Một tháng trước Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Chạy nước rút về đích

Với công tác chuẩn bị được thực hiện trước hàng vài năm trời, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội hứa hẹn sẽ là một Đại lễ hội công phu, hoành tráng, đậm đà bản sắc nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, thời gian còn rất ít, trong khi việc chuẩn bị lại rất phức tạp, còn khá nhiều âu lo trước thềm Đại lễ.

Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội về công tác chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

PV: Với cương vị là Phó ban Chỉ đạo Quốc gia, được giao phụ trách mảng văn hóa nghệ thuật cho Đại lễ 1.000 năm, xin Thứ trưởng cho biết khoảng bao nhiêu % công việc đã được hoàn thành?

Ông Lê Tiến Thọ: Có thể nói chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường. Những công việc của Bộ theo Quyết định 795 của Thủ tướng giao đã được triển khai tích cực. Khâu chuẩn bị quan trọng nhất là kịch bản chi tiết thì đã xây dựng xong. Còn sáng tác nhạc, may phục trang, đạo diễn và diễn viên làm việc trên sàn tập… vẫn đang được tiến hành. Phần diễu binh đang được Bộ Quốc phòng triển khai. Các tỉnh được phân công cũng đã thực hiện rất tốt như Bình Định, Huế, Phú Thọ, Ninh Bình. Một số địa phương còn lại như Thanh Hóa, Nam Định đang tiến tới Lễ hội đền Trần, Lễ hội Lam Kinh… Trong quá trình thực hiện, Bộ VH, TT & DL cùng với UBND TP Hà Nội cũng đã trình Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng rút bớt một số nội dung bất hợp lý, đồng thời cũng có những nội dung phát sinh thêm.

PV: Cụ thể là chúng ta đã bỏ những nội dung gì?

Ông Lê Tiến Thọ: Đầu tiên phải kể đến là chương trình đêm 1/10 tại Mỹ Đình. Ban đầu, dự định đây là đêm diễn ra một chương trình đồng diễn nghệ thuật, xếp hình xếp chữ rất hoành tráng. Thủ tướng đã cho phép mời chuyên gia nước ngoài về làm cố vấn, giúp chúng ta phần nghệ thuật xếp hình xếp chữ, và nâng cao nhận thức về các màn đồng diễn. Tuy nhiên, sau khi xem xét, TP thấy độ an toàn của màn trình diễn dự định diễn ra trên Hồ Tây vào đêm 10/10 không cao và rất tốn kém, nên đã có văn bản xin chuyển về Mỹ Đình. Như vậy các hoạt động mùng 1 và mùng 10 quá gần nhau, lại tương đối trùng khớp nên chủ động đề xuất bỏ.

Ngoài ra thì một số chương trình khác như Liên hoan các ban nhạc trẻ Quốc tế, Kịch bản bong bóng… cũng được lược bỏ bớt. Thêm vào đó là phát sinh Liên hoan bài ca ca ngợi đất nước 1.000 năm của Học viện Âm nhạc Quốc gia, hay hoạt động của Hội Cựu chiến binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đang chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Đại lễ theo ma-két được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký duyệt ngày 10/8.

Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đang chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Đại lễ theo ma-két được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký duyệt ngày 10/8.

PV: Điểm nhấn của các hoạt động văn hóa nghệ thuật 1.000 năm sẽ là gì, thưa Thứ trưởng?

Ông Lê Tiến Thọ: Văn hóa Thăng Long 1.000 năm chính là nền tảng của mọi hoạt động lễ hội. Đại lễ tập trung chính vào 10 ngày, từ mùng 1 đến 10/10 với rất nhiều hoạt động, trong đó chúng tôi hi vọng chương trình diễu binh diễu hành, 30 phút nghệ thuật ngày 10/10, cùng đêm nghệ thuật ngày 1/10 sẽ đi vào ký ức của nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài. Sẽ có khoảng gần 30.000 người tham gia các hoạt động trong dịp Đại lễ này.

PV: Chúng ta muốn gửi đến nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế thông điệp gì thông qua Đại lễ?

Ông Lê Tiến Thọ: Thông điệp cao nhất là dấu ấn văn hóa, nền tảng văn hóa của một đất nước Việt Nam có truyền thống. Đó là điều quan trọng nhất mà những nhà tổ chức phải nhấn mạnh trong từng chi tiết của lễ hội.

PV: Vậy còn điều gì khiến cho ông cảm thấy lo lắng ở thời điểm này?

