Màu áo nắng giữ bình yên đường phố

Không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi con đường, tuyến phố, các “chiến sĩ áo vàng” còn tham gia truy bắt tội phạm, giúp dân trong mọi tình huống. Những hình ảnh đẹp về người  chiến sĩ CSGT ngày càng lan tỏa, được người dân tin yêu...

Nhớ lại thời điểm bị đối tượng Huỳnh Quốc Thiện (SN 2002, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) cướp giật tài sản, em N.Y (SN 2004, quê Gia Lai, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngân hàng) không khỏi cảm kích về hành động dũng cảm của tổ CSGT. Thời điểm đó vào khoảng 23h khuya khi tổ công tác thuộc Phòng CSGT Đường sắt - Đường bộ (ĐS-ĐB) Công an TP Hồ Chí Minh do Thiếu tá Trần Anh Tuấn-Phó Đội trưởng phụ trách làm nhiệm vụ tại giao lộ Điện Biên Phủ-Hai Bà Trưng, quận 3 thì phát hiện cô gái hớt hải chạy đến thông báo bạn mình là N.Y vừa bị 2 đối tượng giật chiếc điện thoại trong đó có nhiều dữ liệu nhập học.

lan-toa-3.jpg -0
Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Đường sắt - Đường bộ Công an TP Hồ Chí Minh mua sữa, an ủi bé gái 5 tuổi đi lạc trước khi tìm kiếm bàn giao cho gia đình.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn lập tức chỉ đạo tổ công tác truy đuổi theo 2 đối tượng. Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường và tổ CSGT sử dụng bộ đàm yêu cầu các tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ trên đường hỗ trợ bắt 2 đối tượng. Nhận được yêu cầu hỗ trợ, Tổ công tác 363 thuộc Công an quận Bình Tân đã phối hợp truy đuổi. Biết không thể thoát, đến đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, 2 đối tượng cố tình ném chiếc điện thoại vừa cướp được vào gầm xe ôtô. Bị ép ngã xe, đối tượng cầm lái Huỳnh Quốc Thiện bị khống chế, đối tượng còn lại chạy bộ vào con hẻm nhỏ lẩn trốn. Tại trụ sở Công an, Thiện khai từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Nhận lại tài sản, sinh viên N.Y vô cùng cảm kích vì các tổ công tác CSGT đã quyết liệt truy đuổi tội phạm trên đoạn đường dài để thu hồi lại tài sản cho mình. Bạn N.Y cho hay, chiếc điện thoại giá trị không lớn nhưng sẽ rất phiền phức các dữ liệu trong điện thoại sẽ phải trở về quê làm lại các thủ tục để nhập học.

Câu chuyện về tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc dừng xe đúng lúc khi thấy bé gái 5 tuổi Hồ Thị Thuý Quỳnh đi lạc đã giúp cha mẹ bé, anh Hồ Sang Hoài Hận và chị Phan Thị Hồng Nhung (ngụ quận 8) tìm lại được đứa con gái bé nhỏ của mình được 2 vợ chồng chị Nhung nhắc mãi, coi đó là một bài học bởi nếu như không có tổ CSGT làm nhiệm vụ hôm ấy có lẽ giờ số phận của bé Quỳnh sẽ như thế nào?

Hôm ấy khoảng 19h30 ngày 14/7/2022, Thiếu tá Nguyễn Việt Cường, Thiếu tá Nguyễn Văn Triều và Đại uý Phạm Thanh Bình tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên đoạn quốc lộ 1, đến trước số B4/11, quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thì phát hiện một bé gái đi lang thang với gương mặt lo lắng, sợ hãi. Tinh thần hoảng loạn nên khi tổ công tác tiếp cận bé gái 5 tuổi này không nhớ rõ nhà mình ở đâu, chỉ nhớ tên cha là Hận, mẹ là Nhung.

Trước tình cảnh này, tổ công tác đã đưa bé gái về trụ sở Công an xã Tân Kiên trấn an tinh thần, mua thức ăn, sữa cho cháu bé rồi tìm cách liên hệ với Công an các xã thuộc địa bàn huyện Bình Chánh tìm người thân cho bé gái. Sau khi được chăm sóc, tinh thần bớt lo lắng, bé gái bắt đầu có những thông tin về gia đình mình.

Tổ công tác cùng Công an xã Tân Kiên sau một thời gian tìm kiếm thông tin đã xác định bé gái tên Quỳnh ngụ quận 8. Lúc này cha cháu bé là Hồ Sang Hoài Hận và mẹ là Phan Thị Hồng Nhung sau nhiều giờ tìm kiếm, nhận được thông tin hớt hải tìm đến trụ sở, mừng rơi nước mắt khi thấy con gái lành lặn, an toàn.

Chị Nhung cho biết, cháu Quỳnh muốn về nội chơi nhưng do bận việc nên 2 vợ chồng chưa đưa cháu về được. Trong lúc chị Nhung đi ra ngoài thì bé Quỳnh tự ý rời khỏi nhà để đến nhà nội. Từ khi phát hiện con mất tích, vợ chồng chị Nhung như ngồi trên đống lửa, tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. Đón cháu Quỳnh từ tay tổ CSGT, vợ chồng chị Nhung cảm kích trước hành động và nghĩa cử cao đẹp của tổ CSGT.

Hay chuyện Thiếu tá Đinh Minh Vương, cán bộ Đội Tuyên truyền Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP Hồ Chí Minh, cùng các đồng đội len lỏi trong hàng ngàn người xem bắn pháo hoa, cầm loa tay tìm kiếm cha mẹ cho bé trai 2 tuổi bị lạc, khiến nhiều người cảm động.

