Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng, trú tại Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh đến trình báo con trai ông là Nguyễn Thanh Song, 27 tuổi, cùng bạn đi xe máy vào thôn Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh chơi bị một số thanh niên đánh bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cơ quan CSĐT tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ án.
Theo lời khai của anh Trần Thọ Tráng, 27 tuổi, trú ở thôn Phấn Động, xã Tam Đa, người đi cùng với anh Song vào thôn Thọ Đức chơi thì anh và anh Song đang đi trên đường, có 2 thanh niên lạng lách, đánh võng xe máy. Thấy có người trêu chọc, anh Song và anh Tráng chửi vài câu, anh Tráng tát thanh niên đánh võng 1 cái nên người này bỏ chạy ra cánh đồng.
Sự việc tưởng như vậy là xong, không ngờ sau khi anh Tráng và anh Song vào nhà bạn ở thôn Thọ Đức chơi, trên đường về, bị một nhóm đối tượng chặn đường hành hung. Trong lúc nguy cấp, anh Tráng may mắn chạy thoát, anh Song bị các đối tượng đánh bị thương nặng dẫn đến tử vong.
Qua sàng lọc, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Hữu Tiến, 20 tuổi, trú ở thôn Thọ Đức nên đã triệu tập Tiến đến làm việc. Theo lời khai của Tiến thì tối hôm xảy ra vụ án, Tiến cùng với Ngô Văn Thu, 21 tuổi, đi ngược chiều với anh Tráng và anh Song. Do tưởng nhầm là người làng nên Thu đánh võng xe để trêu dẫn đến việc bị anh Tráng tát.
Kết hợp với các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được các đối tượng gây án là 3 anh em, chú cháu gồm Ngô Văn Thu, anh trai Thu là Ngô Văn Thủy và chú ruột là Ngô Văn Xuân, 25 tuổi. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã vận động gia đình đưa các đối tượng trên đến đầu thú. Đến ngày 1/11, cả 3 đối tượng trên đã đến cơ quan Công an làm việc.
Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ, sau khi bị anh Tráng tát, Thu đã chạy về lều cá nhà hắn ở giữa cánh đồng, lấy 1 con dao rồi quay lại hiện trường ngồi đợi. Tại đây, Thu gọi thêm chú ruột cùng anh trai đến để hỗ trợ. Sau đó, ẩu đả xảy ra dẫn đến hậu quả đau lòng nói trên.
Như vậy, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, không đáng có dẫn đến 1 người chết, 3 người trong một gia đình vào vòng lao lí. Đây cũng là bài học sâu sắc cho các thanh niên mới lớn, đừng vì chút sĩ diện mà mất đi tương lai của chính mình