Những tên tội phạm giấu mặt
Cũng giống như mọi buổi sáng thứ sáu khác, Geunnadi Bernovski lộ diện từ căn nhà hai tầng sang trọng ở gần kênh Benowa Waters của Bờ Biển Vàng (Gold Coast) để đổ rác. Người đàn ông gốc Nga lực lưỡng này đã không nhìn thấy gương mặt của hai kẻ mặc bộ đồ lặn, họ đang leo tường từ dưới kênh nước lên trông giống nhân vật James Bond trong Điệp viên 007.
Phát hiện ra điều bất an, Geunnadi Bernovski đã quay đầu chạy về phía gara ôtô, nhưng một tên sát thủ đã nổ súng. Những viên đạn của khẩu súng lục bán tự động đã trúng đằng sau đầu gối, hông và lưng bên trái của Geunnadi. Viên đạn cuối cùng đã găm ngay trong tim của nạn nhân. Loạng choạng chạy vấp vào cánh cửa gara ôtô, cánh cửa mở ra (lối đi vào trong nhà), cựu đại tá của KGB đã chuyển sang kinh doanh này cố gắng gọi vợ, Svetlana (đang ở bên cạnh đứa con gái nhỏ Vicky) và nói trong hấp hối: "Gọi cảnh sát, có kẻ ám sát". Sau đó Geunnadi đã ngã xuống và chết. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì máu đã lênh láng chảy ra khắp sàn gara ôtô với tiếng gào khóc của vợ con Geunnadi.
Geunnadi, 41 tuổi, dường như đã giấu trong lòng một điều gì đó rất mờ ám và có thể chỉ có anh với bọn giết người kia là hiểu rõ. Giờ đây, cảnh sát nói với vợ và người thân của Geunnadi rằng, cựu nhân viên KGB này có một mối quan hệ mờ ám với những mafia từng chạy trốn khỏi Nga sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ và họ đã nhập cảnh vào Australia mà không bị phát hiện là có phạm tội trong quá khứ. Cảnh sát Bờ Biển Vàng tin rằng, đối tác kinh doanh của Geunnadi là Oleg Kouzmine có liên quan đến vụ sát hại này.
Trước khi vụ ám sát xảy ra một tuần, Kouzmine đã có những lời đe dọa với một đối tác kinh doanh khác của Geunnadi và dấu vân tay của tên này, sau đó đã được phát hiện ở hàng rào nhà Geunnadi. Chính Kouzmine là người có lần nói rằng bản thân Geunnadi từng là trùm các chi nhánh mafia ở
Trước khi Geunnadi bị giết, Kouzmine đã bị sức ép về tài chính, các khoản đầu tư của hắn ở Nga đã bị thất bại - lỗ 1 triệu USD trong cuộc làm ăn với Geunnadi. Hắn biết chính quyền Nga đang săn lùng mình. Có hai doanh nhân người Nga làm ăn bất hợp pháp bị chính quyền Nga bắt giữ đã tiết lộ về những quá khứ tội phạm của Kouzmine. Do vậy mà Kouzmine cần tiền, có lẽ là để chạy tội. Giờ đây, đã hơn 4 năm trôi qua, cảnh sát Bờ Biển Vàng vẫn đang điều tra thủ phạm giết Geunnadi và câu hỏi vẫn đang chờ được trả lời: đó là một băng đảng mafia có tổ chức hay chỉ là hành động trả thù của một đối tác kinh doanh lúc rối trí?
Mafia Nga - những "ông vua" không ngai ở miền đất mới
Kể từ khi có sự xuất hiện cái tên người Nga mới ở Bờ Biển Vàng thì lại nổi lên những con người như Geunnadi-với những chiếc xe hơi, trang phục sang trọng, họ đã làm cho Bờ Biển Vàng trở nên sầm uất từ đầu những năm 90. Có những lời ghen tị từ người dân địa phương rằng, những kẻ mới đến đã xoá mờ hình bóng người bản địa, họ lấn át người dân bản địa bằng sự hào hoa, lịch sự, bằng những phi vụ làm ăn ngầm "đẫm mùi đô la".
Nhưng kể từ cái chết kinh hoàng của Geunnadi thì nó đã đẩy Bờ Biển Vàng thành một vùng sợ hãi, những tiếng xì xào trước đây nay chuyển thành tiếng kêu thét-mafia! Các cuộc điều tra của cảnh sát Bờ Biển Vàng đã tới tận
Quả thực, ở ngoại ô của
Vì quá lo ngại với các hoạt động của mafia Nga nên cảnh sát bang New Sounth Wale nhiều lần đã phải lập ra một nhóm tội phạm Đông Âu giả để thâm nhập, điều tra những hoạt động ngầm của các băng đảng cả ở tiểu bang và toàn liên bang. Nhiều phi vụ làm ăn bất hợp pháp và giết người đã được phá. Tuy nhiên, nhiều nhân viên cảnh sát đã phải đổ máu, thậm chí mất mạng khi xâm nhập vào sào huyệt của chúng. Cảnh sát Liên bang
"Buôn vua bán chúa"
ở bang
Trước tổng tuyển cử năm 2004 diễn ra, chính phủ Australia đã đề xuất một luật mới để chống nạn rửa tiền qua bất động sản, đồ trang sức, sòng bạc, cũng như ngăn cản các nhân viên kế toán và những luật sư làm việc, bao biện cho mafia. Hoạt động của chúng là những thứ mà nhiều người không làm được, đó là rửa tiền, lừa đảo, trốn thuế, bắt nhiều người da trắng làm nô lệ, tra tấn dã man, và đâm thuê chém mướn.
