Vụ "bắt cóc tống tiền" lừa chồng nước ngoài lấy 500 triệu đồng lạ thường
Ngày 3/4, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 7, Tp HCM cho biết, vào khoảng 4h sáng ngày 2/4, ông Chiu Chih Kuan (SN 1956, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc, tạm trú tại đường 79, phường Tân Quy, quận 7) đã đến cơ quan Công an trình báo về việc vợ mình là bà Hoàng Như Nguyệt bị bắt cóc lúc nửa đêm.
Theo trình báo của ông Kuan thì rạng sáng ngày 2/4, bà Nguyệt đã dùng số điện thoại lạ gọi về nói rằng, hơn 1 tiếng trước đó, bà đi xe taxi vừa về đến trước cửa nhà thì bị một nhóm người lạ dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mặt khiến bà Nguyệt bất tỉnh. Trong khi bà Nguyệt đang mê man với thuốc mê thì nhóm người lạ này đưa lên xe chở đi đâu không rõ. Sau khi tỉnh dậy, bà Nguyệt phát hiện mình đang nằm trong một nghĩa địa. Lúc này, các đối tượng bắt cóc yêu cầu bà Nguyệt phải gọi điện thoại về bắt buộc chồng phải gửi 500 triệu đồng vào số tài khoản mà các đối tượng này gửi cho ông vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Đồng thời, nhóm bắt cóc cũng yêu cầu ông Kuan và người nhà không được báo vụ việc cho cơ quan Công an, nếu không bà Nguyệt sẽ bị chúng chích thuốc cho đến chết…
Sau đó, những thông tin dồn dập về việc vợ bị bắt cóc được báo về khiến cho ông Kuan lo lắng, đôn đáo tìm cách giải cứu vợ, vì lúc đầu ông Kuan tin rằng, nhiều khả năng vợ mình bị người lại bắt cóc tống tiền thật. Do đó, vì lo sợ cho sự an nguy của "vợ hiền", ông Kuan đến cơ quan Công an trình báo sự việc để được giúp đỡ. Tuy nhiên, ông không thể ngờ được người vợ của mình lại nhẫn tâm, quá quắt dựng lên kịch bản bị bắt cóc chỉ vì muốn kiếm ít tiền của chồng để đi trả nợ.
Theo Thượng tá Thanh cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo của ông Kuan, lực lượng Công an tiến hành xác minh các mối quan hệ của bà Nguyệt để tìm ra manh mối. Qua kết quả xác minh ban đầu, lực lượng Công an phát hiện bà Nguyệt có mối quan hệ bên ngoài rất phức tạp. Đặc biệt, bà này thường xuyên có mối quan hệ với những người đồng tính. Thậm chí, bà còn gửi tiền cho một số "người bạn" của mình đi giảm béo. Sau khi thăm dò các mối quan hệ, ông Kuan nghi cho một người quen mà ông thường đến massage trước đó gây nên vụ việc này.
Để phục vụ cho việc điều tra, nhiều cánh trinh sát đã được cắt cử đi đến những địa điểm khả nghi để truy tìm manh mối của bà Nguyệt. Tất cả những liên lạc giữa ông Kuan và vợ mình đều được giám sát chặt chẽ. Khi ông Kuan liên tiếp nhận được thông tin hối thúc chuyển tiền vào tài khoản từ vợ mình, cơ quan Công an cũng xác định được, số tài khoản mà ông Kuan được yêu cầu chuyển tiền vào chính là của bà Nguyệt.
Để nhanh chóng tìm ra chân tướng của thủ phạm, lực lượng Công an yêu cầu ông Kuan bằng mọi cách kéo dài thời gian và nói với các đối tượng bắt cóc là mình đang chuẩn bị tiền. Tuy nhiên, do lo sợ cho việc an toàn tính mạng của vợ, ông Kuan đề nghị Công an cho phép được nộp tiền vào số tài khoản mà các đối tượng yêu cầu. Trước tình hình này, xét thấy cần phải đề phòng những bất trắc không lường trước được có thể xảy ra, Công an quận 7 đã đồng ý cho ông Kuan nạp một phần trong số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản mà đối tượng bắt cóc yêu cầu nhằm kéo dài thời gian xác minh.
Điều đáng nói là ngay sau khi ông Kuan gửi 200 triệu đồng vào cho số tài khoản của đối tượng bắt cóc thì mọi việc bỗng dưng trở nên yên ả lạ thường, không còn ai gọi điện hối thúc ông Kuan nữa.
Nguyệt tại cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Kuan và bà Nguyệt sống với nhau từ năm 2004 nhưng không có hôn thú (Nguyệt có một con riêng với người chồng trước). Công việc hằng ngày của bà Nguyệt là tư vấn giải phẫu thẩm mỹ, còn ông Kuan kinh doanh một công ty tư nhân chuyên về điện lạnh. Mặc dù không còn trẻ nhưng với bản tích thích chơi bời, nên bà Nguyệt thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần tiền bạc.
