Một sự "làm mới" đầy bất ngờ và thật ngỡ ngàng đối với nhiều người quan tâm theo dõi đời sống chính trị tại Liban. Liban lâu nay được biết đến là một xã hội phân hóa sâu sắc giữa thành phần cao cấp, ưu tú với phần còn lại, và các chính trị gia nước này thường không quen chuyện người dân trực tiếp tiếp xúc, trao đổi thông tin hoặc tiếp cận trực tiếp để yêu cầu trách nhiệm về một vấn đề nào đó. Vì thế, việc các lãnh đạo chính trị sẵn sàng để người dân tiếp xúc, trao đổi và thậm chí tranh luận thông qua phương tiện thông tin là mạng xã hội trên Internet là một điều hoàn toàn mới mẻ.
Các lãnh đạo đảng phái chính trị Liban đã vận dụng các mạng xã hội không chỉ để tạo ra tin tức - sự kiện, tranh luận mà còn hơn thế nữa, để xây dựng những lực lượng ủng hộ đông đảo. Nói về khoản này thì đương kim Thủ tướng Najib Mikati là một "tay lão luyện", một gương mặt kỳ cựu đã xuất hiện trên mạng Twitter từ tháng 1/2011. Hiện tại, ông Mikati có 5.000 người hâm mộ thường xuyên theo dõi tài khoản.
Ông sử dụng vốn tiếng Anh kha khá của mình để viết những dòng status trên Twitter. Mikati muốn tận dụng Twitter để thể hiện vai trò chủ soái của mình và vận động đoàn kết, thống nhất quốc gia. Ông thường xuyên trao đổi với người hâm mộ mình về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, như nạn khói bụi và kẹt xe trong đô thị chẳng hạn. Đó là những vấn đề người dân Liban quan tâm nhất.
Một điều thú vị là sau mỗi dòng status, ông Mikati thường ký tên thật là N.M. để mọi người nhận biết đó là thông tin do đích thân ông viết ra. Và không chỉ vận dụng Twitter để giao tiếp với dân chúng, Mikati còn sử dụng mạng xã hội này cho mục đích ngoại giao, như vừa qua ông đã trao đổi công việc với Đại sứ Anh tại Liban để chuẩn bị cho một chuyến thăm của Thủ tướng Anh David Cameron.
Lên Twitter cùng lúc với Thủ tướng Mikati, nhưng gần một năm qua, cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri lại sống ở nước ngoài (chủ yếu là ở Paris, Pháp, và Riyadh, Arập Xêút), và cũng rất ít cập nhật status nên ít người chú ý đến ông. Mãi cho đến gần đây, những dòng status ngắn của Hariri mới bắt đầu gây chú ý khi ông xuất hiện trên mạng thường xuyên hơn.
"Vấn đề là thời gian và phải tỏ ra thân mật, gần gũi hơn" - Hariri viết trên trang Twitter hôm 3/11. "Các bạn sẽ được nghe tôi nói, đọc những dòng status của tôi nhiều hơn và tôi sẽ cố gắng xuất hiện nhiều hơn". Thế là mỗi ngày, ông đều dành ra 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ vào lúc chiều tối để lên mạng Twitter xem, đọc và cập nhật status để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn với người hâm mộ bằng những cuộc đàm luận sôi nổi, hỏi và đáp một cách chân thật.
Cựu Thủ tướng Liban Saad Hariri.
Chính Hariri mới là người đang "đốt nóng" diễn đàn mạng xã hội Twitter với khoảng 14.000 người hâm mộ thường xuyên giao tiếp. Hariri đã vận dụng Twitter để thông tin và tranh luận về mọi thứ, từ chuyện lên án việc đàn áp biểu tình gây chết người hàng ngày tại Syria cho đến các trận đấu bóng đá, cả sở thích xe môtô Harley Davidson.
Đương nhiên, trên tài khoản của Hariri không thể thiếu những dòng thông tin về phiên tòa của LHQ xét xử vụ sát hại cha mình, cố Thủ tướng Rafik Hariri, vào năm 2005, với kết luận thủ phạm là một số phần tử quá khích trong lực lượng Hezbollah. Đây đang là vấn đề lớn tại Liban. Thủ tướng đương nhiệm đang rơi vào tình thế khó xử vì vấn đề này.
Trong một cuộc "hội nghị" mới đây trên mạng xã hội Twitter, những người hâm mộ đã hỏi thẳng Hariri rằng, theo ông nghĩ thì liệu Thủ tướng Mikati sẽ làm gì trước sức ép đến từ Hezbollah và những đồng minh của phong trào này đòi Liban tẩy chay phiên tòa. Hariri không tin Thủ tướng Mikati sẽ giữ lời hứa từ chức, cho rằng ông Mikati sẽ có hành động bằng cách cắt hỗ trợ tài chính cho tòa án.
Vận động chính trị trên mạng xã hội cũng có những vấn đề riêng của nó. Chẳng hạn, cựu Thủ tướng Liban Hariri đã không ít lần phải đưa ra những thông tin cá nhân nhằm xác nhận mình chính là "Hariri thứ thiệt" chứ không phải một kẻ mạo danh nào đó. Điều này xuất phát từ tình trạng mạo danh những nhân vật nổi tiếng, những chính khách uy tín để núp bóng tung lên mạng những thông tin thất thiệt liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống. Như ở