Đầu tiên là cơn mưa lạ ở sân Thanh Hóa, nơi mà chủ nhà Lam Sơn.Thanh Hóa đang hừng hực khí thế sau khi bất ngờ đoạt siêu cúp QG phải đối đầu với một Bình Dương vốn được coi là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch V.League năm nay. Có lẽ cũng vì thế mà cả hai đội vào cuộc là tăng tốc ngay, và vì thế trận đấu diễn ra rất mở.
Cái "mở" mà với nó chủ nhà Thanh Hóa bất thình lình dẫn trước tới 2-0 sau những pha lập công xuất sắc của tuyển thủ U.23 quốc gia Đình Tùng. Thế nhưng, 2 bàn thắng của Đình Tùng chẳng khác gì một cú chọc giận "ông kẹ" Bình Dương. Kết quả là cầu thủ Bình Dương "tổng động viên" đội hình, và thế là chỉ trong vòng đúng 10 phút, từ 39, đến 49 họ đã ghi một mạch 4 bàn thắng.
Chưa dừng ở đó, sang hiệp 2, đến lượt Huỳnh Kesley và Châu Phong Hòa tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa, giúp Bình Dương thắng chung cuộc 6-2. Phải nói, cơn mưa gôn trên sân Thanh Hóa, có vẻ như Lam Sơn.Thanh Hóa giờ đang phải đối diện với rất nhiều vấn nạn.
Song song với trận mưa trên sân Thanh Hóa là trận mưa ở Nha Trang. Ai cũng biết, Khánh Hòa với HA.GL lâu nay vốn được coi là anh em "môi hở răng lạnh". Thế nên ít ai nghĩ rằng trận đấu Khánh Hòa - HA.GL chiều qua lại diễn ra căng và nóng đến như vậy. Và khi trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 thuộc về chủ nhà Khánh Hòa thì cái cảm giác "hai anh em - hai tâm trạng" ở sân Nha Trang là rất rõ: Một Khánh Hòa hạnh phúc với chiến thắng ngày xuất trận, một HA.GL ỉu xìu khi đặt mục tiêu vô địch mùa giải nhưng lại đá một trận khai mạc giải thiếu cả hồn lẫn sắc.
Hai trận đấu trên sân Vinh và sân Hàng Đẫy cũng đều diễn ra trong tình trạng "bão nổ". Ở sân Vinh, dấu hiệu của cơn bão xuất hiện ở phút thứ 29, khi ngoại thần Pinto bất ngờ ghi điểm cho Navibank Sài Gòn. Ở đây, phải nói rõ một điều Navibank Sài Gòn với cái "hồn" QK4 bị đánh giá là yếu và yếu hơn đội chủ sân rất nhiều.
Thế nên ngay cả khi họ dẫn bàn thì người ta vẫn nghĩ, thế cờ rồi sẽ bị lật. Nhưng không ai ngờ, sau bàn thắng là một thế trận phòng ngự kín kẽ. Và đã có lúc tưởng như chủ sân phải bất lực trước sự kín kẽ ấy. Nhưng may cho họ là đến phút thứ 83, trung vệ Thanh Vân của Navibank Sài Gòn lại luống cuống đánh đầu vào gôn nhà, giúp Sông Lam cân bằng tỷ số.
So với sân Vinh, "bão" ở sân Hàng Đẫy cũng có tính chất tương tự, nhưng lại có một kết cục trọn vẹn hơn. Ở đó, đội yếu hơn là Hòa Phát.Hà Nội cũng đã bất ngờ ghi bàn trước sau một cú vô lê của Eduardo. Mà không chỉ ghi bàn trước, Hòa Phát.Hà Nội trong thế trận "phòng ngự - vồ mồi" đã tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với "kèo trên" Hà Nội T&T.
Thế nhưng, may cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng, khi sang hiệp 2, từ hai quả phạt góc, họ đã kịp lật ngược thế cờ bằng hai bàn thắng của Văn Quân và FranCois. Thắng trận, nhưng rõ ràng ông Hùng vẫn có vô số việc phải làm, ngược lại ông Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát có lý do để hài lòng khi đội bóng yếu hơn, non hơn, đã có 90 phút "vuốt râu" kẻ mạnh.
Rõ ràng là ngày khai cuộc V.League, từ sân Hàng Đẫy vào sân Thanh Hóa, từ sân Vinh tới sân Nha Trang, đâu đâu cũng là những trận đấu đáng xem. Những trận đấu mà hoặc là những cơn mưa bàn thắng, hoặc là những cơn bão về mặt kịch bản khiến cho người ta có nhiều phen giật hụi.
Hy vọng là "mưa và bão" chính là đường nét báo hiệu một mùa giải mới đầy sức sống!