Thử đếm sơ sơ, chỉ trong một thời gian không dài đã có đến gần chục chương trình truyền hình thuộc dạng ăn khách mà các tài năng nhí đã, đang tạo hiệu ứng sâu rộng trong công chúng. Thuộc hàng nổi tiếng nhất phải kể đến là Đồ - Rê - Mí, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Giọng hát Việt nhí... Mới đây nhất là phiên bản của "Gương mặt thân quen" - Gương mặt thân quen nhí. Không cần quá nhiều những chiêu trò gây sốc như các cuộc thi dành cho người lớn, tự thân sự cố gắng, tài năng của các gương mặt bé thơ cộng thêm sự hỗ trợ tối đa từ phía ê kíp thực hiện chương trình đã là sức hút khó cưỡng với số đông khán giả đã bắt đầu ngán ngẩm với các chương trình, cuộc thi mang danh tìm kiếm tài năng xuất hiện dồn dập trên sóng lâu nay. Xem, thán phục và cả xót xa trước những khuôn mặt bé thơ nhạt nhòa nước mắt vì lo sợ bị rớt khỏi cuộc thi và buộc phải rời khỏi cuộc thi. Những hình ảnh thí sinh ngất ngay sau hậu trường sân khấu... Nhưng, rất ít người để ý rằng, sau những giọt nước mắt là cả hành trình dài nhiều gian khó của những đứa trẻ vốn "ăn chưa no, lo chưa tới" ấy.
Còn nhớ, trong rất nhiều cuộc thi nhảy múa, những thí sinh có khi là những người nổi tiếng đã rất quen thuộc với sân khấu, sự khổ luyện vẫn từng lên báo trải lòng về vô số những bất trắc khi gặp trong quá trình tập luyện: trật chân, tay, xây xát... Với những đứa trẻ, dù là đam mê và có năng khiếu đi chăng nữa, những hành trình ấy hẳn là không thể tránh khỏi. Hãy nghe câu chuyện hậu trường của cô bé 10 tuổi Linh Hoa, quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 được chia sẻ trên báo giới. Để có được tiết mục gây ấn tượng trong đêm chung kết xếp hạng, Linh Hoa đã tập trung tập luyện 4 ngày. Tiết mục bay lượn trên không có độ khó cao khiến Linh Hoa nôn ói khi tiếp đất...
Ngay sau Linh Hoa và Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014, Giọng hát Việt nhí 2014 - chương trình truyền hình đình đám của năm cũng khép lại vào tối 4/10 với rất nhiều nước mắt của thí sinh đoạt giải và không đoạt giải. Nhìn lại cả chặng đường khá dài cùng thành tích của top 3: Hoàng Anh, Thiện Nhân, Thiên Nhâm, bất kỳ người xem nào cũng phải thán phục các tài năng thơ bé. Nguyễn Thiện Nhân, "cô bé đu đủ" bước ra từ miệt vườn với giọng ca trời phú giành chiến thắng đã viết thêm một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Như thường lệ, có một điều chắc chắn rằng Thiện Nhân, Linh Hoa cũng như nhiều gương mặt tài năng nhí nổi tiếng qua các cuộc thi trước đó là các bé sẽ trở thành tâm điểm lôi kéo của các ông, bà bầu vốn đang "khát" các gương mặt mới lạ nhằm tạo sự chú ý và thúc đẩy công chúng móc hầu bao mua vé xem các chương trình hiện nay. Hào quang đến sớm, danh vọng đến sớm kéo theo tiền tài đến sớm với các gương mặt tài năng nhí như một món quà quá lớn và bất ngờ mà không phải phụ huynh nào cũng kịp thích ứng với danh vọng, nhất là những gia đình vốn dĩ gắn liền với đời sống thôn quê hay cuộc sống nhiều khó khăn chốn phố thị. Có thể đoan chắc rằng, không một bậc cha chú bình thường nào lại chủ ý đẩy con cháu mình cuốn vào guồng máy kim tiền. Nhưng đủ bản lĩnh để ứng xử trước những cám dỗ của tiền tài danh vọng, để có thể từ chối đúng cách, không làm mếch lòng "trăm họ" và cũng là để bảo vệ con cháu mình trước vô vàn những thị phi chực chờ từ thế giới vốn phức tạp như showbiz thì không phải ai cũng làm được. Trường hợp "nhãn tiền" nhất gần đây là cô bé Phương Mỹ Chi, á quân của Giọng hát Việt nhí mùa thứ nhất. Mỹ Chi sinh ra trong một gia đình không khá giả nhưng may mắn sở hữu giọng hát ngọt ngào và may mắn hơn nữa là giải thưởng lớn từ cuộc thi lớn. Khẳng định Mỹ Chi may mắn là bởi bên cạnh tài năng, sự cố gắng của bản thân từng thí sinh thì để các thí sinh có thể tỏa sáng trong từng tiết mục, mỗi đêm thi còn có sư cố gắng, hỗ trợ tối đa của huấn luyện viên, đạo diễn nói riêng và cả ê kip thực hiện chương trình nói chung. Tất cả những điều ấy trong bất kỳ mùa thi nào, người trong cuộc có lẽ là người hiểu hơn ai hết. Chẳng thế mà trong những đêm chung kết cuối cùng của Giọng hát Việt nhí mùa thứ 2, MC Thanh Bạch luôn khéo léo lồng ghép, nhắc nhở trong phần dẫn chương trình của mình rằng, để có thành công của các bé trên sân khấu là sự nỗ lực to lớn của một tập thể, và rằng, chắc chắn các bé là những ngôi sao tiềm năng trong tương lai, chắc chắn được yêu mến, nhận được nhiều cơ hội, lời mời gọi hợp tác sau cuộc thi nhưng các bậc phụ huynh cũng thật cần sự tỉnh táo để cân nhắc giữa những gì có lợi và có thể có hại cho sự phát triển của con cái. Với người có thâm niên lâu năm trong nghề, am hiểu tường tận cuộc sống của những người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật và nổi tiếng như Thanh Bạch, chắc chắn, những thông điệp ấy không phải được anh vô tình và ngẫu hứng chia sẻ trong mỗi đêm thi.
Hào quang đến sớm cùng sự cám dỗ của tiền tài, danh vọng trở thành thứ thuốc khiến "trái non chín ép", có thể mua vui nhất thời nhưng dễ thui chột trong tương lai là vì như thế