Kể ra thì cũng có những lý do để tin rằng Mourinho sẽ làm đúng như ông ta nói. Thứ nhất Chelsea đang gặp hàng loạt vấn đề về chấn thương, sức khoẻ, và đang cần phải ưu tiên mọi binh lực cho trận quyết đấu lượt về với Atletico Madird vào đêm thứ Ba tuần tới. Nên nhớ là ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang bị Liverpool bỏ xa tới 5 điểm, và vì thế cơ hội vô địch giải Ngoại hạng của họ đang thấp hơn cơ hội vô địch Champinos League rất nhiều.
Thứ hai, Mourinho đang có rất nhiều biểu hiện hờn dỗi với rất nhiều đối tượng. Dỗi ông chủ Abramovic đã không tậu cho mình một chân sút cự phách, khiến mình cứ phải đau đầu vá víu hàng tiền đạo; dỗi những ông trọng tài đã làm hỏng nhiều trận đấu của Chelsea, mà trận thua Sunderland ở vòng trước là ví dụ điển hình (trận thua mà Chelsea phải nhận một quả phạt đền tưởng tượng), và dỗi cả BTC giải Ngoại hạng đã không đẩy lùi trận Liverool - Chelsea lên một ngày để đội bóng của ông có thể chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về Champions League như ông mong muốn. Và có người cho rằng với hàng loạt những sự dỗi hờn như thế, Mourinho sẵn sàng phá hỏng trận "chung kết" giải Ngoại hạng bằng một đội hình B.
Nhưng nhìn lại cả một quá trình ông thầy này cầm quân từ Anh đến Italia, đến Tây Ban Nha và bây giờ lại là Anh, người ta thấy rất rõ một điều: Mourinho thuộc mẫu người sẵn sàng chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, với những cơ hội nhỏ nhoi cuối cùng. Dĩ nhiên ông ta hiểu nếu đêm nay Chelsea giành chiến thắng thì khoảng cách giữa họ với Liverpool chỉ còn 2 điểm, và trong bối cảnh giải đấu vẫn còn tới 2 vòng đấu nữa, hai vòng đấu mà Liverpool phải gặp những đối thủ khó chịu là Crystal Place và Newcastle United thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hai năm về trước, chẳng phải M.U và Man City đã phải cạnh tranh, so kè nhau cho đến vòng đấu cuối cùng, ở những giây phút khôn lường cuối cùng hay sao? Khi hiểu rõ những cơ hội như thế, thật khó tin là Mourinho lại buông xuôi giải Ngoại hạng như những gì ông ta tuyên bố.
Ở đây cũng có thể diễn ra một giả thuyết khác, đó là quả nhiên Mourinho sẽ tung vào sân một, hai cầu thủ trẻ nào đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng của ông chấp nhận buông xuôi. Hãy nhớ lại trận tứ kết Champions League lượt về giữa Chelsea và PSG, khi đội bóng nước Anh cần phải ghi thêm 1 bàn thắng, Mourinho đã tung Demba Ba chứ không phải Torres vào sân, dù xét về tất cả mọi phương diện người thứ nhất đương nhiên khó sánh với người thứ hai. Tại sao lại có quyết định như vậy? Tại vì trong những thời khắc cần sự đột biến, cần sự khác biệt thì con người ta cũng cần phải "dụng nhân" khác biệt. Trận đấu ấy, chính Demba Ba đã ghi bàn quyết định ấn định tỷ số 2-0 - một tỷ số vừa đủ giúp Chelsea lách qua khe cửa hẹp nhờ luật bàn thắng trên sân khách (trận lượt đi họ thua 1-3).
Trở lại với trận gặp Liverpool tối nay, trong bối cảnh mà nhiều quân bài chủ lực của Chelsea đã ít nhiều bị bắt bài, lại là bối cảnh mà Chelsea chuẩn bị quyết chiến chiến lược với Atletico Madrid vào thứ Ba tuần tới thì việc Mourinho dùng một, hai cầu thủ trẻ nào đó (nếu nó xảy ra) trong trận "chung kết" với Liverpool có thể cũng chính là cách ông tạo ra sự khác biệt, để từ đó hy vọng giành chiến thắng, chứ không phải là dấu hiệu của sự buông xuôi.