Ông Lê Tiến Thọ: Còn rất nhiều lo lắng, nhất là chất lượng nghệ thuật. Chúng ta có những khó khăn: như về con người, chúng ta chưa đào tạo được các đạo diễn cho các chương trình lớn. Những lớp đồng diễn hàng nghìn người cũng chưa có trường chuyên đào tạo. Thứ nữa là cơ sở vật chất, chúng ta không có sân khấu, quảng trường lớn cho việc tập luyện. Chỉ có một sân cỏ, mỗi khi tập lại phủ tấm bảo vệ, 2 ngày sau phải bỏ tấm bảo vệ ra không thì hỏng mất cái sân cỏ đắt tiền, thì diễn viên lại không có chỗ tập. Thứ nữa là âm thanh ánh sáng phải đầu tư rất lớn, trong khi kinh phí hạn hẹp.

Riêng chuyện kinh phí cho việc luyện tập thôi cũng đã đủ đau đầu. Với hàng chục nghìn người tham gia, ngay cả việc có 1 chai nước uống, 1 suất cơm chiều cho anh em tập để tối duyệt luôn là đã mệt rồi. Với các màn đồng diễn, chúng ta chỉ có 30 buổi tập, tức là 15 ngày, rất khó để làm hoàn hảo. Quĩ thời gian có hạn, mình lại có nhiều khâu. Người xây dựng kịch bản đã lâu, người duyệt cũng lâu, duyệt kinh phí càng lâu… Vẫn còn 1/3 công việc nữa cần được khẩn trương hoàn thành, vì chúng ta không còn nhiều thời gian.

PV: Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ khắc phục và phải khắc phục được để chuẩn bị cho Đại lễ long trọng 1.000 năm mới có 1 lần. Vậy Thứ trưởng có cảm thấy hài lòng với những gì đã được chuẩn bị không?

Ông Lê Tiến Thọ: Tôi đang lo chứ chưa hài lòng. Tuy chỉ còn lại 1/3 công việc, nhưng đây là 1/3 của sự quyết định. Chúng tôi dự kiến ngày 25/9 mọi hoạt động sơ duyệt sẽ xong xuôi. Chỉ khi nào mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, tôi mới có thể yên tâm.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Các công trình trọng điểm gấp rút về "đích"

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sẽ diễn ra. Mọi công việc chuẩn bị đều đang được khẩn trương thực tiễn với mong muốn sẽ đem đến cho bạn bè quốc tế một cách nhìn mới mẻ về Hà Nội 1.000 năm văn hiến. Hà Nội của chiều sâu lịch sử, văn hóa. Hà Nội với những hình ảnh của một TP vì hòa bình. Lễ kỷ niệm 1.000 năm Hà Nội là chương trình có tầm vóc quốc gia. Đặc biệt, TP Hà Nội sẽ phối hợp với 62 tỉnh, thành trong cả nước triển khai các hoạt động thiết thực tại địa phương hưởng ứng kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Đến thời điểm này, cuộc "chạy đua nước rút" trên các công trình chào mừng 1.000 năm Thăng long - Hà Nội phải hoàn thành đúng tiến độ đã gần đến đích. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Trường, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho biết, trong số  65 công trình chào mừng,  sẽ có 17 công trình dự báo sẽ hoàn thành từ nay đến trước đại lễ trong đó, nổi bật là các công trình Thành cổ Hà Nội; cải tạo thí điểm một ô phố cổ Hà Nội; Tượng đài Thánh Gióng; Tượng Bác Hồ - Bác Tôn; Công viên Hoà Bình; Tủ sách Ngàn năm văn hiến; các rạp: Công Nhân, Kim Đồng, Đại Nam; dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng; Quy hoạch chung TP Hà Nội; Đường trục phía Bắc Hà Đông; Cầu Vĩnh Tuy; Đường Láng - Hoà Lạc (thông xe toàn tuyến đường cao tốc và đường gom, chưa hoàn thành một số cầu vượt).

