Đến với những nơi nghèo khó
Mở đầu chuyến công tác từ thiện xã hội năm nay của Báo CAND, Ban Biên tập đã phân công một tổ công tác do Đại tá Hồng Thanh Quang - Phó Tổng biên tập làm trưởng đoàn phối hợp với đoàn cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (TMCPCTVN) do ông Nguyễn Thanh Sơn - Chánh Văn phòng công đoàn làm trưởng đoàn mang quà Tết trị giá 450.000.000đ đến với đồng bào 5 tỉnh Tây Nguyên.
Vượt hàng trăm cây số đường rừng lầy lội, hiểm trở, có lúc đoàn xe của chúng tôi tưởng phải nằm lại giữa rừng sâu, nhưng cuối cùng đã đến được với bà con nghèo ở xã Chư Krei, huyện Kông Chro - xã nghèo nhất tỉnh Gia Lai. Mọi người trong đoàn đều cảm thấy vui vì được mang "hơi ấm" tình thương đến với bà con ở buôn làng xa xôi. Làng Hrách Gió nghèo nhất trong những buôn làng nghèo nhất Tây Nguyên chỉ gói gọn trong 23 căn nhà sàn nhỏ, tựa bên dãy núi Chư Krei hiền hòa.
"Làng Hrách Gió tuy nghèo vật chất nhưng nghĩa tình không nghèo", già làng Ba Luân thổ lộ. Bà con dân làng ở đây luôn giữ trọn một lòng với cách mạng. Vùng đất này thuở xưa là vùng căn cứ cách mạng mang tên căn cứ khu 7 của Gia Lai-Kon Tum. Ngày nay, vẫn còn in đậm nhiều dấu tích chiến tranh ở ngôi làng hoang sơ giữa ốc đảo rừng già như hang động lớn trên núi Hang Bok Đơn.
Già Jri Ôh, người du kích làng Hrách Gió hôm nay đã tròn tuổi 65 vẫn còn nhớ như in những ngày dân làng mình quyết tâm đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào. Hôm nay, cả làng Hrách Gió được nhận quà tết của Báo CAND thức trọn một đêm không ngủ… Chúng tôi đã không cầm được xúc động khi gặp những người dân nghèo nơi đây thật nặng nghĩa tình. Già Nhơ Ren tròn 70 tuổi và cũng chừng ấy năm ông đã sống trong bóng tối vì mù cả hai mắt, tay cầm túi quà mân mê mà mừng rơn không sao tả xiết. Thương nữa là những đứa trẻ ở đây đã bị mất trường học sau bão, đến nay chưa được sửa chữa nên phải đi học tạm ở nhà người dân…
Đến làng Hrách Kông của xã Chư Krei chúng tôi cũng gặp nhiều người dân nghèo đáng thương như thế. Làng tựa lưng núi Brăng cao vút. Ở đây cũng có già Tol (60 tuổi) bị mù bẩm sinh, đơn độc không vợ, không con đang sống trong tình thương yêu đùm bọc của dân làng.
Nghĩa tình của những người làm Báo CAND và Ngân hàng TMCPCTVN tết này cũng được sẻ chia với bà con làng phong Đăk Kia, Kon Tum. Đến thăm bà con làng phong ở đây ai cũng xúc động trước nỗi đau của những con người đã gánh trọn cuộc đời với số phận đắng cay bệnh tật. A Blun kể rằng mình mắc bệnh từ năm 18 tuổi, từ huyện Ia Grai, Gia Lai chuyển về làng phong Đak Kia sinh sống trong tình yêu thương của những người cùng cảnh ngộ. Cũng ở chính nơi đây A Blun được gặp Y Đô và mối tình đầu của hai người nảy nở yêu thương, thành duyên chồng vợ.
Đến với Kon Tum, chúng tôi cũng được về với đồng bào khó khăn ở huyện biên giới Sa Thầy. Dân làng KĐừ, Kleng, Chốt, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum đi nhận quà vui như mở hội. Bà con nơi đây chịu khá nhiều đau đớn và thiệt thòi bởi chiến tranh. Đây là vùng đất một thời từng hứng chịu hàng trăm tấn chất độc hóa học của quân đội Mỹ rải xuống mà đến tận bây giờ người dân còn đang phải gánh chịu hậu họa đau thương từng ngày.
Về Đắk Lắk, đoàn công tác được đến trao quà Tết cho đồng bào khó khăn ở buôn D'Răng Phôk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn thật xúc động. Bất chấp cái lạnh Tây Nguyên, chúng tôi vượt rừng Buôn Đôn từ sáng sớm để về buôn cho đúng hẹn với bà con. Hạnh phúc được nhân đôi khi cả dân làng cùng vui với những món quà Tết nghĩa tình của Báo CAND và nhà hảo tâm. Ama Lại, trưởng buôn D'Răng Phôk kể: "Bà con dân làng mình hay tin được nhận quà Tết đã háo hức từ mấy ngày nay". Anh Y Thiêu - Phó Chủ tịch UBND xã Krông Na không giấu được cảm xúc: "Mình cũng được vui lây trong niềm vui của tất cả bà con buôn D'Răng Phôk hôm nay".
