Ma Rốc đã dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước tuyển Pháp trong trận đấu diễn ra tại Foxborough, Massachusetts rạng sáng 10/7 (giờ Việt Nam). Hai bàn thắng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trong hiệp hai đã giúp Les Bleus giành vé vào bán kết, đồng thời tiếp tục nối dài cái duyên vượt qua đại diện Bắc Phi ở sân chơi lớn nhất hành tinh.
Sau trận, HLV Mohamed Ouahbi của tuyển Ma Rốc bày tỏ sự thất vọng vì đội nhà không thể tạo nên bất ngờ, nhưng ông vẫn dành nhiều lời động viên cho các học trò. Nhà cầm quân của Ma Rốc cho rằng đội bóng của mình còn rất trẻ, giàu tiềm năng và hoàn toàn có thể tiến bộ hơn trong thời gian tới.
“Rõ ràng hôm nay Pháp mạnh hơn, nhưng chúng tôi có thể tiến bộ hơn nữa và có thể loại họ trong bốn năm tới,” Ouahbi chia sẻ. Ông nhấn mạnh thất bại này không phải dấu chấm hết, mà là bài học để Ma Rốc tiếp tục hoàn thiện nếu muốn vươn tới những mục tiêu lớn hơn.
Theo ESPN, World Cup 2030 sẽ là giải đấu đặc biệt với Ma Rốc khi quốc gia Bắc Phi này đồng đăng cai cùng một số nước khác. Chính vì vậy, đội tuyển của họ đang hướng đến tham vọng lớn hơn, không chỉ là tiến sâu mà còn mơ về ngày lật đổ những ông lớn như Pháp.
Ouahbi cũng dành lời khen cho đối thủ, cho rằng tuyển Pháp là một tập thể chất lượng, chơi gắn kết và rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Ông nhận định Les Bleus sở hữu nhiều tài năng và chiều sâu lực lượng vượt trội, đủ để tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu lớn.
Dù phải dừng bước, Ma Rốc vẫn để lại hình ảnh tích cực tại giải năm nay. Với một đội hình trẻ và khát vọng lớn, họ được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai, đặc biệt là khi World Cup 2030 đến gần.