Tòa án diễn ra "bí mật và chớp nhoáng"
Sau 7 năm đi tìm công lý, những người thân của 6 cảnh sát Hoàng gia Anh từng bị sát hại ở Iraq đã đưa được những tên giết người ra trước vành móng ngựa nhờ một thẩm phán ở Iraq. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa không làm nguôi ngoai cơn giận dữ của các bậc thân nhân có con em bị giết mà còn làm tăng thêm sự buồn bực cho họ khi mà Baleagh Hamdi Hikmat, người đứng đầu luật pháp trong phiên tòa để lọt tội hai nghi phạm Hamza Hateer, 33 tuổi và Mussa Ismael al Fartusi, 39 tuổi vì cho rằng, không đủ bằng chứng để buộc tội họ. Để có phiên tòa xét xử này tất nhiên có sự hậu thuẫn của binh lính Anh ở Iraq, nơi mà có tới 179 mạng sống bị tử trận kể từ khi Mỹ tham gia "thay máu chính trị" ở Iraq năm 2003.
John và Marilyn Miller bên cạnh ảnh chân dung con trai họ, Simon Miller bị giết hại ở
John Hyde, cha của Hyde đã cho rằng: "Phiên tòa xét xử là một trò khôi hài. Tôi không hiểu lý do tại sao tội lại để lọt. Tôi nghĩ, lý do duy nhất có thể là thẩm phán phiên tòa lo ngại bị quật trở lại". Mike Aston, cha của Aston thì nói, quyết định của thẩm phán đã tước đi sự thật cần đi tìm bấy lâu quanh cái chết của con trai ông. Ông chỉ nghe phiên tòa xét xử tại trung tâm Baghdad diễn ra trong thời gian ngắn, 3 thẩm phán chất vấn 9 nhân chứng, hầu hết cảnh sát Iraq nói rằng, họ không chứng kiến gì vụ sát hại.
"Phiên tòa không đủ chứng cứ để kết tội nên thả họ ra" - quan tòa Hikmat nói với bên nguyên đơn. Còn kẻ được tha tội Hateer thì nói rằng: "Tôi không thể miêu tả được sự hạnh phúc của tôi, tôi đã vượt qua được thử thách, tôi quả là ngây thơ…".
Vụ sát hại tập thể cảnh sát Anh lớn nhất sau Thế chiến 2
7 năm trước, 6 cảnh sát Mũ nồi đỏ của Hoàng gia Anh đã được cử tới thị trấn miền Nam Iraq Majar al-Kabir làm công tác huấn luyện giúp cảnh sát địa phương. Và họ đã bị tử vong trong một cuộc tấn công bất thình lình từ sự nổi dậy của 400 dân địa phương quanh một đồn cảnh sát. Đây được xem như "Ngày đen tối nhất" của ngành cảnh sát Anh kể từ sau Thế chiến 2.
Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Quốc phòng
Vụ việc bắt giam nghi phạm chỉ diễn ra một năm, bắt đầu từ năm 2006, lúc đầu có 16 đối tượng tình nghi liên quan bị bắt, 11 người bị giam giữ, sau đó giảm xuống chỉ còn 8 người trước khi phiên tòa xét xử. Cảnh sát Hoàng gia Anh cũng bị sức ép phải vào cuộc và họ cũng đã sát cánh cùng quân đội
Tuy nhiên, phía gia đình các nạn nhân nhiều lần vẫn không hài lòng, họ muốn một cuộc điều tra độc lập vì họ cho rằng, quân đội đã thất bại trong việc bảo vệ con cái họ. Trước đó, gia đình các nạn nhân cũng liên tục gửi đơn tới Văn phòng đối ngoại của quân đội Anh tại
Thủ tướng Anh thời đó là ông Tony Blair cũng đã bị chỉ trích nặng nề quanh vụ sát hại. Theo yêu cầu gia đình nạn nhân, dù một văn phòng đơn độc điều tra cũng nên được lập ra để hoạt động. Trước phiên tòa, Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Anh cũng liên tục gây sức ép lên quân đội và Bộ Nội vụ