Thời điểm đó, Thiếu tá Vương cùng tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự để người dân được thưởng thức màn pháo hoa nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Lúc này một cô gái tìm đến thông báo có một bé trai 2 tuổi bị lạc cha mẹ đang hoảng loạn khóc lóc. Thiếu tá Vương đã nhanh chóng tìm đến chỗ cháu bé, cảm ơn thông tin từ cô gái rồi bế cháu bé đến trao cho Thiếu tá Phạm Thị Kim Tuyến-Đội trưởng Đội Tuyên truyền an ủi, dỗ dành.

Màu áo nắng giữ bình yên đường phố -0
Những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT ngày càng lan tỏa, được người dân tin yêu.

Nhận định cháu bé lạc cha mẹ ở khu vực sát bờ sông công viên Bạch Đằng, Thiếu tá Vương cùng Thiếu tá Tuyến thay nhau ẵm cháu bé đồng thời dùng loa tay len lỏi vào đám đông kêu gọi cha mẹ cháu bé ra nhận con. Hai cán bộ CSGT ẵm cháu bé đi dọc đường Tôn Đức Thắng từ Hàm Nghi đến Nguyễn Huệ rồi đi ngược lại nhiều vòng. Bé trai trên tay Thiếu tá Tuyến lạ người lúc đầu khóc lóc nhưng cảm nhận được hơi ấm, sự yêu thương, vỗ về của người nữ CSGT, cháu bé bình tĩnh trở lại ôm ghì lấy Thiếu tá Tuyến.

Sau một thời gian dài phát loa, người dân tìm đến báo có một người phụ nữ đang hoảng hốt tìm con. Lúc này Thiếu tá Vương đang ẵm bé trai, người phụ nữ chạy đến khóc ngất khi nhận ra con trai của mình. Bàn tay người phụ nữ run rẩy khi đón nhận con trai, những ngón tay lập cập bấm điện thoại để gọi điện cho chồng thông báo tìm được con. Người đàn ông tưởng chừng như cứng cỏi nhưng khi đón con trai mình đã bật khóc nghẹn ngào cảm ơn tổ công tác. Trao cháu bé cho người thân xong, Thiếu tá Vương cùng đồng đội tiếp tục công việc của mình. “Thấy vợ chồng họ vui mừng rơi nước mắt vì tìm được con khiến anh em trong tổ rất xúc động” - Thiếu tá Vương chia sẻ. 

Khi những người đến bước đường cùng muốn tự tử để giải thoát thì thời điểm đó tinh thần họ bị kích động dữ dội, khoảng khắc sống chết đối với họ chỉ là quyết định trong tích tắc. Nếu như tâm lý không vững, khuyên nhủ không khéo thì các nạn nhân dễ nghĩ quẩn và kết thúc cuộc sống của mình. Những lúc gặp cảnh này, cán bộ, chiến sĩ CSGT lại là người tiếp cận đầu tiên và họ phải vận dụng hết kỹ năng của mình để trấn an nạn nhân, giúp họ từ bỏ ý định tự tử.

N.H.A (SN 2000, quê Vĩnh Long) đứng thất thần trên cầu Phú Mỹ (nối quận 7 và TP Thủ Đức) nhìn xuống dòng nước đang trôi qua cầu từ độ cao hàng chục mét, chuẩn bị buông tay khiến nhiều người lưu thông ngang qua lo lắng nên cầu cứu tổ công tác thuộc Đội CSGT Nam Sài Gòn do Đại úy Lê Võ Nhật Nam làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ dưới chân cầu. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng điều khiển xe chuyên dụng đến tiếp cận H.A. Lúc này tinh thần của H.A rối bời, Đại úy Nam dùng lời lẽ khuyên nhủ, trấn an rồi ngồi sát H.A hỏi chuyện. Biết H.A trong lúc buồn chuyện gia đình nghĩ quẩn và muốn kết thúc cuộc đời của mình, Đại úy Nam vừa tâm sự vừa âm thầm tiếp cận. Khi thấy H.A bình tâm trở lại, Đại úy Nam và 2 cán bộ trong tổ đã đưa H.A ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hay trường hợp L.X.C (SN 1987, ngụ Phú Nhuận, tạm trú quận 12) thất nghiệp, không tiền bạc để nuôi vợ và 2 con nhỏ, không tiền đóng phòng trọ, quẫn bách, bế tắc nên tìm đến cầu Sài Gòn với ý định giải thoát mình khỏi cuộc sống. Đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại đường Điện Biên Phủ, nút giao Văn Thánh,  Đại úy Phan Tấn Lực và Đại úy Lê Trọng Tuấn-Đội Tuần tra dẫn đoàn được người dân báo có người muốn nhảy cầu Sài Gòn tự tử nên 2 cán bộ CSGT đã nhanh chóng tìm đến.

Lúc này C tinh thần hoảng loạn, la hét khi những người xung quanh muốn tiếp cận mình. Đại úy Tuấn dùng lời lẽ trấn an, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh C. Sau khi được cán bộ CSGT nghe tâm tư của mình, C dần lấy lại bình tĩnh và theo tổ CSGT về phường. Tại đây, được mọi người động viên, hỗ trợ, anh C đã bình tĩnh trở lại và cảm ơn tổ CSGT đã kịp thời giữ lại mạng sống cho mình. Với sự giúp đỡ ban đầu của mọi người, C hứa cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, tìm việc làm để nuôi vợ con.

Hình ảnh về những người “chiến sĩ áo vàng” hiện diện trong tâm trí người dân với những hành động đẹp đầy tính nhân văn ngày càng lan toả trong cuộc sống.

M.Đức

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.