Luôn quyết liệt, không lùi bước trước tội phạm

Năng động và quyết liệt trong công việc, không chịu lùi bước trước khó khăn, đó không chỉ là cảm nhận của chúng tôi về Trung tá Kim Minh Đức, Trưởng Công an phường (CAP) Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, mà còn là thực tế đã được chứng minh: Chỉ sau 4 năm anh là chỉ huy CAP, Phúc Xá từ một địa bàn phức tạp về ANTT, đã được Công an TP Hà Nội đưa ra khỏi danh sách điểm nóng ma túy.

Với bước ngoặt chuyển biến về ANTT, từ một đơn vị yếu kém, 4 năm qua, CAP Phúc Xá liên tiếp được công nhận là Đơn vị Quyết thắng và 3 năm liền (2010-2012) được Bộ Công an tặng Bằng khen, năm 2012 được UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị Thi đua xuất sắc, cá nhân anh cũng được công nhận là Chiến sĩ Thi đua. Thế nhưng, rất khó khăn, chúng tôi mới có được cuộc hẹn với anh, vì công việc bộn bề, nhưng một phần vì anh ngại nói về mình…

Với kinh nghiệm của một lính hình sự gần 30 năm trực tiếp đấu tranh với tội phạm, từng được Chủ tịch nước tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen “Người tốt việc tốt”, năm 2009, Trung tá Kim Minh Đức được Công an quận Ba Đình tin tưởng đưa về làm Trưởng CAP Phúc Xá. Đây thực sự là một thử thách với anh, bởi là địa bàn có chợ đầu mối lớn, có cả bến xe và bãi sông, Phúc Xá cực kỳ phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, trật tự công cộng, đặc biệt, là trọng điểm ma túy của TP Hà Nội với 7-8 điểm nóng, như tụ điểm cụm 6, K95 vv…

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, phường có diện tích chưa đầy 1 km2, mà có tới gần 400 đối tượng tù tha về, gần 200 người nghiện. Địa hình nhiều đường ngang, ngõ tắt thuận lợi cho tội phạm ma túy hoạt động, nên việc mua bán ma túy diễn ra không kể ngày đêm Vì thế, nói đến Phúc Xá là nói đến ma túy, thậm chí, còn được gọi là “siêu thị ma túy” , với những tên tội phạm sừng sỏ như Nguyễn Thị Triều Tiên, Lê Thị Ngọt, Trần Việt Quân, Đỗ Thùy Dương, Trần Thị Xoan, Hà Thị Thanh Hương, Lê Ánh Nguyệt, Đỗ Hồng Thúy, Đỗ Như Lân, Tô Văn Tỵ v.v…

Bà Ngô Thanh Thủy, ở đường 15 Phúc Xá, nhớ lại: Thời điểm đó, người dân luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, ngại ra đường vì sợ “ra ngõ gặp tội phạm”. Ban ngày, việc mua bán ma túy gần như công khai. Buổi tối, đường Hồng Hà nhan nhản kẻ sử dụng ma túy và sáng ra, đầy kim tiêm của bọn nghiện cắm trên các thân cây.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đó, Trung tá Kim Minh Đức rất trăn trở, tìm biện pháp đảm bảo ANTT cho nhân dân. Anh xuống từng tổ dân phố, lắng nghe ý kiến của bà con, nắm bắt tình hình, rồi họp bàn với Ban Chỉ huy (BCH) CAP, quyết tâm giải quyết vấn đề ma túy đang nhức nhối. Anh hiểu rằng, chỉ lực lượng Công an thì không giải quyết được, mà cần có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó, CAP là nòng cốt, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của Công an quận, Công an TP. Vì thế, CAP đã xây dựng chuyên đề “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và TNXH”, tham mưu với Đảng ủy, UBND phường.

