Theo Công an quận 9, ngày 6/5, cơ quan điều tra (CQĐT) nhận được đơn tố cáo của chị N. (39 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, quận 9) tố cáo chồng mình là Phan Thanh Oanh có hành vi xâm hại con gái riêng của chị là cháu T. (SN 2000). Sự việc diễn ra nhiều năm nay nhưng đến tháng 10/2013 chị mới phát hiện. Sau đó do chồng, mẹ chồng xin lỗi và năn nỉ nên chị không làm đơn tố cáo ra Công an mà để nội bộ gia đình giải quyết. Tuy nhiên, từ đó đến nay Oanh và mẹ chồng chị thường xuyên ngược đãi cháu T., không cho ăn và còn hăm dọa đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Do quá bức xúc, chị đã đến Công an trình báo.
Từ đơn tố cáo của chị N., qua làm việc với tên Oanh, cháu T. và nhân chứng (cháu H., con chung của Oanh và chị N.), CQĐT xác định được vụ việc như sau: Từ khoảng tháng 5/2011, lợi dụng ban ngày không có vợ ở nhà, Oanh đã nhiều lần dùng vũ lực đánh và khống chế để xâm hại cháu T. (lúc này mới đang học lớp 3). Những lần bị xâm hại, cháu T. đều van xin, chống trả (như cào cấu, cắn…) cha dượng nhưng vẫn bị Oanh cưỡng bức. Sự việc diễn ra trong nhiều năm liền, trong đó có lần cháu H. nhìn thấy nhưng do còn nhỏ (cháu H. mới học lớp 2), không hiểu chuyện gì nên không kể cho ai nghe.
Sau những lần xâm hại cháu T., Oanh đều đe dọa giết chết cháu T. nếu kể cho mẹ hoặc người khác nghe nên T. không dám nói cho ai biết. Đến năm 2013, trong một lần bị mẹ đánh vì dám hỗn hào với cha dượng nên cháu T. mới bức xúc kể hết sự việc cho mẹ biết. Đáng lên án, là sau khi biết sự việc, đáng lý ra chị N phải cách ly con gái với tên Oanh nhưng vì thể diện gia đình, chị vẫn làm ngơ khiến con gái tiếp tục bị chồng bạo hành, đánh đập