Đến với đồng bào khó khăn ở Đắk Nông, đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng TMCPCTVN đã về thăm lại bà con nghèo ở xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, Đắk Nông. Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong nằm giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, đường sá đến đây rất xa xôi và khó nhọc. Nằm trong vùng huyện mới chia tách, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều năm qua luôn nhận được sự chia sẻ của Báo CAND và Công an Đắk Nông. Già Ktâu năm nay tròn 100 tuổi, người lớn tuổi nhất ở Đắk Plao thật xúc động khi gặp lại đoàn công tác của Báo CAND, ông đã tâm sự: "Năm nào cũng vậy, khi hoa cúc quỳ nở rộ là dân làng mình nhớ quà tết của Báo CAND".
Nhưng hơn ai hết, chúng tôi rất thấu hiểu nỗi khổ của người dân ở xã Đắk Plao vì rừng đã mất nhiều. Công trình thủy điện Đồng Nai 3 được lập ra từ những năm 90 của thế kỷ trước và chính thức khởi công vào năm 2004, nhưng đến nay việc di dời tái định cư cho người dân ở đây vẫn giậm chân tại chỗ. Bắt người dân chờ đợi quá lâu của dự án di dân này đã dẫn đến hơn 650 hộ dân, gần 3.000 khẩu đồng bào thuộc 13 dân tộc thiểu số anh em sinh sống ở đây rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
Công an huyện Đắk Glong năm nào cũng vất vả vì cuộc sống bà con ở đây chưa được ổn định. Xã có khoảng 60% hộ đói nghèo phải nhờ sự trợ cấp khó khăn, 500 học sinh từ cấp học mầm non đến THCS cũng luôn phải thấp thỏm từng ngày, không thể yên tâm học tập. Nhiều lý do dẫn đến sự chậm trễ của dự án thủy điện này như việc xây dựng khu tái định cư cho bà con thực hiện chậm, đất sản xuất, đất ở cho bà con vùng quy hoạch mới rất dốc, không đảm bảo cuộc sống lâu dài tốt hơn nơi ở cũ nên người dân chưa chịu đến…
Về với bà con khó khăn và gia đình chính sách ở xã Phi Tô, huyện Lâm Hà và xã Đưng KNớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi được vui trong niềm vui chung của bà con đến nhận quà. Những năm qua, được sự đầu tư của Nhà nước, những vùng đất khó khăn ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng đã được khai hoang, mở rộng sản xuất, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống bà con từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, không ít nơi vẫn còn nhiều khó khăn vì thời tiết bất thường, mất mùa, thiên tai, bão lũ nên rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân giàu lòng nhân ái...
Không nghèo nghĩa tình
Như cách nói của Đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Phó Tổng biên tập Báo CAND dẫn đầu đoàn công tác của Báo CAND đến thăm, tặng quà cho đồng bào Tây Nguyên: "Chúng tôi đến với bà con Tây Nguyên như duyên nợ đã thành truyền thống hàng năm mỗi độ xuân về. Dẫu quà không nhiều nhưng nghĩa tình lớn lao lắm!".
Năm nay, cùng với Báo CAND đến với đồng bào khó khăn Tây Nguyên còn có đoàn công tác của Ngân hàng TMCPCTVN. Cái duyên nợ cùng gặp nhau của những người làm Báo CAND và Ngân hàng TMCPCTVN là đồng cảm với những khó khăn của người dân vùng cao, vùng xa ở nơi biên cương Tổ quốc.
Những người trong chuyến công tác cũng đã trào dâng niềm xúc động khi đến thăm gia đình anh Trương Văn Mạnh, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Kon Rẫy, Kon Tum bị tai nạn giao thông nằm liệt nhiều năm. Mọi sự chăm sóc cho cuộc sống của anh đang tồn tại hàng ngày phải dồn vào sức lực của người vợ hết mực yêu thương chồng. Nhìn những cảnh ấy, mọi người không cầm được nước mắt.
Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đến với cán bộ chiến sĩ Công an có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đang công tác tại Công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk; thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên và miền Trung, cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên… Đây là những đơn vị Công an đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên, nhiều năm qua đã bám dân, bám làng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Phần lớn cán bộ chiến sĩ Công an ở các đơn vị nhiều năm liền sống xa quê, xa gia đình vợ con, hy sinh thầm lặng hạnh phúc riêng tư của mình để giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân ở vùng Tây Nguyên. Những người làm Báo CAND luôn thông cảm sẻ chia bằng cả tấm lòng của mình với cán bộ chiến sĩ nơi đây; cảm thông và yêu thương những người biết hy sinh cuộc sống của mình để thức cho dân ngủ, canh gác cho nhân dân được yên vui.
Tạm chia tay với bà con vùng khó, đoàn công tác của Báo CAND cùng Ngân hàng TMCPCTVN cảm thấy lòng nghẹn ngào cảm xúc. Mong sao nghĩa tình được chia sẻ nhiều hơn với đồng bào Tây Nguyên yêu thương vào những mùa xuân sau