Lửa thử vàng gian nan thử sức

Khi tôi ngồi trước màn hình máy tính bắt đầu gõ những dòng đầu tiên về Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm thì cứ có cảm giác băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Bởi trước tôi, đã có nhiều người viết về anh, và viết từ rất lâu rồi, từ khi anh mới chỉ là Trung uý - Đoàn viên Công an tiêu biểu, được nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khó mà kể hết cuộc đời thăng trầm của anh, cũng như những thành tích công tác, việc tốt mà anh làm trong vài ba trang báo. Có lẽ, tôi chỉ nên nói về anh mộc mạc, giản dị như chính họ tên của anh là hợp lý nhất. Coi như những mẩu chuyện góp vui cùng bạn đọc…

Lửa thử vàng gian nan thử sức

Khi tôi ngồi trước màn hình máy tính bắt đầu gõ những dòng đầu tiên về Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm thì cứ có cảm giác băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu.

Bởi trước tôi, đã có nhiều người viết về anh, và viết từ rất lâu rồi, từ khi anh mới chỉ là Trung uý - Đoàn viên Công an tiêu biểu, được nhận Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khó mà kể hết cuộc đời thăng trầm của anh, cũng như những thành tích công tác, việc tốt mà anh làm trong vài ba trang báo. Có lẽ, tôi chỉ nên nói về anh mộc mạc, giản dị như chính họ tên của anh là hợp lý nhất. Coi như những mẩu chuyện góp vui cùng bạn đọc…

Đại tá An Thanh Bình là thủ trưởng của một đơn vị Công an cấp huyện có 17 đơn vị trực thuộc (trong đó 3 Đồn Công an, 2 Công an thị trấn và 12 đội nghiệp vụ) nên rất bận rộn và rất khó gặp. Sau vài ba lần liên lạc, tôi cũng gặp được anh, ở chính trụ sở Công an huyện, số 114, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên là anh hơi nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói.

Khi tôi đặt vấn đề muốn viết bài về anh, muốn lắng nghe những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của anh thì An Thanh Bình chỉ nói ngắn gọn: "Tôi cũng chỉ biết sống và làm việc bình thường như bao cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND cũng như lực lượng Công an Thủ đô vậy thôi". Nói rồi anh ngồi vào bàn làm việc lục tìm những bài báo cũ, tất cả đều được photo copy và đóng thành từng tập.

Đại tá An Thanh Bình.

Đại tá An Thanh Bình.

Tôi cũng được anh chia sẻ một chồng dày cộp những huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của nhiều cấp, từ cách đây hơn 20 năm cho đến thời điểm hiện tại, đa số là về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, khen thưởng người tốt, việc tốt… Đó là những kỷ niệm ghi dấu từng nấc thang trưởng thành trong công tác luôn được anh trân quý.

Từ khoảnh khắc ban đầu nghiêm nghị ấy, khi nhắc lại những kí ức xưa cũ thời còn là lính ở miền biên cương phía Bắc, Đại tá An Thanh Bình đột nhiên vào trong lấy ra một cây guitar và hỏi tôi thích nghe bài gì. Không bất ngờ trước "tài lẻ" của anh bởi trước khi gặp anh, tôi cũng đã được nghe kể về đồng chí Trưởng Công an huyện trẻ trung, lãng mạn này rồi. Thế nhưng, cái cảm giác trước mắt mình vài phút trước đó là thủ trưởng cơ quan điều tra ăn vận quân phục chỉnh tề trả lời phỏng vấn, rồi vài phút sau đã thăng hoa, sôi nổi trong những ca khúc cách mạng, tình khúc thời chiến quả thật rất khó diễn tả.

Có thể chính âm nhạc, chính sự lãng mạn là thứ dung hoà, giúp anh cân bằng trong cuộc sống. "Có những lúc công việc căng thẳng, thậm chí vụ việc điều tra đang rơi vào bế tắc thì mình lại ôm đàn ra đánh. Tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hơn. Có khi, đang chơi đàn mà nảy ra nhiều ý tưởng…" - Đại tá An Thanh Bình tâm sự.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở Thủ đô Hà Nội, bố và mẹ đều tham gia kháng chiến nên năm 1980, khi vừa học xong phổ thông thì anh xung phong vào quân ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đơn vị đặc khu Quảng Ninh - tuyến đầu Đông Bắc. Cuối năm 1983 rời quân ngũ, anh chuyển ngạch sang Công an, về công tác tại Công an quận Đống Đa.

Khi còn là Cảnh sát khu vực phường Láng Hạ, người cán bộ trẻ này đã được quần chúng nhân dân yêu mến, tin tưởng. Anh còn nhớ rất rõ, rạng sáng 23 tháng chạp năm 1993, anh cùng đồng đội tuần tra trên đường Thái Thịnh thì gặp 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Khi các anh kiểm tra thì chúng rút dao đe dọa, khi được khuyên giải thì tìm cách bỏ chạy.

An Thanh Bình cùng đồng đội lập tức đuổi theo. Đối tượng leo từ mái nhà này sang mái nhà khác anh cũng bám theo, chẳng khác nào trong phim hành động, nhưng chính anh phải thủ vai chính, không có diễn viên đóng thế. Rồi bằng nghiệp vụ và sự khôn khéo, anh và đồng đội đã khống chế được đối tượng, đưa về Công an phường.

Đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cùng cán bộ chiến sỹ họp bàn kế hoạch phá án.

