Ông Duyên quê gốc ở Ninh Bình, định cư tại Mỹ từ năm 1977. Nhiều năm qua, ông Duyên đã về nước thăm quê hương và xúc tiến dự án đầu tư vào một khu du lịch tại Hà Tĩnh. Ông Duyên có 8 người con đều sinh sống, làm ăn tại Mỹ và luôn dành tình cảm, hướng về Tổ quốc...
Ông Duyên dự định sẽ ở lại 3 tháng, vừa đi thăm quê hương, vừa đợi người con trai là Lê Hoàng Dân sẽ cùng một số doanh nhân Mỹ sang Việt
Chúng tôi gặp bác Khoa (72 tuổi, Việt kiều Thái Lan) trong chương trình Xuân Quê Hương tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long đúng ngày tiễn Táo quân về trời. Nghe bác Khoa nói chuyện, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì tuy sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng giọng điệu, ngôn từ của bác Khoa rất thuần Việt như một người dân vùng duyên hải Bắc bộ.
Bác Khoa cho biết, gia đình bác là một tiểu thương; bản thân bác từ nhỏ được học tiếng Việt đến hết lớp 4, trong gia đình mọi người vẫn dùng tiếng Việt trò chuyện với nhau. Khi tôi gợi chuyện những năm tháng kháng chiến chống Pháp, bà con Việt kiều tại Thái Lan đã có nhiều đóng góp như: quyên tiền, vàng mua vũ khí, điện đài, máy in chuyển về Việt
Đã có hơn 20 năm sinh sống tại Dresden (Đức), chị Mai hầu như năm nào cũng cùng chồng về nước vào dịp Tết Nguyên đán. "Còn các cháu thì đến hè, anh chị lại cho về quê; vẫn phải nhớ nguồn gốc, tổ tiên của mình chứ" - chị Mai tâm sự. Chị Mai quê Hà Nội, gia đình chị hiện vẫn ở 99 Lê Hồng Phong (quận Ba Đình). Theo chị Mai, năm nào chị cũng về nước nhưng vẫn luôn thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của đất nước, đời sống của người dân được cải thiện.Có điều, vấn đề giao thông ở Hà Nội và TP HCM đáng sợ quá; tắc đường triền miên... Nhưng nói gì thì nói, quê hương đất nước mình đổi thay từng ngày, đó là điều đáng mừng nhất - chị Mai khẳng định