Sau khi dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và viếng thăm phần mộ của các chiến sĩ Cộng sản đã hi sinh tại ngục Kon Tum, đồng chí Hà Ban - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đọc diễn văn ôn lại quá trình đấu tranh hào hùng của các chiến sĩ cách mạng trên mảnh đất Kon Tum, trong đó có cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum.
Cách đây đúng 80 năm, sáng 12/12/1931, khi bọn thực dân thực hiện chính sách ly gián tù nhân và chuẩn bị đưa một số tù nhân lên Đăk Pét làm đường đã gặp phải sự đấu tranh quyết liệt của tù chính trị ở lao ngoài. Anh em đã đồng tâm đóng chặt cửa, hô vang khẩu hiệu phản đối đi làm đường, phản đối chế độ thực dân cai trị. Quân địch đã kéo đến vây ráp, điên cuồng nã súng tàn sát các chiến sĩ cách mạng làm 8 đồng chí hy sinh và 8 đồng chí bị thương. Tại lao trong, với nỗi uất hận chồng chất, các tù nhân đã đoàn kết chặt chẽ và tuyệt thực để phản đối chính sách cai trị.
Đến ngày 16/12/1931, thực dân Pháp một lần nữa hèn hạ nã súng tàn sát các chiến sĩ cách mạng tham gia cuộc đấu tranh tuyệt thực làm 7 đồng chí hi sinh và 8 đồng chí bị thương. Cuộc đấu tranh đã gây tiếng vang lớn trong cả nước và trên thế giới lúc bấy giờ, giúp mọi người thấy rõ hơn chính sách lao tù tàn bạo, lật tẩy bộ mặt thật của bọn thực dân xâm lược