Từ ngày 20/9, một loạt tờ báo địa phương ở
Hai chiếc xe hơi của những tên tội phạm đã chặn xe của
Ông Pedro Torres, chủ bút tờ El Diario de Juarez cho biết, ông không biết lý do vì sao Luis Carlos Santiago và Carlos Sanchez lại trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Cách đây 2 năm, một phóng viên của tờ báo này cũng đã bị sát hại khi đang chở con gái đến trường học. Còn lần này, theo lời ông Pedro Torres, phóng viên Luis Carlo Santiago, 21 tuổi, mới làm việc cho tờ báo được 2 tuần còn Carlos Sanchez hiện đang là phóng viên thực tập.
Đồng nghiệp và người thân thương xót cho của phóng viên Luis Carlos Santiago bị chết oan nghiệt.
Là một thành phố năm dọc biên giới của
Nước mắt lưng tròng khi trả lời phỏng vấn Hãng AP, ông Pedro Torres tâm sự: "Chúng tôi không thể tiếp tục sử dụng bài chống buôn bán ma túy nếu như bản thân các phóng viên và gia đình họ không được bảo vệ. Cuộc chiến này đã khiến chúng tôi quá mệt mỏi". Trên thực tế, trước khi xảy ra vụ sát hại hôm 18/9, một số tờ báo trong đó có tờ El Diario de Juarez đã yêu cầu Bộ Nội vụ Mexico tăng cường bảo vệ an ninh cho các phóng viên. Tuy nhiên, khi Bộ này chưa kịp triển khai kế hoạch thì vụ tấn công đã xảy ra. Ông Pedro Torres nói, trong những ngày qua, các phóng viên của ông đã nhụt hết ý chí tiến công tội phạm ma túy: "Chúng tôi chôn cất một đồng nghiệp cũng là một lần khoét thêm nỗi đau trong lòng".
Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ nhà báo đặt trụ sở ở New York (Mỹ) cho thấy, vài vụ giết người chưa từng được cảnh sát điều tra, và tình trạng tội ác không bị trừng phạt ở Mexico đã dẫn đến hiện trạng nhà báo ngày càng bị đe dọa tính mạng nhiều hơn. Từ các bang biên giới Tamaulipas và Chihuahua cho đến những bang miền Trung và miền Nam như Durango và Guerrero, các phóng viên luôn đối mặt với thực trạng là bọn tội phạm ma túy không muốn báo chí địa phương gây sự chú ý đến mạng lưới sản xuất, buôn lậu ma túy và những nỗ lực khuất phục người dân của chúng.
Bởi vì sự chú ý như thế sẽ khiến cho chính quyền gửi quân đội đến tước đi những đặc quyền đặc lợi của chúng. Và thế là báo chí bị ép buộc phải câm miệng nếu muốn yên thân. Còn ngược lại, họ sẽ bị "xử" bằng những vụ tấn công chết người. Thậm chí, nhiều phóng viên điều tra còn hằng ngày nhận được các tin nhắn đe dọa tính mạng qua điện thoại di động, vợ con họ cũng luôn phải sống trong nỗi lo sợ an ninh.
Nhà điều tra của Liên hợp quốc (LHQ) Frank La Rue cùng làm việc với bà Catalina Botero thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) cho hay, các nhóm tội phạm có tổ chức đang là mối đe dọa lớn nhất đối với các nhà báo ở
Thời gian vừa qua, nhiều phóng viên báo viết, báo hình và cả báo nói đã bị sát hại dã man, một số khác thì thường xuyên nhận được đe dọa từ các tổ chức tội phạm này. Kết quả điều tra riêng của ông Frank La Rue và bà Catalina Botero còn khẳng định, từ năm 2000 đến nay, hơn 60 nhà báo ở Mexico đã bị sát hại.
Riêng từ năm 2007, khi Tổng thống Felipe Calderon ra lệnh tấn công quân sự tiêu diệt những tập đoàn ma túy hùng mạnh, số nhà báo bị thiệt mạng vào khoảng 30 người.
Hiện, để giải quyết tình trạng báo chí bị tội phạm ma túy tấn công, Chính quyền
Còn những gì các cơ quan chức trách