Đại tá An Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cùng cán bộ chiến sỹ họp bàn kế hoạch phá án.

Từ thành tích đó, anh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng Huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm" năm 1996, được tuyên dương là gương điển hình tiên tiến trong lực lượng CAND. Người dân phường Láng Hạ thì hết sức yên tâm vì trên địa bàn có một người Cảnh sát khu vực mẫn cán, thức cho dân ngủ, gác cho dân yên. Đặc biệt, người cán bộ ấy sau đó còn tổ chức chuyên đề tự quản dân cư, được người dân áp dụng đến tận bây giờ. Chính anh cũng là người sáng lập ra mô hình tổ tự quản nhà B2, B3 tập thể Ngân hàng Ngoại thương (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)…

Có thể nói, dù ở cương vị nào, An Thanh Bình cũng luôn trăn trở suy nghĩ, đưa ra sáng kiến, tìm ra cách làm mới. Khi còn là Cảnh sát khu vực, anh tạo ra các chuyên đề công tác mới, tìm ra biện pháp tổ chức thực hiện sao cho gần gũi với nhân dân, phát động tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, được cấp trên ghi nhận là Cảnh sát khu vực giỏi những năm 90.

Khi là Cảnh sát hình sự, anh bám sát địa bàn, trực tiếp lăn lộn, đấu tranh phá nhiều vụ án phức tạp, tổ chức bắt nhiều đối tượng truy nã. Năm 2004, được bổ nhiệm Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, An Thanh Bình đã đổi mới thủ tục hành chính, thành lập tổ tự quản bảo vệ tại 2 bến xe lớn trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân ra, vào bến…

Năm 2013 về giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Gia Lâm, anh đã đề ra một khẩu hiệu hành động xuyên suốt trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị: Trách nhiệm, chuyên sâu, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. "Phải có trách nhiệm thì mới làm tốt và phải vì dân thì việc làm của mình mới có ý nghĩa, nhà báo ạ…" - Đại tá An Thanh Bình giải thích. Phải chăng, vì luôn sáng tạo, luôn trách nhiệm, luôn vì dân nên anh được người dân Thủ đô công nhận là "người tốt việc tốt tiêu biểu", 17 năm đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Kể về một trong những kỷ niệm công tác đáng nhớ ở mảnh đất Cổ Bi này, Đại tá An Thanh Bình trầm ngâm. Giữa một đêm tháng 7 năm 2013, trên đoạn đường đê Sông Hồng xảy ra vụ án giết người (sau này mới xác định là các đối tượng buôn bán ma tuý trả thù lẫn nhau).

Một thanh niên bị đâm gục trên đường, các đối tượng lên xe rồ ga chạy trốn. Nhận được tin báo, anh đã chỉ đạo anh em lập tức xác minh. Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định hướng chạy trốn của các đối tượng là Hải Phòng và Văn Giang, Hưng Yên.

Tiếp tục bám sát, thu thập được thông tin một đối tượng hiện thuê nhà ở Văn Giang, trong nhà có dao và súng, An Thanh Bình đã tổ chức lực lượng hình sự truy bắt. Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo án, anh đã khôn khéo tác động để đối tượng ra khỏi khu vực thuê trọ (tránh biện pháp tấn công gây nguy hiểm cho người dân), sau đó dùng các biện pháp nghiệp vụ bắt gọn đối tượng, thu 1 khẩu súng, 16 viên đạn và con dao dùng đâm nạn nhân trước đó…

Nhắc đến thành tích chung của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Gia Lâm thời gian gần đây, Đại tá An Thanh Bình tự hào kể về chuyên án bắt Sồng A Sở (18 tuổi), trú bản Co Tang, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La và Nguyễn Thanh Hoàng (23 tuổi), trú Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, Mai Châu, Sơn La vận chuyển 1 bánh heroin, 1.860 viên ma túy tổng hợp về địa bàn Hà Nội tiêu thụ tháng 10 năm 2013; chuyên án phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an bắt giữ Hà Văn Zếch (41 tuổi) và Khà A Sủa (33 tuổi), đều ở xóm Hang Kia, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình vận chuyển trái phép 25 bánh heroin từ Hòa Bình về Hà Nội tháng 7 năm 2014…

"Có một thông điệp mà mình muốn gửi gắm tới tuổi trẻ CAND, đó là lòng say mê nghề nghiệp. Từ say mê sẽ chú tâm học tập, trau dồi chuyên môn, vì công cuộc đấu tranh với tội phạm đầy gian khó. Còn đối với nhân dân, cán bộ Công an phải là gương sáng, thông qua nhân dân để hiểu công việc của mình nhưng phải vì nhân dân phục vụ thì nhân dân mới ủng hộ mình" - Đại tá An Thanh Bình chia sẻ. Anh cũng tâm niệm, tuổi trẻ không nên chọn việc, mà được giao việc gì thì làm việc đấy, sẵn sàng hoá thân vào công việc và hoàn thiện mình…

Công an huyện Gia Lâm là đơn vị 14 năm liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", 8 năm liên tục được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" và "Đơn vị thi đua xuất sắc", được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng nhiều Huân chương, Bằng khen...

Có 1.036 lượt tập thể và 1.926 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Cá nhân Đại tá An Thanh Bình 17 năm đạt danh hiệu "Chiến sỹ Thi đua cơ sở"; được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2014), cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp…

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.