Đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Nhà hát Chèo Hà Nội đã làm nên cú ngược dòng ngoạn mục khi tung ra sêri 7 kịch mục từng đình đám trong quá khứ, tạo nên cơn sốt vé hiếm hoi giữa buổi sân khấu toàn phát vé mời lẫn bán vé tập thể. Khán giả Hà Nội khấp khởi xem lại Quan Âm Thị Kính, Nàng Sita, Cô Son, Oan khuất một thời, Ngọc Hân công chúa, Quan lớn về làng, các chùm hài chèo… trong khi giới làm nghề không kém phần phấn khích: thực ra, công chúng đâu có quay lưng lại với sân khấu truyền thống?
Vẫn còn nguyên tâm trạng lâng lâng sảng khoái, NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội bộc bạch: “Khán giả đến với các đêm diễn đông nghẹt, rạp Đại
Lý giải hiện tượng “sốt” vé xem chèo, NSƯT Thúy Mùi tư lự: “Thương hiệu chèo Hà Nội luôn tồn tại trong lòng người, nhưng chính chúng tôi lại chưa biết khơi gợi điều đó. Chèo Hà Nội được khai sinh với sự đỡ đầu, trợ giúp của các tao nhân mặc khách, những nghệ sỹ lão làng như nhà thơ Trần Huyền Trân, nhà viết kịch Lộng Chương, Lưu Quang Thuận, GS Hà Văn Cầu, các NSND Hoa Tâm, Trùm Thịnh, Tư Liên, Minh Lý, ông bà Nguyên Đình Hy, ông bà Ba Nghi và hàng loạt gương mặt quen thuộc, tồn tại được cùng độ dài tháng năm. Nhà hát thời kỳ nào cũng sở hữu các ngôi sao được mến mộ, như hiện giờ là Xuân Hinh, Quốc Anh, Thu Huyền cùng rất nhiều, rất nhiều người nữa.
Ngày thường chúng tôi chưa biết cách truyền thông, tự giới thiệu chính mình. Phải đến đợt này, khi Nhà hát tung ra loạt vở diễn nổi tiếng, lại có kế hoạch quảng bá rầm rộ nên người ái mộ chèo mới có thông tin và tìm tới mua vé rất đông. Nhà hát đã phải tổ chức thêm nhiều suất diễn bổ sung để đáp ứng nhu cầu khán giả”.
Một trong những “chiêu” nhằm kỷ niệm, tuy nhiên lại hút sự tò mò của người xem chính là sự xuất hiện của cặp đôi từng được mệnh danh “tiên đồng ngọc nữ”: NSƯT Quốc Chiêm và NS Lâm Bằng trong vai diễn đức vua Pơliêm và hoàng hậu Sita của vở diễn ăn khách bậc nhất đã làm nên danh tiếng họ: Nàng Sita. Cả Quốc Chiêm và Lâm Bằng đều xa rời sân khấu đã lâu, người lên chức thành lãnh đạo (NSƯT Quốc Chiêm làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội), người đóng vai doanh nhân giữa đời thường (NS Lâm Bằng là cán bộ ngân hàng), nhưng vẫn là những cái tên được người xem háo hức đón đợi.
Điều căn cốt nhất, theo lời NSND Doãn Hoàng Giang, người có dấu ấn đặc biệt với chặng đường 60 năm của Nhà hát Chèo Hà Nội chính là: “Qua các vở diễn, chèo Hà Nội luôn biết tự làm mới, vừa giữ được tinh hoa của nghệ thuật truyền thống vừa mang hơi thở thời đại. Vì thế các vở diễn không bị sáo mòn, khuôn phép, và người xem không phải gánh chịu cảm giác nhàm chán, lặp đi lặp lại. Muốn hay và đến được cùng số đông, chèo không thể mãi nệ cổ, bảo thủ. Nhà hát Chèo Hà Nội, dù tuổi đời già dặn, chững chạc, nhưng lại tránh được thảm cảnh cũ, nhạt và buồn tẻ”.
Thừa thắng xông lên, NSƯT Thúy Mùi bật mí rằng, từ sự khích lệ to lớn mà khán giả động viên Nhà hát đúng dịp kỷ niệm tuổi 60, giới làm chèo Thủ đô sẽ tự tin, xốc vác hơn nữa trên hành trình gian khó: vừa giữ lửa truyền thống vừa chinh phục người xem hiện đại. Sau các chương trình tạp kỹ phục vụ thiếu nhi vào Tết Trung thu, Nhà hát sẽ lên lịch trình biểu diễn tiếp các vở thuộc hàng kinh điển trong bộ sưu tập vở diễn 60 năm qua, nhằm thỏa mãn sự ngóng đợi của một bộ phận công chúng yêu chèo Thủ đô