Biết tính của vợ nên mỗi lần vợ xin tiền, ông Kuan thường đưa ít hơn với đòi hỏi của bà Nguyệt. Ngoài ra, trong thời gian bà Nguyệt bị "bắt cóc", việc báo tin và yêu cầu đưa 500 triệu đều thông qua số điện thoại của bà Nguyệt và việc thương lượng đều do bà Nguyệt yêu cầu. Thêm một điều lạ nữa là, số tiền nộp cho các "đối tượng bắt cóc" lại gửi vào chính tài khoản của Nguyệt… Từ những thông tin này và những cuộc gọi từ số máy điện thoại của bà Nguyệt gọi về, xâu chuỗi lại sự việc, Công an quận 7 nhận định đây chưa hẳn là một vụ bắt cóc tống tiền mà nhiều khả năng là do chính bà Nguyệt dàn dựng ra vụ bắt cóc trên.
Chân dung người vợ quá quắt
Dù có nhận định như vậy nhưng Công an quận 7 vẫn cẩn trọng trong mọi việc để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, cho đến 8h tối ngày 2/4, bà Nguyệt bất ngờ điện về cho chồng nói đã vay đủ số tiền 300 triệu đồng còn lại để đưa cho các đối tượng bắt cóc. Bà Nguyệt còn nói, nhân lúc đám bắt cóc đang ngồi nhậu, mất cảnh giác nên đã trốn thoát. Và thực tế không lâu sau, bà Nguyệt đã đi taxi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để làm rõ vụ việc, ngay sau khi bà Nguyệt về tới nhà, cơ quan điều tra Công an quận 7 đã mời bà này về trụ sở. Lúc này, bà Nguyệt vẫn tỏ thái độ giận dữ, la hét vì cho rằng mình không có tội trạng gì mà chỉ là nạn nhân của vụ việc. Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận thuyết phục của cơ quan điều tra, cuối cùng bà Nguyệt đã phải thừa nhận việc làm sai phạm của mình.
Nguyệt khai, do chơi bời nên nợ nần chồng chất, mỗi lần xin tiền thì ông Chiu Chih Kuan chỉ cho "nhỏ giọt" nên Nguyệt nghĩ ra việc giả bị bắt cóc tống tiền để lấy tiền của chồng bằng cách điện thoại cho ông Kuan yêu cầu nạp tiền vào tài khoản của mình để chuộc vợ ra.
Được sự tạo điều kiện của Công an quận 7, chúng tôi đã trực tiếp hỏi chuyện bà Nguyệt. Điều đáng nói, dù đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an nhưng bà Nguyệt tỏ ra bình tĩnh với thái độ khá… vui vẻ trước những gì mình đã gây ra.
"Chúng tôi ở với nhau hơn 10 năm nay nhưng chưa có con. Trong cuộc sống, hai vợ chồng có những điều không thể hòa hợp, nảy sinh mâu thuẫn. Vì giận chồng quản lí tiền bạc quá chặt nên tôi đã lên kế hoạch dựng chuyện bị bắt cóc để có được số tiền lớn mà không cần phải xin. Sau khi điện thoại thông báo về việc tôi giả bị bắt cóc, chồng tôi nói là cứ bình tĩnh, có gì ông ấy sẽ lo tiền cho. Tôi nói khi đủ tiền thì chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng. Cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi lại gọi điện cho chồng hối thúc. Tôi hỏi xem đã lo được tiền chưa, chồng tôi nói lúc nào có sẽ báo cho… Tôi tự nghĩ ra việc này và làm một mình, không ai biết việc tôi làm cả. Tôi cũng chưa hề rút ra đồng nào từ tài khoản của tôi cả", Nguyệt bình tĩnh cho biết.
Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy tìm đồng phạm, vì rất có thể đối tượng Nguyệt không thực hiện hành vi một mình.
Chia sẻ về mục đích tống tiền chồng, Nguyệt cho biết, bà ta dự định sẽ lấy số tiền do chồng nạp vào tài khoản để chi trả cho hàng loạt khoản nợ số đề, bài bạc, ăn chơi trước đó. Sau khi lấy được 200 triệu đồng, bà Nguyệt về nhà và dự định sẽ bảo chồng đưa số tiền còn lại để "trả nợ".
Điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là khi nghe bà Nguyệt thẳng thắn bảo rằng mình không hề hối tiếc vì những việc vừa gây ra. "Tôi không phủ nhận và cũng không hối tiếc về những gì mình đã làm vì mọi chuyện tôi làm đều có mục đích cả. Dù vậy, tôi cũng không thể tránh khỏi tâm trạng buồn bã. Bây giờ, nếu thấy những việc làm của tôi là sai trái thì chồng tôi có quyền yêu cầu xử lí theo pháp luật. Nhưng nếu ông ấy vẫn còn thương tôi thì ông ấy sẽ bảo lãnh cho tôi được về nhà. Sau đó, tôi sẽ cố gắng sửa đổi những sai lầm mà mình đã gây ra"