Người đang khuấy động dư luận Hàn Quốc đó chính là Ahn Cheol-soo - ông chủ hãng phần mềm diệt virus AhnLab, đồng thời là giáo sư Đại học Quốc gia Seoul. Năm nay tròn 50 tuổi, ông Ahn được đánh giá là một tiếng nói mới mẻ đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn công chúng Hàn Quốc nhiều nhất. Ông chưa quyết định ra tranh cử, nhưng trong quyển sách nhan đề "Những suy nghĩ của Ahn Cheol-soo" (Ahn Cheol-soo's Thoughts) tập hợp những bài viết, những phát biểu trả lời báo chí của ông Ahn, người ta thấy ông thể hiện rõ quan điểm và cái nhìn của một lãnh đạo đất nước trong tương lai. Nói cách khác, nếu không có ý định lãnh đạo đất nước thì không ai lại đi phát biểu trước bàn dân thiên hạ về những vấn đề hệ trọng của đất nước (như vấn đề CHDCND Triều Tiên, việc điều hành kinh tế đất nước,…).
Sự xuất hiện của ông Ahn Cheol-soo là niềm mong mỏi, ước ao của thành phần chính trị mang tư tưởng tự do, vì từ lâu rồi họ không có được một chính khách nào có "lý lịch" tốt và sức thu hút công chúng mạnh như thế. Hãy thử nhìn vào bảng "lý lịch trích ngang" của Ahn: 2 bằng thạc sĩ (y khoa và khoa học) và 1 bằng tiến sĩ (sinh lý học) tại Đại học Quốc gia Seoul; hiện tại là Chủ nhiệm Khoa đào tạo sau đại học chuyên ngành khoa học và công nghệ; đồng thời là một doanh nhân, một kỹ sư tin học tự học làm nên, sáng lập Công ty AhnLab Inc - chuyên về phần mềm diệt virus vào năm 1995.
Không chỉ có thế, ở Ahn còn hội tụ hầu như tất cả những yếu tố mới mẻ mà giới chính trị chính thống đang thiếu. Ở Hàn Quốc hiện hữu 2 xu hướng chính trị bảo thủ và tự do. Riêng Ahn không theo phái nào, mà chọn một đường lối đơn giản như một người bình thường. Ahn được đông đảo giới trẻ Hàn Quốc hâm mộ, thậm chí trở thành "thần tượng" của họ, không chỉ vì gương thành đạt mà chủ yếu là vì quan điểm và sự mới mẻ trong tư duy, cách nhìn nhận đối với hiện thực xã hội, những vấn đề mang tầm quốc gia đại sự và đưa ra giải pháp mang tính ôn hòa, một quan điểm "dân túy" khiến người ta liên tưởng đến thời ông Roh Moo-hyun.
Trong một lần xuất hiện trên truyền hình (kênh MBC TV) cuối năm 2011, ông Ahn tuyên bố sẽ đóng góp một nửa giá trị cổ phần của mình trong Công ty AhnLab (tương đương 130 triệu USD) cho các quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em các gia đình thu nhập thấp, bị hạn chế các cơ hội tốt vì những bất công trong xã hội. Ahn cho rằng, bất công là một "vấn nạn" cần phải triệt tiêu, nếu không sẽ gây ra bất ổn xã hội.
Sức hút mạnh mẽ của ông Ahn đã có lần được kiểm chứng thực tế, đó là vào dịp bầu cử thị trưởng Seoul vào ngày 26/10/2011. Giới quan sát cho rằng, chỉ cần một cú "phẩy tay" của Ahn, tức là một phát biểu ngắn gọn của ông trên phương tiện truyền thông ủng hộ ứng cử viên Park Won-soon đã khiến cho cán cân cuộc đua xoay chiều rõ rệt và chiến thắng cuối cùng thuộc về Park Won-soon. Sau đó, báo chí công bố kết quả thăm dò cử tri tại phòng phiếu mới biết rằng hơn 30% cử tri bỏ phiếu cho Park là vì họ hâm mộ Ahn. Gần đây nhất, khi xuất hiện trong một chương trình "trò chuyện" trên một kênh truyền hình ít tên tuổi vào đêm 23-7 vừa qua, Ahn đã giúp cho kênh truyền hình đó lập kỷ lục về số lượt khán giả xem đài.
Giới phân tích nhận định rằng, nếu ra tranh cử, ông có thể giành chiến thắng và tạo hy vọng cho một xu hướng chính trị mới. Ưu thế của Ahn không chỉ nằm ở tỉ lệ công chúng ủng hộ mà còn do bà Park Geun-hye dù rất cố gắng cũng khó làm phai mờ quá khứ của cha bà - Tổng thống độc tài Park Chung-hee. Báo chí Hàn Quốc nói rằng, trước khi ông Ahn xuất hiện, ứng cử viên Park Geun-hye luôn bỏ xa các đối thủ chính trị khác trong các cuộc thăm dò dư luận. Nhưng từ khi Ahn xuất hiện, Park Geun-hye đành chấp nhận vị trí thứ hai, với 45,2% người ủng hộ so với 48,3% ủng hộ ông Ahn.
Nhưng Ahn cũng có thể "thua", vì ông hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì trong chính trị, chỉ mới lần đầu tiên bước vào cuộc chơi, đã khó giành chiến thắng, mà nếu có thắng cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong điều hành đất nước, vì ít nhất ông không có một chính đảng đứng sau lưng. Điều đó có nghĩa là cuộc chơi chính trị đầy những toan tính "bè phái" ở Hàn Quốc không có chỗ cho "người ngoài cuộc" như ông, cho dù tài năng và đức độ của ông thế nào.
Từ đây đến ngày bầu cử còn gần 5 tháng, và người ta đang chờ đợi xem khi nào thì Ahn Cheol-soo chính thức tuyên bố ra tranh cử. Cho đến nay, kế hoạch của ông vẫn là một ẩn số khiến cho báo chí, truyền thông Hàn Quốc không ngày nào là không bàn tán. Có người bảo không chừng ông chỉ lo "an phận" làm triệu phú và làm giáo sư đại học hơn là nhảy vào chính trị có khi lại "thân bại danh liệt".
Nhưng cũng có ý kiến hy vọng rằng, có thể ông Ahn chưa vội tuyên bố ra tranh cử, vì bây giờ vẫn còn khá sớm. Có lẽ ông sẽ đợi cho đến cận ngày bầu cử mới tuyên bố tranh cử (miễn là chưa hết hạn đăng ký theo luật định), không cho đối thủ có nhiều thời gian bới móc, soi mói để công kích ông. Giới bình luận cho rằng đây là một "chiêu" khá "độc", vì khi đó đối thủ của ông đã khá mệt mỏi cho cuộc vận động "không có đối thủ", và vì không biết trước đối thủ của mình là ai nên sẽ không có sự chuẩn bị tốt để đối phó