Hoàng Anh tố Hồng Ánh cướp chồng: Xếp hàng đầu trong sự ầm ĩ về dư luận vừa qua là chuyện Hoàng Anh, vợ cũ Huy Khánh, tố diễn viên Hồng Ánh cướp chồng người khác. Kèm theo đó là một câu rất ngoa là phụ nữ đức hạnh thì nên tránh xa chồng người khác. Đến thời điểm hiện nay, Hồng Ánh vẫn giữ yên lặng và hầu như mọi ý kiến trên các trang mạng xã hội quay ra "ném đá" người đã có công "ném" Hồng Ánh đầu tiên - Hoàng Anh.
Mọi người đều cho rằng, Hoàng Anh quá rảnh rỗi, quá hậm hực sau cuộc sống không hạnh phúc với Huy Khánh nên sinh đố kị, tị hiềm và có cái nhìn không nhẹ nhàng (nếu không muốn nói là hằn học) với cuộc sống của người khác. Thậm chí, có một tờ báo mạng còn nhận xét, đó là một sự nổi loạn thiếu văn hóa và là trò lố của Hoàng Anh.
Hiền Thục bị tố làm gái bao: Có lẽ Hiền Thục là ca sĩ có đời sống riêng tư vừa phức tạp, vừa kín đáo nhất làng showbiz nên mọi đồn đoán về cô luôn được đẩy lên dạng "hot" ngay sau khi được tung ra. Chuyện cô cặp với một loạt đại gia từ trong tập đoàn Maison tới giám đốc một công ty may mặc tại Đà Nẵng cũng được tung hê một cách có chủ ý trên một diễn đàn.
Thật buồn là một số website, cổng thông tin vội vàng lấy lại thông tin đó và đặt chữ nghi án vào ngoặc kép và kết thúc bằng dấu chấm hỏi nên mọi chuyện càng ồn ào hơn. Chưa hết, rồi chuyện cô ca sĩ này quay video clip Little Girl cũng bị đem ra mổ xẻ là cố tình "cưa sừng làm nghé" và cố tình lộ vòng 1 (dù thực tế đó chỉ là hơi trễ cổ một chút). Sóng gió lại dậy lên một cách quá đơn giản và đầy hiếu kì.
Uyên Linh bị "đánh hội đồng": Từ sau thành công của Vietnam Idol, cô ca sĩ sinh năm 1989 này đương nhiên bước lên "chiếu trên" với mức cátsê ngất ngưởng cũng làm nhiều người chướng tai gai mắt.
Số lượng trang hâm mộ với trang ghét bỏ cô gái này cũng tương đương nhau. Có những thành viên của những mạng xã hội còn cầu kì tới độ đi gom thông tin về Uyên Linh từ hồi cô chưa nổi tiếng, những bức ảnh chụp ở những góc xấu nhất rồi chế nhạc, viết lại lời và hát để tung lên mạng.
Cũng có những thành viên "trường kì chiến đấu" khi xuất hiện ở bất cứ chỗ nào cũng là nói xấu, bới móc về cô gái này dù trước đó Uyên Linh đã nói 1 lần và duy nhất về những thành viên như thế. Đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Nói lại về tất cả những nhân vật nói trên không thể không nói đến sự tiếp tay của các trang báo mạng, các cổng thông tin ưa những tin giật gân câu khách đã tiếp tay cho những hành động hạ nhục người khác có mục đích.
Chỉ cần mở một tài khoản ở một diễn đàn, có trong danh sách bạn bè của một ngôi sao và rình rập vậy là đã có thể có một cái gọi là "bài báo" hay phục vụ một đối tượng lớn độc giả thích đọc tin bài câu khách và để tỏ ra mình "đức hạnh hơn người".
Đơn giản chỉ là chụp ảnh màn hình, chép lại các ý kiến, ghép thêm vài tấm ảnh của người được nói đến và thế là lượng người đọc, người xem tăng vùn vụt. Vậy thì chỉ trách những thành viên chuyên “ném đá” trên các trang báo mạng thôi hình như chưa đủ.