Ngoài ra, có 7 công trình sẽ cơ bản hoàn thành trước Đại lễ là các công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích khu Thành Cổ Loa; Bảo tàng Hà Nội (hoàn thành phần xây dựng lắp đặt thiết bị vào đầu tháng 7/2010, phấn đấu hoàn thành một phần trưng bày phục vụ khách tham quan vào dịp Đại lễ kỷ niệm trước ngày 10/10/2010); Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây; Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 32…

Trong nhóm 5 công trình khởi công chào mừng, sẽ có 3 công trình sẽ khởi công trước ngày Đại lễ, trong đó 2 công trình đã khởi công trong năm 2009 (cầu Nhật Tân, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông), 1 công trình khởi công trong năm 2010 là tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Tuy nhiên, có 2 công trình không hoàn thành thủ tục và điều kiện để khởi công kịp Đại lễ là Nhà hát Thăng Long do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Nguyên nhân chính vẫn là do năng lực triển khai nhiệm vụ của chủ đầu tư còn hạn chế, khâu giải phóng mặt bằng còn vướng mắc về đền bù. Bên cạnh đó, một số UBND quận, huyện chưa vào cuộc quyết liệt. Đối với một số công trình đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật, chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm.

Bên cạnh cuộc chạy đua nước rút về đích trên các công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long của Nhà nước và TP Hà Nội, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã hưởng ứng tham gia các công trình, dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội theo phương thức xã hội hóa.

Một số các công trình công ích cũng đang được xúc tiến triển khai: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai dự án đầu tư xây dựng rạp Kim Đồng với tổng kinh phí 156 tỉ đồng, Công ty XQ Đà Lạt thực hiện lễ rước bức tranh thêu tay có kích thước lớn nhất Việt Nam (3mx4m) mang tên "Ước nguyện ngàn năm Thăng Long" từ Đà Lạt ra Hà Nội. Hội Cựu chiến binh cũng phối hợp với Tập đoàn Mai Linh và các đơn vị thực hiện kế hoạch đón 1.000 anh hùng thời đại Hồ Chí Minh về dự Đại lễ kỷ niệm mừng Thủ đô nghìn tuổi; 1.000 sổ tiết kiệm, 1.000 áo ấm cho 1.000 hộ chính sách khó khăn của thành phố.

Ứng phó với thời tiết xấu dịp Đại lễ: Ưu tiên hàng đầu là chống ngập

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn dịp Đại lễ

Theo chu kỳ hàng năm, tháng 10 đã là thời điểm kết thúc mùa mưa bão ở Bắc Bộ. Tuy nhiên, với những diễn biến bất thường của thời tiết năm nay, trong điều kiện biến đổi khí hậu, mùa mưa bão đến chậm hơn, nên vẫn có khả năng xảy ra mưa to vào dịp diễn ra các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chúng tôi đang thử nghiệm chế độ báo thời tiết liên tục 1 tiếng/lần tại khu vực Hà Nội.

Để đáp ứng được việc dự báo này, ngoài tăng cường lực lượng các chuyên gia dự báo, nhiều máy móc và hệ thống thiết bị dự báo đã được lắp đặt với mật độ dày đặc ở trung tâm và các tỉnh lân cận Hà Nội. Và bắt đầu từ 2/9, toàn bộ hệ thống này sẽ hoạt động và áp dụng chế độ dự báo liên tục.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: Không tạo hình ảnh xấu trong mắt khách du lịch vì ngập úng

Chúng ta vẫn phải chấp nhận ngập, nếu lượng mưa lớn hơn 200mm. Bởi với hệ thống cống thoát nước yếu như hiện nay, không thể đòi hỏi thoát nước bề mặt ngay được. Hiện Hà Nội mới chỉ vận hành được trạm bơm Yên Sở số 1, công suất trạm bơm này có thể ứng phó với lượng mưa khoảng 170 mm/ngày. Trạm bơm Yên Sở 2 được khởi công vào năm 2009, dự kiến có thể vận hành trong mùa mưa bão năm nay. Dẫu vậy, khi cả 2 trạm bơm này cùng đưa vào hoạt động thì cũng chỉ có thể ứng phó với lượng mưa khoảng trên 200mm. Nhưng sau trận lụt năm 2008, cái khó ló cái khôn, chúng tôi tính sẽ bơm nước ra sông Nhuệ nếu gặp mưa lớn, nhưng không dùng cho cả nông nghiệp, ngoại thành như năm 2008, khiến nước sông Nhuệ cũng chảy ngược, mà tới đây, sông Nhuệ chỉ được ưu tiên cho thoát ngập nội thành. Ngoại thành đã có phương án thoát ra sông Đáy. Quy hoạch thoát nước Hà Nội là một câu chuyện dài không thể giải quyết ngay. Vì thế các phương án cấp bách phải được ưu tiên hàng đầu để Hà Nội nhanh chóng hết ngập, không tạo ra hình ảnh xấu trong mắt khách du lịch và ảnh hưởng đến các sự kiện trong dịp Đại lễ.

Vũ Hân - Ngọc Yến

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.