Và năm nay cũng vậy, khi hay tin chiều 4/2, chúng tôi có mặt, ni sư Như Trí phụ trách nhà nuôi dưỡng thật vui. Câu đầu tiên ni sư Như Trí thông báo với chúng tôi là: Mấy ngày qua các con ở nhà nuôi dưỡng vẫn thăm hỏi không biết năm nay các cô chú Báo CAND có đến không! Ni sư thật lòng: Không phải các con chỉ mong vì được nhận quà, mà còn nhiều nghĩa cử khác nữa, chính nhờ có các nhà báo CAND mà các con đã vơi đi những mặc cảm của cuộc đời mồ côi, bất hạnh… tuổi thơ.
Lý do ni sư Như Trí đề nghị được gặp chúng tôi sau 17h vì khi ấy: "Các con mới đi học về đầy đủ". Vì rất nhiều lần được tiếp chuyện ni sư Như Trí nên ngay khi đặt chân đến nhà nuôi dưỡng… Ni sư thông báo ngay tin vui: Đến cuối năm 2009 vừa qua đã có 126 cháu (trên tổng số 136 cháu) có hộ khẩu chính thức do Công an quận 2 cấp.
Sở dĩ ni sư thông báo tin vui này vì suốt nhiều năm qua, chuyện hộ khẩu của các em luôn là vấn đề bức xúc, chính Báo CAND đã cử PV đến tận nơi cùng ni sư gặp gỡ những cơ quan có trách nhiệm giải quyết việc này. Các em có hộ khẩu khi lớn lên trưởng thành thuận lợi hơn trong việc học tập, xin công ăn việc làm.
Tôi hỏi thăm ni sư về chuyện học hành của con trẻ, không giấu được niềm vui, ni sư nói ngay: Vừa qua đã có 1 cháu đỗ đại học, 3 cháu học cao đẳng, 2 cháu vào trung cấp, 22 cháu đang học THPT và 28 cháu học THCS… Còn lại tất cả các cháu ở đây (trừ số cháu bệnh tật) đến tuổi đều được nhà nuôi dưỡng giới thiệu học ở các trường. Ni sư Như Trí nói thêm rằng, đây là kết quả lớn nhất mà tất cả các em cũng như các ni sư, bảo mẫu ở đây mong ước hằng ngày.
Nhìn qua "bảng vàng" mà Nhà nuôi dưỡng Diệu Giác làm được với hàng trăm trẻ mồ côi một thời vất vưởng bụi bờ, thật không thể tin được công sức của hàng chục con người phụ trách nhà nuôi dưỡng này hằng ngày đã vượt qua biết bao khó khăn để có được cuộc sống, nụ cười của các em như ngày hôm nay.
Ni sư Như Trí rất ít khi nói về nỗi gian khó ở đây. Nhưng qua câu chuyện mà tôi tìm hiểu được ở các chị bảo mẫu, để có cái ăn, cái mặc cho 136 em đang sinh sống ở nhà nuôi dưỡng này, "kinh phí" hầu như đều từ tâm của hàng ngàn tấm lòng khắp các nơi hay tin, sẻ chia đóng góp. Duy chỉ có gạo ăn thôi mỗi tháng cũng cả tấn rồi. Rồi còn chuyện lo học hành cho các em, phải chạy vạy các nơi để có được gần 11 triệu đồng đóng học phí mỗi tháng cho các trường…
Còn hôm nay, những người làm Báo CAND cùng một gia đình có tấm lòng hảo tâm là anh Lâm Thuận Rồng (Giám đốc Công ty TNHH Hà Long ở Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã mang đến cho nhà nuôi dưỡng một chút hương xuân với hơn 100 phần quà và 1 tấn gạo (tổng trị giá 30 triệu đồng).
Ni sư Như Trí cùng tất cả những người có mặt, ai nấy đều cảm nhận được những việc làm thiện tâm, ý nghĩa của những người làm Báo CAND và những nhà hảo tâm. Riêng tôi, người viết bài này thật mừng vì đã nhiều lần được chứng kiến những giây phút ngập tràn hạnh phúc của sự sẻ chia ngay tại nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi này