Ai cũng bảo bóng đá là “vua”, nhưng xem ra “vua” ở cái vùng trũng Đông Nam Á luôn có một gương mặt, một tính cách chẳng giống ông “vua” nào.
Từ cách đây non một tháng, báo chí Philippines đã đồng loạt đưa tin về việc LĐBĐ nước này quyết định không đưa ĐT U.23 sang Myanmar dự SEA Games 27. Lý do: đội U.23 Philippines gặp khó trong việc gom các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, và bóng đá Philippines thời điểm này đang tính đến chuyện hy sinh SEA Games để dồn sức cho sân chơi Asian Cup 2015. Thế nên cách đây vài hôm, khi BTC SEA Games tổ chức bốc thăm môn bóng đá và xếp U.23 Philippines vào bảng A (bảng đấu có U.23 Việt Nam) thì rất nhiều người đã… ngã ngửa. Trao đổi với chúng tôi khi ấy, HLV trưởng U.23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho biết: “Thoạt tiên tôi cũng tưởng Philippines không dự bóng đá SEA Games, nhưng với việc họ được đưa vào bốc thăm thì có thể những thông tin trước đó chỉ là đòn gió”.
Bây giờ thì ai cũng biết nó không phải là “đòn gió” mà là “đòn thật”, thật 100%. Cách đây 2 hôm, chủ tịch LĐBĐ Philippines khẳng định rằng họ đã báo cáo việc không tham gia môn bóng đá SEA Games với Ủy ban Olympic nước này, và Ủy ban Olympic Philippines cũng đã có văn bản chính thức gửi cho chủ nhà SEA Games. Thế nên khi chủ nhà vẫn đưa U.23 Philippines vào danh sách bốc thăm thì đấy là một sự tắc trách khó chấp nhận. Hậu quả của sự tắc trách ấy là bảng A SEA Games từ 6 đội giờ còn 5 đội, kéo theo đó, lịch thi đấu của các đội cũng quay ngoắt 180 độ.
Theo lịch thi đấu trước (khi còn 6 đội) U.23 Việt Nam chỉ phải gặp ĐKVĐ U.23 Malaysia ở trận đấu cuối cùng, và ai cũng bảo đấy là một lịch thi đấu rất thuận lợi với chúng ta. Nhưng theo lịch thi đấu mới thì U.23 Việt Nam lại chạm trán hai đội mạnh là Malaysia, Singapore trong liên tiếp 2 lượt trận đầu tiên. Dĩ nhiên, một khi đã đặt mục tiêu vào chung kết SEA Games thì chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất, và phải sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn (nếu có) nhưng rõ ràng là từ chỗ đang có một lịch thi đấu rất thuận lại phải đối diện với một lịch thi đấu rất nghịch, tạo cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Đấy là còn chưa nói, nếu BTC SEA Games không thay đổi thời gian thi đấu thì bảng A vẫn đá trước bảng B 3 ngày (dù bây giờ cả hai bảng đều chỉ còn 5 đội), đồng nghĩa với việc hai đội vào bán kết ở bảng A sẽ phải nghỉ thi đấu lâu hơn so với hai đối thủ của mình ở bảng B, qua đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề nhịp thi đấu cũng như phong độ, tinh thần thi đấu…
Liên quan đến những chuyển chẳng giống ai ở môn bóng đá SEA Games, chúng tôi nhớ là trước thềm SEA Games 23 (năm 2005), chủ nhà Philippines đã làm cả Đông Nam Á phát sốt với thông tin sẽ không tổ chức môn đấu này. Nhưng sau đó người ta mới vỡ lẽ đấy là đòn “nắn gân” các đoàn thể thao khác, để chủ nhà có lợi thế hơn trong việc cạnh tranh, đưa các môn thế mạnh của riêng mình vào thi đấu.
SEA Games 26 (năm 2011) thì chủ nhà Indonesia lại “dọa” sẽ bắt các đối thủ phải đá vào lúc 9 giờ sáng – một giờ thi đấu không tưởng. Phải sau khi nhiều lãnh đạo các đội bóng, trong đó có lãnh đạo bóng đá Việt Nam đứng lên đấu tranh gay gắt thì mọi thứ mới thay đổi. Xâu chuỗi lại cả những chuyện quá khứ lẫn chuyện hiện tại mới thấy hình ảnh về môn thể thao “vua” ở một khu vực thể thao vừa yếu kém, vừa nặng tính ăn thua tiêu cực như Đông Nam Á luôn là một hình ảnh méo mó khác người…
| U.23 Việt Nam tránh bão Vì tránh cơn bão Haiyan dự kiến sẽ đổ vào một số tỉnh miền Trung mà hôm qua, ĐT U.23 Việt Nam đã không hội quân ở Đà Nẵng như kế hoạch. Thay vào đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hội quân ở trung tâm bóng đá trẻ VFF tại Mỹ Đình – Hà Nội, và sẽ tập luyện ở đây đến ngày 12–11 trước khi bay vào Bình Dương chuẩn bị cho giai đoạn tập luyện nước rút cuối cùng. Trả lời báo chí, ông Phúc cho biết, dù có những thay đổi về địa điểm hội quân và cả lịch thi đấu ở SEA Games 27 (bắt nguồn từ việc U.23 Philippines không tham dự SEA Games như kế hoạch ban đầu) nhưng ý tưởng tập luyện của ĐT trong giai đoạn này không thay đổi. Ông Phúc nói cụ thể: “Có hay không có những thay đổi nói trên, chúng tôi cũng xác định đây là giai đoạn trui rèn, nâng nền thể lực cho các cầu thủ, vì chỉ với một nền tảng thể lực khỏe khoắn, chúng ta mới có thể thi đấu thành công ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh như SEA Games”. (Ngọc Anh) |