Thông tin này xuất hiện sau khi M.U bị đội bét bảng Fulham cầm hoà 2-2 ở vòng 25 giải Ngoại hạng (diễn ra đêm Chủ nhật tuần rồi). Sau trận này, M.U đang đứng ở vị trí thứ 7, cách đội đầu bảng Chelsea tới 15 điểm, và cách đội đứng thứ 4 Liverpool 9 điểm. Khoảng cách quá lớn về điểm số cùng phong độ mỏng manh phập phù khiến M.U không những không thể bảo vệ ngôi vô địch, mà có nhiều khả năng sẽ bị đá văng khỏi top 4, đồng nghĩa với việc không thể có mặt ở đấu trường Champions League vào năm sau. Nếu điều này xảy ra thì M.U không những chết nước đơn thuần ở góc độ chuyên môn, mà còn chết thê thảm ở góc độ kinh doanh kiếm lời. Nên nhớ, với tư duy thực dụng của những ông chủ người Mỹ thì việc một trong những đội bóng có năng lực kiếm tiền khủng nhất thế giới như M.U lại đối diện với nguy cơ giảm thu trầm trọng là một thực tế rất khó chấp nhận.
Sau trận hoà 2-2 với Fulham, trận đấu mà M.U bị gỡ ở đúng những giây cuối cùng thì như thông lệ, Moyes lại nói về việc "chúng tôi không may mắn". Nhưng có một chỉ số chuyên môn đáng chú ý thế này: Cả trận, cầu thủ M.U tung ra tới 81 đường chuyền vào khu vực cấm địa của đối phương nhưng chỉ có 18 đường chuyền đi đúng địa chỉ. Vậy thì bản chất vấn đề nằm ở việc "M.U không may mắn" như Moyes tuyên bố, hay nằm ở việc Moyes không đủ năng lực để đưa ra những giải pháp chuyên môn hữu hiệu? Trong phòng họp báo sau trận đấu này, chính HLV của Fulham cũng nhận xét chiến thuật của M.U quá đơn giản, và đấy là lý do khiến những đội bóng ở top trung bình yếu của giải Ngoại hạng năm nay đã đối đầu với M.U bằng một tâm lý hoàn toàn khác.
Người ta nói, có 3 điểm tạo nên phẩm chất của một nhà cầm quân, đó là tài năng, uy thế, và thời vận. Về mặt tài năng, Moyes đang bị nghi ngờ hơn bao giờ hết. Nói cho chính xác thì có thể tài năng của Moyes phù hợp với những đội bóng trung bình khá, kiểu như Everton - đội bóng ông đã gắn bó gần một thập kỷ qua, chứ không, hoặc chưa phù hợp với những đội bóng có tính cách "ông lớn" như M.U. Về mặt uy thế, hình ảnh Moyes run run hốt hoảng trong nhiều thời điểm quan trọng của trận đấu đủ cho thấy nhà cầm quân này đã "mất điểm" tới đâu. Mới đây, trung vệ Vidic đã công khai tuyên bố về việc sẽ chia tay M.U sau mùa giải, còn tiền đạo Van Persie cũng úp mở nói về việc muốn trở lại Arsenal. Rõ ràng là Moyes không thể làm chủ được tinh thần, tư tưởng của các cầu thủ, và vì thế, ngay cả khi những ông chủ người Mỹ quyết định vung tiền mua cầu thủ để "làm lại" vào mùa giải năm sau thì việc đặt Moyes vào trung tâm điểm của một kế hoạch cũng là một việc đầy mạo hiểm.
Hôm qua, không biết báo chí Anh lấy thông tin từ đâu, nhưng chỉ đơn thuần nhìn vào binh tình M.U lúc này là đủ hiểu: vị trí của Moyes đang ở vào tận cùng của sự mong manh, yếu đuối. Báo chí Anh thậm chí còn cho biết, sau khi sa thải Moyes, ban lãnh đạo M.U hoặc sẽ nhờ Alex Ferguson cầm quân trở lại cho đến hết mùa giải năm nay, hoặc sẽ đưa những công thần của M.U như Ryan Giggs hay Phil Neville lên cầm quyền.
Với M.U, với Moyes lúc này, mọi thứ đang rơi vào cảnh lửa cháy dưới chân thành!