Theo tường trình của gia đình bị hại, khoảng 9h30’ ngày 1/9, con gái của chị Đoàn Thị Loan là cháu Trần Thị Phượng và con gái của anh Nguyễn Năng Hanh là cháu Nguyễn Thị Nhung, cùng là học sinh lớp 8, Trường THCS Trưng Nhị (thị xã Phúc Yên) đột nhiên “mất tích” mà không rõ nguyên nhân.
Cháu Nhung và cháu Phượng là bạn học cùng lớp và chơi rất thân với nhau từ nhỏ. Dù kinh tế gia đình khó khăn, nhưng hai cháu luôn được gia đình tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập. Trong suốt những năm tháng học tập, gia đình và thầy cô cũng chưa thấy các cháu có biểu hiện gì khác thường hoặc xích mích với ai. Cho đến ngày 31/8, cháu Nhung tới gia đình người bác họ là N.T.H. (36 tuổi), ở phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên hát karaoke và đêm mới về nhà.
“Khoảng 9h30’ ngày 1/9, cháu Nhung đến rủ cháu Phượng đi chơi nhưng không ai biết hai cháu đi đâu. Trước khi đi, cháu Phượng còn cười nói với vợ ông tổ dân phố rằng, cháu đi chơi xa mấy ngày đây và từ đó đến nay gia đình không thấy cháu Phượng và cháu Nhung về nữa. Gọi điện đến số điện thoại của hai cháu Nhung và Phượng đều không liên lạc vì đã tắt máy. Khi tôi tìm đến nhà chị H. thì mẹ đẻ của chị cho biết, chị và cháu T. (con gái chị H.) đã đi làm ăn rồi. Từ đó đến nay, tôi liên tục gọi cho hai con, cũng như chị H. và cháu T., nhưng không thể liên lạc được vì tất cả đều tắt máy”, chị Loan kể lại.
Chị Loan cho biết: Chị H. cũng đã nhiều năm làm ăn, buôn bán ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thỉnh thoảng có về nhà ít ngày sau đó đi luôn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Loan và gia đình anh Hanh đã tới Công an phường Trưng Nhị và Công an thị xã Phúc Yên trình báo. Sau đó, chị Loan và anh Hanh tiếp tục đi Móng Cái với hy vọng tìm được con nhưng không thấy. Với mong muốn nhanh chóng tìm được các con, chị Loan và anh Hanh đã tới Đồn Biên phòng khu vực cửa khẩu Móng Cái và Công an thành phố Móng Cái để trình báo sự việc này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2011 đến khi “mất tích”, hai cháu được gia đình mua cho điện thoại di động và hai cháu sử dụng từ đó cho đến khi “mất tích” thì gia đình không liên hệ được nữa. “Trong thời gian học tập, các cháu thi thoảng cũng bỏ học đi chơi với các bạn, nhưng đều là người ở thị xã Phúc Yên và đều là bạn theo đúng nghĩa học trò. Chưa khi nào các cháu đi qua đêm”, chị Loan cho biết. Còn theo lời anh Hanh, ngay sau khi nhận được thông tin về việc cháu Nhung và cháu Phượng mất tích, sau khi điện thoại vào máy của con không có tín hiệu, anh đã trực tiếp điện thoại vào số của chị H. và cháu T. nhưng các máy đều “ngoài vùng phủ sóng”.
Chiều 13/9, trao đổi với phóng viên Báo CAND về sự việc này, Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an thị xã Phúc Yên tiếp xúc với hai gia đình ngay chiều 13/9 để nắm đầy đủ các thông tin liên quan đến việc “mất tích” của hai học sinh và báo cáo sự việc để Ban Giám đốc có hướng xử lý”.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, đây là thông tin quan trọng liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra tại địa phận Vĩnh Phúc nên lực lượng Công an Vĩnh Phúc sẽ khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc này. Báo CAND tiếp tục theo dõi sự vụ và thông tin tới bạn đọc trong các số báo tiếp theo