Một bản thông báo về tội phạm có tổ chức người Nga của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược
Tuy nhiên, mọi người vẫn chưa hiểu hết tại sao khi chúng chạy sang các nước thì lai lịch của chúng lại trở lên "sạch sẽ", trông bề ngoài chúng như những ông "sếp" lớn với những chiếc mũ phớt xa hoa, những chiếc xe hơi và áo lông thú sang trọng, sống ở ngoại ô trong những biệt thự lộng lẫy và đưa con đến trường có chất lượng đào tạo tốt nhất.
Theo James Frinckenauer, Giám đốc nghiên cứu của Bộ Tư pháp Mỹ thì các mafia Nga hoàn toàn khác biệt với mafia Italia. Chúng không chịu sự kiểm soát nhiều hay bị thống trị bởi một số ít những ông trùm "ưu tú". Chúng không có "gia đình" lớn, chỉ nhỏ lẻ nhưng rất hiệu quả, có sự liên kết linh động giữa các cá nhân và các nhóm thường dựa trên khu vực và mối quan hệ dân tộc.--PageBreak--
Mafia Nga lọt sang các nước dễ dàng?
Finckenauer tin rằng, ngay cả những mafia sừng sỏ bị xếp vào "sổ đen" của chính quyền Nga cũng có thể lọt sang được các nước khác, bởi vì hệ thống thông tin của Nga không đáng tin tưởng, họ có thể bị thao túng bởi bọn tội phạm bằng những đồng tiền "đầy mùi đôla", từ đó mà lai lịch xấu của chúng trở thành lai lịch "thơm". Finckenauer nói: "Thật khó có thể kiểm tra được lai lịch của các mafia Nga bởi sự thiếu thông tin và thông tin sai lệch một cách trực tiếp".
Hiện nay ở
Được tạo nguồn cảm hứng từ những bộ phim như "Người đàn bà xinh đẹp" và bộ phim ăn khách "Trở về Eden", từng được chiếu ở Nga. Từ đó, người Nga tin rằng, tất cả những người phương Tây đều có một cuộc sống "thưởng thức cocktail, đi tập thể hình, đi tắm mát xa" và họ đã đi tìm kiếm cuộc sống đó. Họ khát khao một cuộc sống sung túc và họ đã tưởng tượng đó là những nơi giống thiên đàng, những nơi họ mơ ước đến như
Những kẻ "đâm thuê chém mướn" thời hiện đại
Những người Nga di cư trước đây từng làm vẻ vang cho Australia như võ sĩ quyền anh Kostya, Tszyu, vận động viên nhảy sào Tatiana Grigorieva, vận động viên lặn Lashko và vận động viên bơi lội Alex Popov, đó là chưa đề cập đến tay ghi-ta nổi tiếng Slava Grigoryan-người sinh ra ở Kazakhstan...Thể thao và nghệ thuật là những lĩnh vực nổi bật của người Nga ở Australia.
Người Australia gốc Nga cũng giỏi về các lĩnh vực khoa học, toán học, tin học, và hiện có hàng trăm vị giáo sư, tiến sĩ đang truyền đạt những kiến thức của họ cho các sinh viên Australia, ngoài ra họ còn mang lại cho đất nước này một tinh thần văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, một số phần tử đã đi chệch "quỹ đạo", hoạt động kinh doanh của họ được làm rất sòng phẳng, nếu hợp đồng của họ có rắc rối, họ sẽ thanh toán với nhau theo kiểu "luật rừng". Một số kẻ đâm thuê chém mướn này được thuê từ Nga, chúng sang
Ngày nay có khoảng 3.000 nhà kinh doanh nhỏ người Nga sống ở Bờ Biển Vàng, họ sống như những quý tộc làm nhiều người bản địa phải ghen tị. Tuy nhiên, mọi người hoàn toàn không hề hay biết những luật kinh doanh ngầm cũng như lai lịch của họ. Họ tập hợp thành một xã hội, họ có bản lĩnh, rất mạo hiểm và khuyến khích người đồng hương gia nhập với họ. Xuất thân từ những người khốn khổ ở Nga nên vị thế đối với họ rất quan trọng. Họ thích những người khác biết họ là những người giàu có.
Tội phạm vẫn có... tiếng thơm(?!)
Vào năm 1995, sau một lần đi nghỉ mát ở Bờ Biển Vàng, Geunnadi Bernovskis đã từ bỏ Moskva để hoà nhập vào dòng người theo lối sống thượng lưu ở Bờ Biển Vàng. Kerry Douglas và Svetlana là một trong những người bạn đầu tiên của Geunnadi ở
Những người khác thì nói rằng Geunnadi là một người sống hoà đồng, là người khéo ngoại giao. Khi Svetlana muốn tập luyện để trở thành nhân viên du lịch, cô ta một lần nữa đã tìm đến sự giúp đỡ của Phegan. Qua mối quan hệ này, Phegan cũng biết được mối quan hệ của Geunnadi với Oleg Kouzmine, và cô nghi rằng họ có những cuộc làm ăn rất mờ ám. Cảnh sát đã phỏng vấn Kouzmine sau khi Geunnadi Bernovski bị bắn nhưng ông ta đã rời khỏi
Nhưng cũng kể từ đó có một điều được tiết lộ rằng, sự báo động của Interpol chưa bao giờ được truyền đi và những kẻ truy nã của họ vẫn tự do ngoài vòng pháp luật. Vợ của nạn nhân, cô Svetlana Bernovski không còn là thành viên của thuộc địa Nga mới ở Bờ Biển Vàng. Cô đã sang sống ở Queenland. Những người bạn của cô nói rằng, cô đang sống như trong cảnh ngục tù và muốn cất giấu nỗi kinh hoàng sau cái chết của chồng