Cái thế cửa dưới của M.U được đo trước tiên ở bảng xếp hạng, nơi mà họ đang đứng thứ 8 với 17 điểm, trong khi Arsenal đang ngạo nghễ dẫn đầu với 25 điểm. Có nghĩa là ngay cả khi giành trọn 3 điểm trong cuộc đại chiến đêm nay, M.U vẫn cách xa đối thủ một khoảng cách gần bằng 2 trận thắng. Nhưng bên cạnh cái thứ tự khô khan trên bảng tổng sắp, người ta cũng có thể nhìn thấy những tương phản sống động về phong độ thi đấu của hai bên.
Trong khi Arsenal đang có những ngày tháng tươi đẹp với một chuỗi những trận thắng tưng bừng và dễ dàng ở giải Ngoại hạng thì cũng ở đó, M.U ì ạch, vất vả chắt chiu từng tình huống trước ngay cả những đối thủ vẫn bị đánh giá là đàn em của mình. Còn nếu mở rộng trận địa sang đấu trường Champions League có thể thấy Arsenal đã thắng những đối thủ lớn như nhà á quân Champions League Dortmund ngay trên sân Dortmund trong khi M.U cứ gặp những đối thủ lớn (như Chelsea, như Liverpool, như Man City) là lại hoà và chết.
Người ta bảo, trong khi “giáo sư” Wenger có quá nhiều kinh nghiệm lèo lái một đội bóng lớn ở những trận cầu lớn thì suốt những năm tháng gắn bó với Everton chỉ giúp David Moyes có kinh nghiệm trong việc huấn luyện những đội bóng nhỏ, trong những trận cầu nhỏ mà thôi. Công bằng mà nói, cái cảm giác Moyes bị “ngợp”, bị “choáng” dẫn đến hàng loạt dấu hiệu sai lầm về đấu pháp trong các trận đấu của M.U thời gian qua là dễ thấy. Nhưng người ta phải cố nhìn vào sự khởi đầu chậm trễ của người tiền nhiệm vĩ đại của Moyes – HLV Alex Ferguson, người đã mất tới vài mùa giải mới có thể thích nghi với công việc ở M.U để tin rằng cùng với thời gian, mọi thứ với Moyes sẽ trở nên tích cực.
Vấn đề thời gian là bao lâu? Một mùa giải, hai mùa giải, hay rất nhiều mùa giải nữa? Bóng đá thời hiện đại với những toan tính hiệu quả và thực dụng khác xa so với bóng đá của cái thời Alex Ferguson mới chân ướt chân ráo đến M.U. Thế nên sự kiên nhẫn thời hiện đại (nếu có) dường như cũng ngắn ngủi, mong manh hơn so với thời Alex Ferguson ngày trước rất nhiều. Trong bối cảnh ấy thì chính những cuộc đấu đỉnh cao như trận M.U – Arseanl đêm nay sẽ là cơ hội để Moyes gỡ gạc và dần dần lấy lại niềm tin của cả ông chủ M.U lẫn những fan hâm mộ M.U lúc này.
Câu hỏi đặt ra: Moyes cần phải làm gì để gỡ gạc niềm tin? Xua quân cày nát khu trung tuyến như cái cách Ferguson vẫn làm ngày xưa chăng? Ngày xưa, Ferguson có thể làm vậy vì lực lượng trung tuyến của hai bên là tương đương, và hai tượng đài trung tuyến của hai bên (Roy Kean phía M.U, Patrick Vieira phía Arsenal) luôn được đánh giá là một chín một mười. Bây giờ tình hình khác hẳn, trong khi Arseanl đang sở hữu những tiền vệ thuộc dạng năng động, hiệu quả nhất thế giới như Ramsey, như Ozil, như Cazorla thì những tiền vệ của M.U như Fellaini, Cleverley, Giggs, người chỉ bình bình về phong độ, người mãi không chịu lớn, người lại quá già nua.
Trong một cuộc trả lời báo chí mới đây, Ryan Giggs bảo rằng: “Mọi người đánh giá chúng tôi ở thế cửa dưới ư? Tôi nghĩ mọi người đang đánh giá sai lầm”. Có thể một chiến binh già dặn, một cầu thủ kiêm trợ lý HLV như Giggs buộc phải nói như thế để “lên dây cót tinh thần”, chứ trong thâm tâm, một tính cách bóng đá trầm tư, lão luyện như Giggs thừa hiểu chỉ cần nhìn vào hàng tiền vệ sẽ đủ thấy ai ở cửa dưới, ai ở cửa trên. Và với một sự tương phản như thế, giải pháp hợp lý nhất với Moyes lúc này là một lối chơi “chịu trận”, một lối chơi phản công, nhường trung tuyến, bất chấp đấy là trận đấu trên sân của mình.
Có khi làm cửa dưới để bày binh theo đúng cách của cửa dưới và làm cửa dưới để vào trận với những cái đầu nhẹ hơn đối thủ, đấy lại là cái hoàn cảnh có vấn đề giúp Moyes tạo bất ngờ cũng nên…!
| David Moyes bất ngờ chê “sao” đối thủ 24 giờ trước trận đại chiến M.U – Arsenal, David Moyes bất ngờ tiết lộ rằng trước đây CLB Real Madrid đã mời M.U mua tiền vệ Ozil, nhưng ông đã từ chối thẳng thừng, và đấy là một phần quan trọng “đẩy” Ozil đến Arsenal một cách nhanh chóng. Moyes lý giải: “Tôi nghĩ là M.U đã có những tiền vệ tấn công chơi bóng ổn định trong những năm gần đây nên việc tăng cường thêm một cầu thủ tấn công như Ozil là không cần thiết”. Ai cũng biết sau khi gia nhập Arsenal với cái giá suýt soát 50 triệu euro ở những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm nay, Ozil đã giúp đội bóng này được “làm mới” cả ở phương diện chuyên môn lẫn phương diện tinh thần. Tính đến lúc này, cầu thủ người Đức đã ghi được 2 bàn, kiến tạo được 4 đường chuyền thành bàn cho đội bóng của HLV Wenger và đã tạo cảm hứng lớn, khiến cho nhiều cầu thủ Arsenal chơi bóng tự tin, thăng hoa hơn hẳn. Theo các chuyên gia bóng đá Anh thì Ozil sẽ là một trong những “điểm nóng” đáng chú ý nhất ở cuộc đại chiến M.U – Arsenal đêm nay. Không biết có phải vì hiểu rõ điều đó hay không mà David Moyes đã bất ngờ đưa ra những thông tin chẳng khác gì chê bôi, gây sức ép tâm lý lên cầu thủ đang là trung tâm điểm này. Tuấn Thành |