A Xan mắt đen huyền hoang dại
Nguyên sinh xanh thẳm bóng rừng già
Sơn nữ chân trần leo dốc núi
Lưng nặng gùi măng về bản xa...
Ta lên biên giới ngày giáp Tết
Nặng món quà xuân người miền xuôi
Giáp hạt, ruộng bậc thang cỏ mọc
Bát cơm thơm thảo ấm nụ cười
Chén rượu cay nồng xua đêm lạnh
Bếp lửa bập bùng, say bản khuya
Áo ấm ngày mai em đến lớp
Con chữ nghiêng, cơn gió qua rừng
Ngày A Xan chưa cười đã tối
Biên cương rét buốt một mùa đông
Ta qua cổng trời, mây ngập lối
Vẫn ấm trong tim, ngọn lửa hồng...
Biên giới Việt - Lào 12/2014
(Một chuyến đi từ thiện về với đồng bào
xã A Xan, Tây Giang, Quảng Nam)