Ông Nguyễn Quốc Thành, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, cho biết: Đảng ủy và chính quyền phường quyết tâm lập lại ANTT, nên rất ủng hộ lực lượng Công an, bằng việc xây dựng Nghị quyết chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành đoàn thể trong toàn phường tham gia chuyên đề, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Có sự ủng hộ đó, CAP Phúc Xá đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ ở các trọng điểm ma túy như cụm 6, K59, chợ Long Biên, ngõ 12… để điều tra, nắm chắc phương thức hoạt động của đối tượng và tổ chức lập kế hoạch triệt phá. Trung tá Kim Minh Đức chỉ đạo Cảnh sát khu vực (CSKV) quan tâm trao đổi với các cấp ủy, chi bộ, nhất là những nơi có điểm và tụ điểm ma túy, để tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân phòng ngừa, phát hiện đối tượng phạm tội, cung cấp cho Công an. Nhiều đối tượng buôn bán ma túy dạng “boongke” đã lần lượt sa lưới. Bên cạnh đó, CAP còn lập hồ sơ đưa gần 150 đối tượng cai nghiện bắt buộc. Các học viên cai nghiện về đều được động viên tham gia “CLB người sau cai nghiện” và cam kết không tái nghiện, nhiều trường hợp được tạo điều kiện, đã có việc làm ổn định như chị Phùng Thanh Nga, chị Phạm Thị Yến.

Trong cuộc chiến chống ma túy, CAP Phúc Xá đã phải đối mặt với nhiều cam go. Tội phạm ma túy luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt: liên tục có thai, sinh con, hay bắt chính con cái còn nhỏ đi giao hàng, khiến Công an rất khó xử lý. Chúng còn manh động, sẵn sàng chống đối, gây thương tích và lây nhiễm HIV cho CBCS Công an khi bị phát hiện, xử lý. 2 cán bộ CAP bị phơi nhiễm khi bắt giữ tội phạm là minh chứng cho sự nguy hiểm trong cuộc đấu tranh này. Không chỉ thế, chúng còn tìm cách mua chuộc Công an, nhằm thoát tội hoặc dễ bề hoạt động. Trung tá Kim Minh Đức cho biết: Chỉ huy CAP phải luôn quán triệt CBCS giữ vững phẩm chất trong mọi tình huống, đó là yếu tố quan trọng để chúng tôi chiến thắng trong cuộc đấu tranh này.

Với bước chuyển mạnh mẽ, tháng 11/2010, BCĐ Phòng chống AIDS, mại dâm, ma túy TP Hà Nội và quận Ba Đình đã công nhận điểm ma túy K65 được xóa. Một năm sau, tụ điểm ma túy ở cụm 6 cũng được công nhận xóa bỏ. Phúc Xá chính thức được đưa ra khỏi danh sách phường trọng điểm về ma túy và được Công an Hà Nội tuyên dương là gương điển hình. Hơn ai hết, người dân Phúc Xá cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống bình yên sau bao căng thẳng, nên hết lời khen ngợi lực lượng Công an.

Ông Nguyễn Trọng Đề (96 - Nghĩa Dũng) chia sẻ: Chưa bao giờ ANTT ở đây lại ổn định như hiện nay, người dân không còn lo âu vì tội phạm ma túy hoành hành như trước. Bà con càng tin tưởng vào quyết tâm chống tội phạm của lực lượng Công an, nên sẵn sàng và ủng hộ cung cấp thông tin về tội phạm.

Do mặt bằng dân trí, Phúc Xá cũng là địa bàn thường nảy sinh mâu thuẫn. Vừa nhận công tác, Trung tá Kim Minh Đức đã phải đối mặt với một vụ án đau lòng: Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Văn T. đã đánh chết vợ. Rồi bố con ông Nguyễn Văn X. thường xuyên cãi chửi nhau do tranh chấp đất đai. Thậm chí, có ông chồng đánh vợ chỉ vì không cho … ngủ chung, hay con cái chửi bới cha mẹ vì không cho tiền, hàng xóm đánh nhau vì chuyện thả chó v.v… Biết rằng, tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến ANTT, anh Đức cùng BCH CAP xây dựng chuyên đề “Vận động nhân dân tham gia hòa giải, giải quyết mâu thuẫn nội bộ”. Từ đó, 100% khu dân cư đều có tổ hòa giải, mà CSKV là thành viên tư vấn, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan pháp luật.

