- Nhà báo Phan Đăng: Tại sao ông nghĩ vậy?
+ Chuyên gia Trịnh Minh Huế: Tại vì tôi đang theo dõi rất sát những phản ứng của cầu thủ Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An) sau khi anh ấy nhận một án phạt mạnh tay từ Ban Kỷ luật VFF. Tôi đọc báo và thấy Đình Đồng kêu oan, rằng pha bóng khiến cầu thủ Anh Hùng (An Giang) gãy chân không phải là một pha bóng cố ý của anh ấy, mà chỉ là một pha vào bóng thông thường mà thôi.
- Rất nhiều bạn đọc của Báo CAND bức xúc trước kiểu kêu oan này. Họ nói với chúng tôi là Đình Đồng đang ngụy biện một cách trắng trợn...
+ Thực ra thì chúng ta không phải là Đình Đồng, nên không biết là trong sâu thẳm lòng mình cậu ấy đang nghĩ gì. Nhưng theo những hiểu biết của tôi về thế giới cầu thủ, về năng lực nhận thức và năng lực hành vi của cầu thủ Việt Nam thì có thể Đình Đồng không ngụy biện đâu. Có nhiều khả năng là cậu ấy và cả những người gần gũi cậu ấy ở đội Sông Lam cũng đang nghĩ đấy là một pha bóng bình thường thật. Mà cũng có khi chẳng riêng gì cầu thủ Sông Lam, nhiều cầu thủ của nhiều đội bóng khác cũng nghĩ nó là pha bóng bình thường.
Tại sao anh biết không? Tại vì những pha bóng đó diễn ra nhan nhản ở bóng đá ta, và dường như không ông HLV nào nói với các cầu thủ rằng: vào bóng như thế là sai luật.
- Với con mắt chuyên môn, ông có thể phân tích cụ thể được không?
+ Vào bóng, cản phá đối phương là một kỹ thuật căn bản trong bóng đá. Nhưng khi hướng dẫn học trò thực hiện kĩ thuật này, các HLV hiểu biết đều bảo họ không được vào bóng một cách trực diện. Anh hãy tưởng tượng, khi chúng ta đặt một quả bóng ở giữa, và hai cầu thủ ở hai phía lao vào nhau một cách trực diện thì nó có khác gì hai cái ôtô lao thẳng vào nhau đâu. Mà hai cái ôtô cùng lao thẳng, lao trực diện vào nhau thì chắc chắn phải có một trong hai cái, hoặc cả hai cái bị phá huỷ chứ.
Thế mà ở V.League nhiều năm qua, tôi thấy có vô số những pha vào bóng trực diện giống như của Đình Đồng. Ngay cả pha va chạm giữa Bruno (Quảng Ninh) với cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khiến Bruno bị gãy chân cũng là một pha mà Bruno vào bóng trực diện. Sự khác nhau ở chỗ là trong pha bóng của Bruno thì người vào bóng gặp nạn, còn trong pha bóng của Đình Đồng thì người bị vào bóng gặp nạn.
Tóm lại, các cầu thủ đã thực hiện kĩ thuật vào bóng phản luật, phản chuyên môn.
- Xin hỏi thật là thời ông đá bóng, đã bao giờ ông vào bóng như vậy chưa? Và khi ông làm HLV đội Thể Công, đã bao giờ cầu thủ của ông làm như vậy?
+ Nói thật với Phan Đăng, hồi tôi đá bóng và hồi tôi đi dậy đá bóng, bao giờ người HLV cũng phải dạy, phải ngăn ngừa các học trò là không được vào bóng trực diện với đối phương. Bây giờ hình như các ông thầy không dạy, không ngăn ngừa thế? Mà thầy không ngăn ngừa thì trò dĩ nhiên không nghĩ đấy là một pha bóng sai kỹ thuật.
- Và vì vậy mà sau khi thực hiện một hành vi sai trái, người ta vẫn không nghĩ là mình sai trái?
+ Đúng thế! Và nỗi đau của nền bóng đá của chúng ta nằm ở đấy. Nói thật với anh là tôi không quá đau lòng vì chuyện cầu thủ bị gãy chân hay sùi bọt mép, vì trong bóng đá vẫn có những tai nạn, và chuyện một, hai cầu thủ nào đó thậm chí phải giã từ sự nghiệp vì tai nạn là điều khó tránh. Cái đau nhất là người ta làm sai, nhưng trong thâm tâm lại cứ nghĩ mình làm đúng. Và nghĩ mình làm đúng nên họ mới không hiểu, không biết là tại sao mình lại bị xử phạt nặng nề.
Tôi đang quan sát rất kĩ và tôi thấy là cái "đúng" quái gở đó lại được nhân lên bởi BHL, bởi lãnh đội, bởi một bộ phận các fan hâm mộ và cả một bộ phận truyền thông...
- Và cứ như thế, còn lâu chúng ta mới có một nền bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa?
+ Ôi, Phan Đăng đùa à! Làm gì có cái gọi là "chuyên nghiệp" ở đây!
| Thêm một cầu thủ bị phạt vì đấm toét môi đối thủ Sáng qua, sau khi mổ băng lại tình huống va chạm giữa ngoại binh Fagan (Hải Phòng) với ngoại binh Bojan Mamic (SHB.Đà Nẵng) ở phút thứ 65 trận đấu này, và thấy rất rõ hình ảnh cầu thủ Hải Phòng đấm toét môi đối thủ, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định treo giò cầu thủ này 3 trận, phạt 10 triệu đồng. Cùng với trận Sông Lam - An Giang, trận Hải Phòng - Đà Nẵng cũng là một trận đấu cực kỳ bạo lực ở vòng 7 V.League - trận đấu mà HLV trưởng Đà Nẵng đã hỏi trọng tài thứ 4 xem có cách nào để đội mình thua luôn, thay vì phải đá với những cái "máy chém" từ phía chủ nhà. Và cũng theo HLV Lê Huỳnh Đức thì không riêng gì Fagan, mà một số cầu thủ nội của Hải Phòng cũng chơi bóng cực kỳ bạo lực. Tuy nhiên hiện tại Fagan là cầu thủ duy nhất của Hải Phòng phải nhận án phạt sau trận đấu này. Ngọc Anh |