Như là một duyên nợ, năm 2012 ManCity bước lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng khi chiến thắng trong cuộc đua song mã với người hàng xóm mang biệt danh Quỷ đỏ. Hai năm sau, họ lại chiến thắng trong một cuộc đua như vậy với một đội bóng cũng từng mang biệt danh “Quỷ đỏ” và lần này kẻ chiến bại mang tên Liverpool.
Cũng phải nhắc lại cục diện giải Ngoại hạng Anh mùa này, khi Liverpool gần như đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch khi họ đánh bại ManCity trong trận đối đầu lượt về. Nhưng cú xảy chân của đội trưởng Gerrard trong cuộc tiếp đón Chelsea đã khiến hy vọng vô địch của The Kop trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong vòng đấu cuối, ManCity đã gặp thuận lợi khi chỉ cần một trận hoà trước WestHame là đủ để họ đăng quang, nhưng thầy trò Pellegrini, đã làm được nhiều hơn thế.
Ra sân với đội hình gần như đầy đủ các hảo thủ: Dzeko, Nasri, Silva và Yaya Toure Aguero dồn ép đối thủ từ thành London ngay từ phút đầu. Được đá trên sân nhà, lợi thế đó càng tằng lên khi tin vui đến từ Anfield cho biết Skrtel đã đốt lưới nhà, khiến những cầu thủ ManCity tự tin hơn bao giờ hết vào cơ hội vô địch của họ. Chơi bóng với tâm thế đó, bàn thắng đến với đội chủ sân Etihad là một điều tất nhiên, Nasri với cú sút ra ở phút 34 đã mở toanh cánh cửa đến với ngôi vương cho ManCity. Và sân Etihad thật sự nổ tung khi Kompany ấn định chiến thắng vào những phút đầu hiệp 2.
Nói đi cũng phải nói lại, WestHame hôm nay chơi tử thủ nhưng họ không hoàn toàn làm tốt việc khoá chặt các chân sút của đội chủ nhà. Các học trò Sam Allardyce đã cố hết sức để chiến đấu trước một đối thủ được cho là có hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng mùa này, và việc chỉ để thủng lưới hai bàn đã làm một thành công.
Niềm vui vỡ oà trên sân Etihad khi trọng tài Martin Atkinson nổi tiếng còi kết thúc trận đấu, ManCity đã lên ngôi vô địch, cuộc lội ngược dòng của Liverpool tại sân nhà trở thành vô nghĩa.
Hai chức vô địch trong 3 năm, thời kỳ thống trị của Manchester United có lẽ đã chấm dứt, ManCity giờ đây đã từng bước vượt qua cái bóng của người hàng xóm hùng mạnh một thời