Bông sen vẫn trắng trong bùn,
Rễ quỳnh còn ấm giữa mùn cưa nâu...
Nửa đêm mộng quấn quanh đầu
Tỉnh ra dịu tỏa sắc ngâu sáng phòng.
Ai mang trinh tiết mây hồng
Trốn vào gió bụi xếp chồng lẫn nhau.
Bão nào sóng cũng dâng ngầu
Cả trên thắm biển lẫn sau đắng lòng.
Bây giờ có đã thành không,
Em ơi, vó ngựa chở đông khuất đường.
Nói gì thì vẫn là thương,
Giang hồ cuối nẻo ước hường ban mai...
Em ơi, ngày cũ tàn phai
Lấy đâu nữa ấp hương nhài cho thơ...
Đêm dài, lạc cuối rừng mơ,
Ai mang gió dệt thành tơ trắng ngần...