Dĩ nhiên ai cũng biết là ở ngoài miệng Mourinho đã công khai cho biết: "Ưu tiên số 1 của tôi bây giờ không còn là giải Ngoại hạng nữa", nhưng đã có vô số những ví dụ cho thấy "con người đặc biệt" này không nói như mình nghĩ, và càng không làm, không hành động như mình đã nói.
| Huyền thoại Alex Ferguson ngăn trò cũ trở lại M.U? Theo thông tin của báo giới Anh thì Lui Van Gaal - ƯCV số 1 cho ghế HLV trưởng M.U lúc này đã úp mở cho biết nếu chính thức cầm quân ở M.U thì ông muốn cựu thủ lĩnh M.U Roy Keane làm trợ lý số 1 cho mình. Nhưng vẫn theo báo chí Anh thì đây là một ý tưởng khó thành hiện thực bởi huyền thoại Alex Ferguson, người có vai trò chính trong việc tuyển chọn ghế HLV ở M.U đã có những mâu thuẫn trầm trọng với cậu học trò cũ Roy Keane. Năm 2005, vì những mâu thuẫn đó mà hai người đã chấm dứt làm việc với nhau, và sau này, Roy Keane đã không ngừng có những chỉ trích liên tục với ông thầy. Mới đây nhất Roy Keane cũng đã chỉ trích các cầu thủ M.U đương thời khi cho rằng họ đã không chơi hết mình dưới triều đại của David Moyes, và phải chịu trách nhiệm chính trong việc Moyes bị BLĐ M.U cách chức. Trả lời truyền thông Anh, Ferguson không nói quá nhiều tới Roy Keane, nhưng công khai cho biết những trợ lý mà tân HLV trưởng M.U cần phải tin dùng chỉ có thể là Gary Neville hay Ryan Giggs Thành Tuấn |
| Lấy Mr Bean để phản ứng những nhà làm giải Trong cuộc họp báo trước trận gặp Liverpool, HLV trưởng Chelsea Mourinho tỏ ra rất không hài lòng với việc mình sẽ bị BTC giải Ngoại hạng chế tài với những phát ngôn và những kiểu...chúc mừng không giống ai sau trận Chelsea - Sunderland vòng trước. Ai cũng biết là sau trận đấu mà đội bóng của mình phải chịu một quả phạt đền oan uổng, Mourinho đã chúc mừng ông trọng tài, và chúc mừng cả ông trưởng ban trọng tài giải Ngoại hạng. Mourinho biện bạch: "Đấy chỉ là những câu nói đùa. Nếu vì những câu nói đùa mà tôi bị phạt thì Mr Bean hẳn phải ở trong tù rồi". Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm rằng chỉ với cách "nói đùa" như vậy, may ra ông mới có thể thoát khỏi sự soi mói của những nhà tổ chức, vì khi ông nói thật, và ngay cả khi là ca ngợi thật, ông cũng có thể sẽ gặp rắc rối ngay. Sau đó thì Mourinho tiếp tục phê phán BTC giải đấu đã không chịu đẩy trận Liverpool - Chelsea lên 1 ngày để đội bóng của ông có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về bán kết Champions League 2014 với Atletico Madrid vào tuần tới. Ông nói: "Mùa giải tới, nếu chúng tôi gặp một đối thủ đang là đại diện duy nhất của giải Ngoại hạng Anh ở Champions League, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều chỉnh về lịch thi đấu để đối thủ của mình có thể đá Champions League một cách tốt nhất có thể. Nhưng điều chúng tôi nghĩ chắc gì đã là điều mà người ta đang nghĩ". Có một cái gì đó đầy bất mãn của "Người đặc biệt" trước trận đấu với Liverpool, nhưng nếu ai đó căn cứ vào đó để tin rằng ông sẽ buông xuôi trong trận đấu này thì người đó có thể sẽ trở thành nạn nhân của một vố lừa thế kỷ! Lệ Đài |