàn toàn xứng đáng. Tiếc là chúng tôi đã phải sớm chia tay với World Cup".
Bert van Marwijk, HLV trưởng ĐT Hà Lan đã phủ nhận việc hục hặc với tiền đạo Robin van Persie. Ở phút 80 trong trận đấu vừa qua gặp Slovakia, van Persie được HLV van Marwijk cho thay ra bằng chân sút Klaas-Jan Huntelaar. Khi đó, Van Persie đã tỏ thái độ vùng vằng khi đi ngang qua chỗ HLV Van Marwijk đang đứng. "Đúng là Robin đã tỏ ra thất vọng khi được thay ra. Đó là lý do tại sao cậu ấy phản ứng lại", HLV Van Marwijk giải thích, "Điều đó không có gì quá nghiêm trọng". HLV trưởng ĐT Brazil, Carlos Dunga đã có những phản ứng gay gắt xung quanh chiếc thẻ vàng mà Kaka phải nhận trong trận đấu vừa qua gặp Chile. Theo Dunga, chiếc thẻ vàng mà trọng tài rút ra với Kaka là quá nặng: "Thay vì bảo vệ những cầu thủ chơi kỹ thuật như Kaka, trọng tài lại phạt nặng đối với họ". Cùng đó, Dunga không giấu nổi vẻ lo lắng trong trường hợp Kaka có thể bị treo giò thêm 1 lần nữa ở World Cup năm nay. Với giọng khiêm tốn, Dunga cho biết thêm, ĐT Brazil cần phải cải thiện hơn nữa sau trận thắng 3-0 vừa qua trước Chile. Đồng thời, Dunga còn phủ nhận việc ĐT Brazil thi đấu tại World Cup năm nay với lối chơi cứng nhắc, không hoa mỹ: "Tôi luôn nói với mọi cầu thủ hãy phát huy sự sáng tạo mỗi khi ra sân thi đấu". Marcelo Bielsa, HLV trưởng ĐT Chile đã có cuộc trao đổi cởi mở với phóng viên tờ La Repubblica sau khi khép lại trận thua 0-3 trước đối thủ Brazil. Theo Bielsa, ĐT Chile không đủ khả năng để có thể đánh bại một đội bóng mạnh toàn diện như Brazil: "Tôi không quá thất vọng vì kết quả. Brazil thực sự là đội mạnh ở World Cup năm nay". Cá nhân Bielsa khẳng định thêm, mọi tuyển thủ Chile đã nỗ lực thi đấu hết mình, không hề buông xuôi. Khi được hỏi về việc có tiếp tục đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng ĐT Chile nữa hay không, Bielsa nói ngay: "Bây giờ không phải là thời điểm để nói về tương lai của tôi. Tôi không biết điều gì sẽ đến. Bởi thế, tôi không muốn bình luận gì về điều này".
Thất bại bẽ bàng của ĐT Pháp tại World Cup 2010 lại vừa được xới lên. Lần này, Jean-Pierre Escalettes - Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) đã quyết định xin từ chức. "Tôi nhận trách nhiệm về thất bại của ĐT Pháp ở World Cup", Escalettes tuyên bố, "Đây là quyết định được tôi đã cân nhắc một cách kỹ lưỡng". Tới giờ, vụ "nổi loạn" ở ĐT Pháp cũng như thất bại thảm hại của ĐT Pháp tại World Cup 2010 vẫn khiến không ít CĐV bị sốc. Roselyne Bachelot, Bộ trưởng Bộ Thể thao Pháp đã phải thốt lên, sau thất bại của ĐT Pháp, việc Escalettes từ chức là điều "khó tránh khỏi".
Một tin vui vừa đến với đoàn quân của HLV Diego Maradona. Theo đó, hậu vệ kỳ cựu Walter Samuel đang dần bình phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận thắng 4-1 trước Hàn Quốc tại vòng đấu bảng. Samuel mới đây đã tham gia luyện tập trở lại cùng đồng đội. Như vậy, Samuel nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình thi đấu của ĐT Argentina trong cuộc chạm trán tới đây gặp ĐT Đức tại vòng tứ kết World Cup 2010.
Danh sách thương binh tại ĐT Ghana vừa được điền thêm cái tên Asamoah Gyan. Chân sút chủ lực của ĐT Ghana đã dính phải chấn thương mắt cá chân trong khi luyện tập cùng đồng đội. Chấn thương của Gyan khiến BHL ĐT Ghana cũng như LĐBĐ Ghana không khỏi lo lắng. Theo một thành viên trong BHL ĐT Ghana, họ hy vọng Gyan sẽ kịp bình phục chấn thương trước thời điểm diễn ra trận đấu gặp Uruguay tại vòng tứ kết. Kể từ đầu World Cup tới nay, Gyan đã ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 1 bàn thắng quyết định trong trận thắng 2-1 trước ĐT Mỹ ở vòng 1/8.
Tiếp lời Vittek, tuyển thủ Slovakia thừa nhận, họ không nghĩ có thể tiến xa đến như vậy ở World Cup năm nay. "Dẫu sao chúng tôi đã có kỷ niệm đẹp ở World Cup", Vittek bộc bạch, "Chí ít trong con mắt người dân Slovakia, chúng tôi đã là những người chiến thắng rồi".
Chia sẻ với Vittek, HLV trưởng ĐT Slovakia, Vladimir Weiss nhấn mạnh, mọi tuyển thủ Slovakia đã nhập cuộc với sự quyết tâm cao. Đáng tiếc, họ lại vấp phải đối thủ ở đẳng cấp cao hơn như Hà Lan: "Dù thất bại nhưng tôi có thể khẳng định, ĐT Slovakia không có gì phải chán chường, thất vọng khi rời khỏi Nam Phi"