Theo người dân xã Trinh Phú, trước đó mấy hôm, ông Nguyễn Văn Lục (thông gia với vợ chồng Cọp, Tuyết) có hứa bán cây bưởi làm củi cho Tuyết với giá 20.000 đồng. Tuy nhiên, do đãng trí nên ông Lục quên, lại kêu người vào vườn đốn hết những cây bưởi già cỗi trong vườn để bán củi, trong đó có gốc bưởi đã hứa bán cho vợ chồng Cọp.
Hay tin, khoảng 11h ngày 25/11, Tuyết đến nhà ông Lúc “quậy” tưng bừng về tội “đã hứa bán cho tui mà lại đi bán cho người khác”. Vì vậy, giữa Tuyết và ông Lục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tuyết chạy về nhà “điều động” chồng và 2 con sang nhà ông Lục “gây chiến”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Em (con gái Tuyết, con dâu ông Lục) kể: “Khi thấy mẹ tôi sang quậy nhà chồng đã có ra ngăn. Tôi nói với mẹ cây bưởi đâu có to tát gì, hơn nữa ba chồng con lỡ bán cho người khác rồi, nếu mẹ chịu thì con trả tiền lại cho mẹ, mẹ đừng làm vậy mà mất tình cảm. Nói xong, tôi đưa cho mẹ 20.000 đồng, thì bà cầm xé nát rồi quay sang chửi ba chồng tôi”.
Sau đó, vợ chồng Tuyết dùng hung khí đánh người nhà ông Lục. Một người dân kể: “Khi thấy họ hỗn chiến, tôi nghe Tuyết nói với con trai: “Cứ đâm chết mẹ nó đi, nếu ở tù tao đi nuôi cơm, không việc gì phải sợ”. Nghe lời “chỉ đạo” của mẹ, Hùng cùng cha xông vào đâm, chém ông Lục bị thương ở bụng,hai con trai ông Lục bị thương ở ngực, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thấy hai bên hỗn chiến, ông Phan Văn Dẹp (hàng xóm ông Lục) chạy đến can ngăn thì bị Cọp dùng cây gỗ đánh trọng thương ở đầu, Hùng vung dao chém một nhát ở cổ ông Dẹp.
Một người dân kể lại: “Vào thời điểm đó, ông Dẹp đang ở nhà cha mẹ ruột. Thấy vợ chồng Tuyết xô xát với cha con ông Lục, ông Dẹp nói: “Chuyện đâu còn có đó, làm gì mà to tiếng vậy”. Chưa nói dứt lời, ông Dẹp bị Cọp đi từ sau dùng cây chèo ghe đập một nhát mạnh vào sau gáy. Cù đập chí mạng khiến ông Dẹp gục xuống tử vong.
Sau khi gây án, cả nhà Cọp - Tuyết bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị Công an Kế Sách truy bắt.
Theo ông N.V.Th., gia đình Cọp là gia đình “số má” ở địa phương. Cha mẹ dữ… như cọp. Sinh con ra đứa nào cũng hung hãn, côn đồ. Riêng Nguyễn Văn Út từng có tiền án tiền sự, mới chấp hành xong 4 năm tù giam cách đây khoảng 1 năm, về địa phương trở thành đối tượng “anh chị”, chuyên gây sự với nhiều người...