Được tham dự Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II thật sự là một niềm vui với các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa. Bởi đây là cơ hội để các nghệ sĩ giới thiệu với khán giả Thủ đô về tiềm năng nghệ thuật của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, cũng là dịp để nhà hát tiếp tục khẳng định mình sau khi vừa giành hàng loạt huy chương vàng, bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng đầu năm 2010. Vì thế, ngay khi nhận được lời mời tham dự, các nghệ sĩ của Nhà hát đã hăng hái bắt tay vào công tác chuẩn bị.
Từ nhiều tháng trước khi diễn ra liên hoan, nhà hát đã mời tác giả Nguyễn Thanh Bình, một cây bút quen thuộc của sân khấu phía Nam về Nha Trang thực tế, viết kịch bản. Đề tài về hình tượng người chiến sĩ Công an không phải là dễ, nhất là trong kịch hát dân ca, nhưng tình cảm dành cho lực lượng Công an trong dịp kỷ niệm đặc biệt này đã thắp sáng ngọn lửa tâm huyết, để tác giả Nguyễn Thanh Bình có một kịch bản khá sâu sắc về hình tượng người chiến sĩ Công an: "Hoa hồng đỏ".
NSƯT Hoài Huệ đã dồn kinh nghiệm hoạt động sân khấu nhiều năm để đạo diễn "Hoa hồng đỏ", tạo nên một mảnh đất diễn cho các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa thể hiện. Mang theo các giải thưởng lớn từ Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 2010, các nghệ sĩ Ái Ly, Ngọc Tâm, Nhật Lệ v.v… đã thêm phần tự tin, để thể hiện tốt nhân vật mà mình đảm nhận.
Cảnh trong vở "Hoa hồng đỏ".
Sau gần 2 tháng dàn dựng, những người nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã chung tay làm nên tác phẩm sân khấu "Hoa hồng đỏ" chứa chan tình cảm, trong một câu chuyện đầy kịch tính: Nữ Cảnh sát khu vực tình cờ phát hiện đối tượng cộm cán ở địa bàn mình phụ trách chính là ân nhân năm nào. Cô đã phải đấu tranh, giằng xé với chính bản thân, để không buông lơi nhiệm vụ, nhưng cũng không làm tổn thương tình cảm với người mà mình mang ơn. Chính trái tim nhân nghĩa, tình cảm trong sáng của cô đã cảm hóa được đối tượng, để hắn giúp đỡ lực lượng Công an tấn công tội phạm. Trong một lần phá án, bọn tội phạm định xử lý người đã cung cấp tin cho Công an, nhưng vào phút giây định mệnh ấy, nữ chiến sĩ Công an đã dũng cảm lấy thân mình đỡ đạn cho ân nhân, nhận về mình sự hy sinh cao cả. Vở diễn đã để lại cho người xem niềm xúc động khôn nguôi trước một hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an.
Chính thức dựng vở từ tháng 8/2010, nhà hát đã dành sự quan tâm đặc biệt đến vở diễn, với mong muốn sao có chất lượng tốt nhất. Dù nhà hát còn thiếu nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thiếu cả hệ thống quạt mát, nhưng các nghệ sĩ, diễn viên vẫn say sưa luyện tập giữa cái nắng, nóng gay gắt cuối hè. Để vở diễn được dàn dựng có chất lượng, từ vốn liếng là số tiền do Bộ Công an hỗ trợ, tỉnh Khánh Hòa còn đầu tư thêm 200 triệu đồng. Những ngày đoàn ra Hà Nội, nhà hát sẽ có chế độ hỗ trợ thêm, để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ, diễn viên tham gia liên hoan. Điều này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo nhà hát đối với thành công của liên hoan sân khấu của lực lượng Công an.
Nghệ sĩ Vũ Tiến Thêm, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tâm sự: Với chúng tôi, được dự Liên hoan do Bộ Công an và Bộ VH,TT&DL cùng tổ chức, là một vinh dự, tự hào. Nhất là khi, do loại hình dân ca truyền thống hiếm có dịp được tham gia các liên hoan, hội diễn cấp Nhà nước, nên nếu không có Liên hoan lần này, chắc phải sau 5 năm, chúng tôi mới có điều kiện tham dự. Mà, 5 năm là một khoảng thời gian quá dài đối với cuộc đời người nghệ sĩ. Một động lực để chúng tôi hào hứng tham gia, còn la việc hiếm có BTC nào lại quan tâm đến từng đoàn chu đáo như Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND". Những ấn tượng, tình cảm lắng lại từ sau Liên hoan lần 1 đã thúc giục chúng tôi dự Liên hoan lần II.
Ngay khi dàn dựng hoàn chỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức diễn vở "Hoa hồng đỏ" nhiều buổi, cho một số cơ quan chuyên ngành và sinh viên các trường ở địa phương xem, lắng nghe ý kiến đóng góp của họ để tiếp tục chỉnh sửa, với mong muốn, vở diễn sẽ từng bước được hoàn thiện.
Nghệ sĩ Vũ Tiến Thêm cho biết: Mỗi lần tham gia liên hoan như thế này, là một lần các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa được cọ xát về chuyên môn, để nhìn lại và biết mình ở vị trí nào trong làng nghệ thuật cả nước, nhận ra những mạnh yếu, mà tiếp tục vươn lên