Đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Hồng Thanh Quang -Phó Tổng Biên tập Báo CAND dẫn đầu và đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Sơn - Chánh Văn phòng Công đoàn dẫn đầu đã lặn lội về những buôn làng xa xôi nhất của Tây Nguyên để sẻ chia gian khó với đồng bào yêu thương.
Già làng Ba Luân ở làng HRách, xã Chư Krei (Kông Chro, Gia Lai) thổ lộ: "Tình cảm của những người làm Báo CAND với các nhà hảo tâm, giống như "yàng" mang mùa xuân ấp áp đến cho dân làng mình được yên vui".
Về làng nghèo nhất của xã nghèo nhất Kông Chro
Ngày 11/1, đoàn công tác của Báo CAND vượt hàng trăm cây số đường rừng lầy lội, hiểm trở về với bà con nghèo ở xã Chư Krei, huyện Kông Chro, xã nghèo nhất của huyện nghèo nhất tỉnh Gia Lai. Các anh chị lãnh đạo ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, đơn vị phối hợp cùng Báo CAND tặng quà Tết cho đồng nghèo ở Tây Nguyên đã quên hết cái mệt vượt rừng khi đến với bà con nghèo ở đây.
Già làng Hrách Gió nắm thật chắc tay chúng tôi tâm sự: "Báo CAND đã chọn đúng điểm nghèo nhất để tặng quà cho bà con". Đến được với bà con Bah Nar ở đây dù phải vượt qua đèo dốc hiểm trở hàng trăm cây số nhưng đoàn công tác từ thiện vẫn cảm thấy vui vì được mang niềm vui đến với bà con ở buôn làng xa xôi.
Bà con làng Hrách Gió nghèo nhất trong những buôn làng nghèo nhất Tây Nguyên. Con đường độc đạo vào làng thật khó khăn và trắc trở. Làng chỉ gói gọn trong 23 căn nhà rông nho nhỏ, cũ màu phong sương tựa bên dãy núi Chư Krei.
Chủ tịch UBND xã Chư Krei, Nguyễn Tường Khang kể: làng Hrách Gió tuy nghèo nhưng thật nặng nghĩa tình với cách mạng. Xưa ở đây là vùng căn cứ địa quan trọng của bộ đội. Hang động lớn trên núi Hang Bok Đơn hôm nay vẫn còn nguyên dấu tích một thời chiến tranh lửa đạn…
Với Già Jri Ôh và dân làng ở đây, chiến tranh bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ánh sáng của Đảng đã mang niềm vui đến tận buôn làng. Hôm nay cả làng Hrách Gió được nhận quà Tết của Báo CAND sẽ thức trọn một đêm không ngủ… Cùng với niềm vui của dân làng Hrách Gió, 39 hộ dân Bah Nar ở làng Hrách Kôn, xã Chư Krei, Kông Chro hôm nay cũng mừng như mở hội. Già làng BDơch xúc động: "Lần đầu tiên dân làng mình được nhận quà nên không ai ngủ được"…
Lãnh đạo Báo CAND cùng đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt nam trao qùa cho đồng bào nghèo ở Gia Lai và Kon Tum.
Nặng tình ở làng phong và đồng bào nghèo vùng khó khăn
Ngày 12/1, đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Trưởng thôn A Nhíu cho biết, trong làng hiện đang có gần 90 bệnh nhân phong phải điều trị hàng ngày. Những người dân nơi đây vẫn chưa khắc phục hết khó khăn mà cơn bão lũ đã đi qua trong năm 2009. Gia đình của vợ chồng A Klum - Y Bí cùng người mẹ già Y Bơh (70 tuổi) và 5 đứa con nhỏ cho biết: "Lũ cuốn hết lúa gạo tài sản trong nhà nên khó khăn lắm". Xơ Y Phương, người được dân làng phong tôn vinh "bà tiên giữa đời thường" gần như đã gắn trọn cuộc đời 70 năm vì những bệnh phong vô cùng cảm kích trước tấm lòng của những người làm công tác từ thiện của Báo CAND. Già Bhoit (84 tuổi), người gắn bó với làng phong Đak Kia từ năm 1963 đến giờ xúc động nói: "Mùa xuân này bà con làng phong Đak Kia được ấm lòng hơn bởi nghĩa tình của những người làm Báo CAND và các nhà hảo tâm".
Cùng ngày đoàn công tác của Báo CAND, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Cụ bà Y Chơi (80 tuổi) nhận quà trong niềm hạnh phúc khó tả. Hỏi chuyện dân làng chúng tôi mới biết hai vợ chồng ông bà sống trọn một đời không con cái, tuổi già neo đơn như đèn treo trước gió. Bà Y Chốt bảo: "Yàng không cho mình sinh con nên đành chịu". Những người dân xung quanh kể rằng, vợ chồng Y Chơi không có con là do nhiễm chất độc da cam của quân đội Mỹ rải xuống vùng rừng núi Sa Thầy...
Tạm chia tay với bà con nghèo Gia Lai và Kon Tum, đoàn công tác của Báo CAND cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt