Tại xã Tả Phìn, ngay từ sáng sớm, nhiều du khách trong nước và quốc tế đã trực tiếp tham gia ngày hội “Một ngày làm nông dân" với bà con bản địa Sa Pa. Hứng thú nhất là du khách được trực tiếp tham gia cày ruộng bậc thang, những chân ruộng mà xưa nay họ chỉ xem qua tranh ảnh, nay được đóng vai trò chủ thể ai cũng thấy thật mới lạ, thích thú. Anh Okamora, một du khách đến từ Nhật vui mừng cho biết: “Dù đã nhiều lần đến với Việt Nam trong đó có cả các tỉnh miền núi, được ngắm và chụp ảnh người dân làm ruộng bậc thang nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầm cái cày, cái cuốc của người dân vùng cao Sa Pa. Đến Tả Phìn Sa Pa đợt này, tôi thích nhất được trực tiếp tham gia cày ruộng và được xem tái hiện nghi lễ rước dâu của người Dao đỏ". Không chỉ tham gia cày ruộng bậc thang, du khách còn tham gia các tour đi rừng lấy lá thuốc tắm; học cách pha chế thảo dược; học cách dệt thổ cẩm, thêu hoa văn truyền thống và khám phá kiến trúc nhà ở truyền thống dân tộc Dao đỏ…
Cũng trong ngày 29/4, tại khu du lịch núi Hàm Rồng đã khai mạc “Ngày hội văn hóa dân gian” của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
Mặc dù thời tiết cả nước khá nóng bức, nhưng ở Sa Pa vẫn mát mẻ, nhất là trên núi Hàm Rồng. Tại đây, chỉ riêng ngày 29/4 đã đón hơn 5.000 du khách. Ban tổ chức dự kiến đến hết ngày 30/4, khu du lịch núi Hàm Rồng sẽ đón khoảng 12.000 du khách tham quan trong dịp Lễ hội trên mây Sa Pa 2012 - một con số kỷ lục từ trước đến nay.
Trước đó, tối 28/4, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã đổ về khu vực chân Nhà thờ đá, thị trấn Sa Pa để hòa mình vào đêm chợ tình Sa Pa, tận mắt chứng kiến các chàng trai, cô gái dân tộc Mông, Dao trong những bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất, nô nức đến thị trấn theo “tiếng gọi của tình yêu”, hòa mình vào đêm chợ tình lớn nhất trong năm