Dường như đến xã vùng cao nào của Hà Giang, chúng tôi cũng bắt gặp hai bên đường núi những cây đào rừng đang hé nụ khoe sắc, những cây mai già đâm chồi nảy lộc tỏa ngát hương thơm, những bụi lau trắng cao quá đầu người đón gió đung đưa như đón chào xuân mới. Nhưng cảm động và đáng yêu hơn là hình ảnh những em bé gái, trai tuổi chừng 5 đến 7, khuôn mặt xinh tươi với nước da đặc trưng của người miền núi cứ hồn nhiên đứng dọc hai bên đường giơ cao những cánh tay bé nhỏ và đôi mắt biết cười vẫy chào tất cả những người qua lại.
Chúng tôi về với đồng bào nghèo của tỉnh Hà Giang khi Tết Nguyên đán Canh Dần đã cận kề. 5h ngày 3/2, chúng tôi gửi tới đồng bào là "Quà của Báo và doanh nghiệp tặng để đồng bào đón Tết vui hơn, ấm ấp hơn" thì ai cũng hiểu và vui mừng bắt tay chúng tôi để bày tỏ sự cảm ơn về món quà ý nghĩa.
Sau khi nhận quà, gia đình ông Vừ Sè Say, ở thôn Lao Xa nhờ ngay cán bộ xã phiên dịch giúp lời của ông là: "Cảm ơn nhà báo, cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm". Nhìn những người đàn bà mang trên mình những bộ váy áo đặc trưng của người bản địa, lưng địu con thơ, tay ôm quà ra về mà miệng cười tươi như hoa rừng chào Xuân sớm, chúng tôi cảm thấy vui lây với họ. Cùng với những phần quà tặng cho đồng bào, Báo CAND, doanh nghiệp và Công an tỉnh Hà Giang cũng tặng UBND xã Sùng Là một món quà để gửi gắm tấm lòng với lời "Chúc mừng năm mới, nhiều điều vui mới".
Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí Chủ tịch xã Mua Sè Sính gửi lời cám ơn chân thành tới Đoàn công tác xã hội từ thiện đã quan tâm, giúp đỡ như sự khích lệ, động viên kịp thời đối với đồng bào nghèo nơi đây cảm thấy ấm lòng hơn khi ngày Tết đã cận kề.
Rời trụ sở UBND xã Sùng Là, chúng tôi đến thăm và tặng quà gia đình ông Chúng Văn Đính, 59 tuổi, ở thôn Bản Mào. Con lớn bị bệnh tâm thần, bản thân ông Đính bị hen, ốm đau thường xuyên. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn đơn sơ nằm nép mình bên sườn núi đá, ông Đính thực sự xúc động khi cứ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn trước nghĩa tình của Báo CAND và doanh nghiệp. Trong câu chuyện ngắn gọn nhưng giàu tình cảm, ông không quên gửi lời cám ơn tới Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã quan tâm tới ông trong thời gian qua.
Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, đại diện Công ty Tân Việt Bắc và Công an tỉnh Hà Giang trao quà Tết cho đồng bào nghèo.
Chia tay vùng cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi về xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. Đây cũng là xã nghèo của tỉnh Hà Giang trong nhiều năm qua. Dù thời gian qua, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã rất nỗ lực, nhưng cuộc sống của nhân dân vẫn còn khó khăn. Theo chính quyền địa phương thì cần nhiều thời gian nữa để áp dụng và triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân mới có thể vượt qua được khó khăn.
Đồng chí Bế Văn Lạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: xã có 1.357 hộ, trong đó hộ nghèo là 255, kinh tế của những hộ khác cũng chỉ ở diện trung bình. Nhiều năm qua, nguồn thu nhập chủ yếu của đồng bào nơi đây là nông nghiệp và chăn nuôi theo diện tự phát. Tuy nhiên điều đáng mừng là đến thời điểm này, toàn xã đã có 92% hộ gia đình có điện để sử dụng, trong đó 78% sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.
Tiếp nhận món quà của Báo CAND và doanh nghiệp trao tặng, bà Nông Thị Quẩy, 61 tuổi, ở thôn Nà Vàn nấc lên trong xúc động. Chúng tôi hiểu được sự xúc động của bà bởi nhiều năm qua, bà chỉ ở có một mình. Trong khi đó, sức khỏe của bà thì ngày càng yếu. Ngoại trừ những lúc ốm đau, ngôi nhà của bà mới có sự xuất hiện của bà con hàng xóm để giúp đỡ. Còn khi bà khỏe thì lại chỉ sống một mình trong ngôi nhà trống vắng.
Tận tay trao tặng những phần quà Tết mang đậm nghĩa tình của Báo CAND và doanh nghiệp cho đồng bào nghèo, Đại tá Phạm Văn Miên tâm sự: "Món quà của Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công ty Tân Việt Bắc tặng đồng bào đón Tết dẫu chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng của những người làm Báo CAND và doanh nghiệp cũng như của lực lượng Công an nói chung với mong muốn góp phần sẻ chia khó khăn trong cuộc sống với người dân, nhất là vào thời điểm Tết đến, Xuân về. Mong rằng, một chút nghĩa tình của Báo và doanh nghiệp sẽ góp thêm hương vị ngọt ngào trong ngày Tết cho đồng bào, để Tết Canh Dần vui hơn, ấm áp hơn".
Tạm biệt Hà Giang khi trời chưa sáng hẳn, chúng tôi xuôi đường về huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục hành trình trao quà Tết cho người nghèo với niềm tin, Tết đến nhà nghèo cũng vui và hạnh phúc