Nhiều vụ mâu thuẫn căng thẳng đã được giải tỏa, điển hình là gia đình ông L. ở khu dân cư số 8. Ông L. và bà T. ở với nhau 40 năm trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất không giấy tờ. Cuộc sống rất khó khăn, do ông bà đều đã cao tuổi, lại thường xuyên đau ốm, nhưng các con riêng của ông không ngó ngàng. Bỗng năm 2011, các con ông L. về ở căn nhà này và đuổi bà mẹ kế ra đường, khiến mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm. Được anh Đức tư vấn, tổ hòa giải đã nhiều lần gặp gỡ các con ông L. kiên trì phân tích, nên cuối cùng, các con ông đã đồng ý chăm sóc bố và chia một nửa căn nhà cho bà T. Nhờ nắm bắt thông tin kịp thời, CAP còn cùng tổ hòa giải giải quyết dứt điểm vụ gia đình bà Nguyễn Thị V., bị chủ nợ thuê lưu manh đến đòi nợ; giải quyết ổn thỏa để chấm dứt việc khiếu kiện kéo dài giữa vợ chồng anh Nguyễn Xuân P. và chị Nguyễn Thị N. (cụm 6). Nhờ hòa giải sớm các mâu thuẫn, mà 4 năm qua, Phúc Xá đã không xảy ra trọng án và 90% vụ việc xảy ra đều được giải quyết.

Theo Thượng tá Lê Đồng Thanh, Phó Công an quận Ba Đình: điều này rất quan trọng, vì đây là phường có số vụ việc chiếm tới 60% ở quận hàng năm, trong đó, các vụ mâu thuẫn chiếm tỉ lệ cao. Tại Hội nghị sơ kết một năm công tác hòa giải của Công an TP Hà Nội tháng 8/2011, sáng kiến của CAP Phúc Xá đã được đánh giá cao.

Quyết tâm giữ vững địa bàn trong sạch, năm 2012, Trung tá Kim Minh Đức lại cùng BCH CAP xây dựng chuyên đề “Tập trung giải quyết dứt điểm địa bàn trọng điểm phức tạp, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất”. CAP chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ cấp trên, CAP giáp ranh để trao đổi thông tin, phương thức, thủ đoạn của đối tượng để đấu tranh, bắt giữ tội phạm, ngăn chặn từ xa những vụ án nghiêm trọng, đồng thời, đề nghị Ban Quản lý chợ Long Biên, nơi luôn tiềm ẩn các vụ việc phức tạp, hợp tác giải quyết sớm mọi tình hình về ANTT, không để phát sinh tình huống phức tạp.

Thực hiện chuyên đề, nhiều vụ ma túy đã được khám phá, mà việc xóa tụ điểm ma túy của Vũ Thanh Giản (28 Tập thể nghiệp vụ Phúc Xá) là một chiến công của CAP: Là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, Giản vẫn tiếp tục mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi: nhà luôn kín cổng cao tường, lắp camera từ xa, có lối thoát hiểm nên việc bắt giữ rất khó khăn.

Sau nhiều tháng chủ động điều tra, đêm 28/3/2012, CAP phối hợp với Công an quận Ba Đình và PC47 Công an Hà Nội đã bắt quả tang Giản và 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều gói heroin. Ngay sau đó, CAP tiếp tục bắt quả tang Trần Văn Tuấn (20, ngách 29/26 Nghĩa Dũng) là đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, đang bán ma túy bằng thủ đoạn giả vờ đưa cháu đi dạo.

Chính công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và TNXH được làm tốt, đã tạo được niềm tin, để quần chúng ủng hộ và hỗ trợ lực lượng Công an gìn giữ ANTT. Vì thế, sau khi xảy ra 6 vụ mất xe máy SH trong 3 tháng đầu năm 2012, Trung tá Kim Minh Đức chỉ đạo CAP ký cam kết chống mất trộm cắp xe máy tới từng hộ, từng chủ xe để nâng cao ý thức, thì người dân đều ủng hộ. Sau gần 1 năm, chỉ có vụ mất xe Liberty. Với các biện pháp đồng bộ, các chỉ tiêu giao của CAP luôn đạt và vượt, số vụ án giảm 12%, bắt đối tượng truy nã vượt 30%, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt gần 90%, riêng án ma túy đạt 100% và năm nào cũng vượt chỉ tiêu, nên 4 năm qua, số vụ và tội phạm ma túy đều giảm, góp phần duy trì ANTT.

Đặc biệt, các chuyên đề do CAP triển khai đều được cấp trên đánh giá là sát hợp với tình hình, đặc điểm của địa bàn và đạt hiệu quả cao, nên không còn tình trạng phức tạp về ANTT. Trung tá Kim Minh Đức nhấn mạnh: Dù kết quả đạt được đáng tự hào, nhưng chúng tôi không chủ quan, mà luôn quyết tâm giảm hơn nữa số vụ việc, không để trọng án xảy ra, kiên quyết xóa 1 điểm ma túy còn lại trong năm 2013

Ngọc Thanh

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.