Vụ mất tích bí ẩn
Genette Tate được nhìn thấy lần cuối cùng trên đường làng ở vùng nông thôn Aylesbeare, Devon Anh vào năm 1978. Sau đó, cô bé mất tích một cách bí ẩn. Cô bé còn sống hay đã chết vẫn là câu hỏi lớn chưa thể giải đáp, tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng, thi thể của cô bé chưa bao giờ được tìm thấy. Sau 36 năm, cảnh sát Anh vẫn không ngừng tìm kiếm thủ phạm.
Giả thuyết điều tra được tập trung thực hiện nhiều nhất là cô bé đã bị bắt cóc và sát hại. Hy vọng mới trong điều tra được mở ra khi cảnh sát phát hiện những manh mối mới từ Robert Black - một tên tội phạm đang thụ án vì tội danh sát hại trẻ em. Cảnh sát nói với BBC rằng, họ đang liên lạc với các đơn vị thụ lý vụ án liên quan đến Black trước đó để nghiên cứu hồ sơ và củng cố chứng cứ. Rất có thể, sự mất tích của Genette Tate chỉ là một mắt xích trong chuỗi các vụ án mà Black thực hiện nhằm vào trẻ em.
"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra và vụ án sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa", một nhân viên cảnh sát nói. Cảnh sát từ các lực lượng khác nhau đã dành nhiều thời gian để theo dõi di biến động của Black liên quan đến những vụ sát hại trẻ em khác nhau để tìm và liên kết các manh mối. Bằng chứng từ biên lai xăng xe của Black cho thấy, vào thời điểm Genette mất tích, Black có mặt ở
Ông John Tate, cha của Genette, nói với phóng viên chương trình BBC Radio 4 rằng, ông hy vọng cảnh sát không bỏ qua bất kỳ manh mối nghi ngờ nào từ hành vi của Black. Khi được hỏi là làm thế nào để đương đầu với những khó khăn, thử thách trong hơn ba thập kỷ kể từ khi Genette bị mất tích, ông Tate cho biết, gia đình ông đã trải qua những khoảng thời gian khủng hoảng và vụ việc chưa bao giờ thôi ám ảnh ông và những người thân trong gia đình.
"Tôi muốn vụ việc được làm sáng tỏ và Black phải bị trừng trị nghiêm khắc. Tôi muốn biết ông ta đã làm gì với con gái tôi", ông John nói. Ông John hiện đã 72 tuổi, sống ở
Là một "mắt xích" trong "seri" những vụ án sát hại trẻ em?
Black bị kết tội vào năm 1994 vì giết chết 3 trẻ em vào những năm 1980, bao gồm Susan Maxwell, 11 tuổi, ở khu vực biên giới Scotland; Caroline Hogg, 5 tuổi ở Edinburgh và Sarah Harper, 10 tuổi ở Morley, gần Leeds. Tiếp đó, vào năm 1990, Black bị bắt quả tang khi có hành vi bắt cóc một cô bé 6 tuổi. Cô bé bị trùm mũ lên đầu, trói chân tay, bịt miệng và nhét trong túi ngủ ở phía sau xe tải của Black. Theo cảnh sát thì Black đã tấn công tình dục cô bé trước đó. Vào năm 2012, Black tiếp tục bị truy tố về vụ giết người thứ tư. Nạn nhân là Jennifer, 9 tuổi - người đã bị bắt cóc trong khi đạp xe đến nhà người bạn ở Ballinderry,
Theo cảnh sát, khó khăn nhất trong điều tra vụ án mất tích của Genette Tate là củng cố chứng cứ. Black không hợp tác điều tra khi các điều tra viên đến lấy cung trong nhà tù.
Một thám tử điều tra nhận định: "Black đang chơi một trò chơi, ông ta muốn trao đổi và luôn đưa ra điều kiện với cả cơ quan điều tra. Ông ta muốn được chuyển đến một nhà tù ở
Được biết, vào năm 2005, Black đã bị cảnh sát Devon và Cornwall bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến sự biến mất của Genette nhưng sau đó được thả vì cảnh sát không có đủ bằng chứng để truy tố