Tên tôi là Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1982, thường trú tại tổ 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Hôm 23/12/2013, tôi đi chợ trong xóm bằng xe máy Lead thuộc tổ 8, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Khi đến đầu chợ, tôi khóa cổ, khóa càng xe để ở đầu chợ, nhưng khi mua đồ xong thì tôi đi bộ về thẳng nhà mà quên là mình đã để xe ở chợ. Sáng hôm sau, khi tôi xuống nhà xe để lấy xe đi làm thì không thấy xe đâu, tôi sực nhớ đến mình quên xe ở chợ. Khi ra chợ hỏi thăm thì được mọi người bảo là lúc 1h sáng, khi tổ bảo vệ tổ dân phố số 8 và Công an phường Mộ Lao đi tuần qua chợ thì phát hiện ra chiếc xe của tôi để quên ở đầu chợ. Tổ bảo vệ tổ dân phố số 8 và Công an phường Mộ Lao đã khiêng xe của tôi lên xe ôtô đi tuần của các anh.
Tôi đã lên Công an phường Mộ Lao trình bày việc mình để quên xe ở chợ. Bằng thái độ niềm nở, các anh Công an phường đã nhắc nhở và hướng dẫn tôi làm thủ tục để nhận lại xe. Tôi có cảm ơn các anh bằng vật chất nhưng các anh nhất định không nhận. Tôi thấy rất cảm động trước thái độ phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo của các anh. Vậy qua Báo Công an nhân dân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ bảo vệ tổ dân phố số 8 và Công an phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Chúc các anh và gia đình năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2013
Nguyễn Thị Thoa (Tổ dân phố số 8, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội)