Mick Keelty: Người nâng tầm lực lượng Cảnh sát Úc

Mick Keelty là Tư lệnh Cảnh sát Úc trẻ nhất trong lịch sử nước này, ông nhậm chức Cảnh sát trưởng Liên bang Úc năm 46 tuổi. Chính ông là người đã biến lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) từ một chàng David bé nhỏ thành một gã khổng lồ Goliath chỉ trong 8 năm.

Con trai người hàng thịt

Michael Joseph "Mick" Keelty sinh ngày 13-7-1954 trong một gia đình lao động gồm 5 anh chị em tại một khu phố nghèo phía tây Sydney, nước Úc. Cha của ông làm nghề mổ bò và ông nội là công nhân mỏ than. Keelty gia nhập Cảnh sát khu vực vào năm 1974, đây là lực lượng cảnh sát hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực thủ đô nước Úc. Ngày 19-10-1979, lực lượng này được sáp nhập vào lực lượng Cảnh sát khối Thịnh vượng chung Anh để thành lập lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP).

Trong sự nghiệp cảnh sát của mình, Keelty có rất nhiều kinh nghiệm về tội phạm có tổ chức và tội phạm tham nhũng. Ông từng là sĩ quan biệt phái tại cơ quan tội phạm quốc gia, cơ quan tình báo, cơ quan phục vụ cộng đồng và cơ quan phòng chống ma túy. Năm 1995, Keelty trở thành Trợ lý Cảnh sát trưởng của AFP và được bổ nhiệm chức Phó Cảnh sát trưởng vào năm 1998.

Ngày 2-4-2001, ông là Tư lệnh lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc. Thời điểm đó, ở tuổi 46, Keelty là Tư lệnh Cảnh sát trẻ nhất trong lịch sử nước Úc; đồng thời, ông cũng là Cảnh sát trưởng Liên bang Úc đầu tiên xuất thân từ hàng ngũ AFP.

Nâng tầm Lực lượng Cảnh sát Úc

Với tư cách là Tư lệnh Cảnh sát nước Úc, Keelty giám sát việc mở rộng lực lượng AFP sau vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ. Giai đoạn đó, thế giới có nhiều bất ổn và biến động: vụ đánh bom thảm sát ở đảo Bali của Indonesia vào tháng 10-2002, động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, động đất rung chuyển 2 hòn đảo Nias và Simeulue ở miền bắc Sumatra của Indonesia, Mỹ tấn công Iraq, chủ nghĩa khủng bố nở rộ trên khắp thế giới.

Để thích nghi với tình hình thế giới nhiều biến động và thách thức, Tư lệnh Cảnh sát Keelty đã cải tổ lực lượng AFP về chất cũng như về lượng. AFP đã tăng gấp 4 lần về quy mô quân số và ngân sách chỉ trong 8 năm rưỡi thuộc nhiệm kỳ của Keelty. Ông đã biến Cảnh sát Liên bang Úc từ một lực lượng yếu kém trở thành hiện đại, chuyên nghiệp, từ một lực lượng chỉ biết chống tội phạm trở thành lực lượng chống khủng bố và tham gia nhiều sứ mệnh quốc tế.

Bên cạnh đó, Keelty cũng là Giám đốc Cảnh sát quốc gia đầu tiên của Úc đảm nhận các vai trò mới khi tham gia các sứ mệnh thế giới, ông đã gửi 1.200 sĩ quan cảnh sát phục vụ tại các điểm nóng của thế giới như Afghanistan, Đông Timor, quần đảo Solomon và quốc gia độc lập Papua New Guinea - một quốc gia ở Thái Bình Dương. Ông cho tăng ngân sách của AFP từ 370 triệu đô la Úc năm 2001 lên 1,3 tỷ đô la năm 2009.

Triệt phá đường dây ấu dâm lớn nhất

Năm 2004, dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Keelty, Cảnh sát Úc đã bắt giữ hơn 200 người trong một chiến dịch chống khiêu dâm trẻ em được xem là lớn nhất. Những người bị khởi tố bao gồm các tội danh như đi du lịch mua dâm trẻ em, hiếp dâm, tàng trữ, tải và phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Và những nghi phạm phần lớn làm việc trong các ngành nghề có nhiều cơ hội tiếp xúc với trẻ em: các  trung tâm y tế, giáo dục, tuyên truyền vì môi trường và cả nhân viên công vụ…

Trong các cuộc khám xét tại hơn 400 địa điểm ở khắp nước Úc, cảnh sát đã thu giữ hơn 2 triệu bức ảnh trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 16 tuổi. Dù đa số các bức ảnh thu giữ xuất phát từ nước ngoài, nhưng Cảnh sát Úc phát hiện thấy nhiều ngôi nhà ngoại ô nước Úc được thiết kế thành ảnh viện để sản xuất tranh ảnh trẻ em khiêu dâm. Đặc biệt, có những hình ảnh khiêu dâm bị thu giữ được chụp từ trước đó 20 năm.

