Cuối cùng, tòa án tỉnh Hồ Nam mới đây đã tuyên rõ, giới chức địa phương nơi bà Tang sinh sống vi phạm quyền tự do cá nhân và gây "tổn hại về tâm lý" cho bà Tang. Bà sẽ được bồi thường tổng cộng 2.641 nhân dân tệ (430 USD). Thông tin này được đưa lên rất nhiều báo chí Trung Quốc, nhận được vô số bình luận trên các trang mạng, và làm rung chuyển hệ thống trại cải tạo của nước này.
Sự việc bắt nguồn từ tháng 11/2006, khi con gái của Tang Hui, lúc đó 11 tuổi, bị bắt cóc, cưỡng hiếp và ép làm gái mại dâm. Cô bé đã phải phục vụ tình dục hơn 100 lần trước khi được giải cứu hai tháng sau đó.
Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Hồ Nam đã kết án tử hình hai thủ phạm. Năm tên khác chịu án tù chung thân và 15 năm tù. Tuy nhiên, bà Tang không hài lòng với bản án và yêu cầu tử hình tất cả 7 tên. Bà cho rằng, một số cảnh sát đã bóp méo hồ sơ vụ án để giảm án cho một số thủ phạm.
Bà Tang hàng ngày đến trụ sở chính quyền địa phương để biểu tình và nộp đơn tố cáo cảnh sát thành phố giả mạo bằng chứng. Vì thế, bà Tang bị chính quyền địa phương thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam khép tội "phá hoại nghiêm trọng trật tự trị an, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội", và bị giam giữ từ tháng 8 năm ngoái.
Vụ việc gây bão tố trong dư luận Trung Quốc, làm dấy lên nhiều lời kêu gọi công bằng và trả tự do cho bà Tang. Kết quả là thay vì phải chấp hành án 18 tháng giam giữ, bà Tang đã được rời trại lao động chỉ một tuần sau đó với lý do con gái bà mới 17 tuổi, vẫn chưa thành niên nên cần có người chăm sóc.
Cải tạo lao động là loại hình giáo dục được thành lập từ những năm 1950, nhằm mục đích cải tạo những người vi phạm pháp luật. Hệ thống này cho cảnh sát quyền giam giữ một người vi phạm đến 4 năm mà không cần thông qua xét xử ở tòa án. Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng ba cho biết, hệ thống này cần được thay đổi.
"Tôi sẽ gửi lời yêu thương của các bạn đến con gái tôi", bà Tang gập đầu cảm tạ các phóng viên báo chí trước khi cùng chồng lên xe buýt về nhà ở thành phố Trường Sa. "Con gái rất vui sướng khi nghe tin tôi được thả".
Theo China Daily, bà Tang cho biết, bà sẽ cố gắng thu xếp ổn định gia đình. Bà hy vọng chồng kiếm được công ăn việc làm ổn định để bà có thể dành thời gian ở nhà với con gái. Chính quyền địa phương cũng hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình bà Tang.
Người mẹ của cô bé bị cưỡng bức khi còn rất nhỏ này nói, bà không run sợ và quyết tâm theo đuổi vụ kiện để đòi lại công lý cho con. "Tôi tin rằng, thế giới này là tốt đẹp, và những người tử tế sẽ có kết cục tốt" - Tang nói.
Trong phiên tòa xét xử vụ án "phá hoại trật tự trị an" mới đây, giới chức tòa bác yêu cầu rằng, viên cảnh sát đã giam giữ bà phải viết lời xin lỗi chính thức. Tòa án cho rằng "những người có liên quan đã xin lỗi trong tòa án".
Cảnh sát trưởng Yongzhou, người đứng đầu hội đồng giam giữ bà Tang, thừa nhận trong phiên tòa rằng, ông "đã hành động không nhân văn và thiếu thận trọng".
Hiện người phụ nữ này chưa đưa ra bình luận gì về quyết định mới nhất của tòa án, nhưng trên một tài khoản Sina Weibo mới được lập ra trong những ngày gần đây, bà viết rằng "Cảm ơn mọi người".
Vụ việc của bà Tang đã thu hút hơn 700.000 bài viết trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Sina Weibo chỉ tính riêng một tuần trong tháng 8 năm ngoái. Hầu hết trong số đó bày tỏ sự cảm thông với bà và kêu gọi công lý cho người mẹ này