Đầu năm 2008, sau khi nhận được thông báo từ Cảnh sát Brazil, Tư lệnh cảnh sát Keelty đã ra lệnh bắt giữ 19 người đàn ông tham gia vào mạng lưới khiêu dâm trẻ em toàn cầu. Khoảng 500 nghìn bức ảnh và 15 nghìn video lạm dụng trẻ em đã bị thu giữ, trong đó có hình ảnh của những em bé mới 1 tuổi, có em bị lạm dụng hơn 2 tiếng đồng hồ.

Điều tra được bắt đầu sau khi một hacker đăng tải 99 ảnh khiêu dâm trẻ em lên một website ở châu Âu. Chỉ trong 76 giờ, website này đã có 12 triệu lượt truy cập từ 150.000 người ở 170 quốc gia. Hơn 2.800 người được xác định là ở Úc và cảnh sát sau đó đã nhận dạng được họ. Trong số những người bị bắt có cả cảnh sát và giáo viên.“Riêng tại Úc, chúng tôi đã thu giữ hơn 1 triệu hình ảnh trẻ em và các trẻ em này đang bị lạm dụng tình dục”, ông Keelty cho biết.

Khắc tinh của ma túy và khủng bố

Ngày 8-8-2008, Cảnh sát Úc đã đánh được một "mẻ" ecstasy lớn: 4,4 tấn thuốc gây nghiện ecstasy dạng viên, tổng trị giá gần 440 triệu đô-la Úc (394 triệu USD). Toàn bộ số ma túy trên được giấu trong 3.000 hộp cà chua, mỗi hộp nặng 1,5 kg, trên một chuyến tàu chở hàng từ Ý đến Úc vào tháng 6-2007. Ngay sau khi phát hiện, Cảnh sát Úc phối hợp với lực lượng hải quan bí mật tráo số ma túy trên bằng một loại hóa chất khác để tiếp tục theo dõi nhằm tìm ra chủ hàng.

Sau hơn 1 năm lần theo dấu vết, lực lượng phối hợp đã bắt giữ 21 đối tượng tình nghi, đồng thời phát hiện một vụ rửa tiền tổng trị giá hơn 9 triệu đô-la Úc. Cùng thời điểm này, một tàu hàng chở 150 kg cocain cũng bị phát hiện tại thành phố cảng Melbourne. Theo Tư lệnh Cảnh sát Mick Keelty, để điều tra và phá vỡ đường dây buôn bán ma túy trên, Cảnh sát liên bang đã phải huy động hơn 400 nhân viên.

Đầu năm 2007, Cảnh sát Úc đã bắt giữ Taha Abdul Rahman. Tên này cung cấp 5 quả rocket ăn trộm của quân đội cho một phần tử tình nghi khủng bố để sử dụng trong kế hoạch tấn công tại Sydney. Rahman phải hầu tòa với 17 cáo buộc, bao gồm chứa chấp tài sản phi pháp, cung cấp vũ khí cấm. Theo Keelty, bọn khủng bố âm mưu tấn công lò phản ứng hạt nhân Lucas Heights ở thành phố Sydney.

Điểm thành công nhất của Mick Keelty là trong nhiệm kỳ làm Tư lệnh Cảnh sát Liên bang, nước Úc không xảy ra vụ khủng bố nào. Tất cả các âm mưu khủng bố đều bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.

Huân chương và học vấn

Năm 1991 và 1999, Keelty nhận Huân chương Cảnh sát Úc nhân dịp kỷ niệm 25 năm và 35 năm phục vụ trong lực lượng Cảnh sát Úc. Năm 1996, Keelty nhận Huân chương Cảnh sát Úc "Dành cho cảnh sát xuất sắc nhất". Năm 2001, Keelty nhận Huân chương Bách niên của Chính phủ Úc, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên bang Úc và để tôn vinh những công dân ưu tú đã đóng góp cho xã hội hoặc Chính phủ Úc.

Năm 2008, ông nhận được Huân chương Darjah Utama Bakti Cemerlang của Chính phủ Singapore, vinh dự này dành cho những người đã đóng góp cho đất nước Singapore dù là công dân trong nước hay người nước ngoài. Năm 2011, Keelty nhận Huân chương Tinh thần Hiệp sĩ, huân chương này được Nữ hoàng Elizabeth II thành lập vào ngày 14-2-1975 nhằm vinh danh những cảnh sát xuất sắc.

Ngoài sự nghiệp cảnh sát lẫy lừng, Tư lệnh cảnh sát "Mick" Keelty còn có một thành tích học tập rất đáng tự hào. Keelty đã tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Công, ngành Giáo dục Tư pháp hình sự của Đại học Virginia, Mỹ; và Học viện Quốc gia FBI của Mỹ.

Mick Keelty nghỉ hưu vào ngày 2-9-2009. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi, ông trở thành Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Úc và Đại học Charles Sturt. Ông là thành viên Ủy ban Tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và An ninh Úc về các vấn đề quốc tế; đồng thời là thành viên Hội đồng Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới về tội phạm có tổ chức. 

Hoa Nam (tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.