Lễ hội "Mưa phố núi" lần đầu với chủ đề “Quyến rũ mưa Đà Lạt” được diễn ra tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt từ ngày 7 đến 10/8/2014. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hấp dẫn “Sôi động mùa hè Tây Nguyên” của năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt. Ý tưởng “biến” mưa Đà Lạt thành sản phẩm du lịch độc đáo của các nhà du lịch đã làm thôi thúc cho du khách vốn yêu Đà Lạt lại càng muốn thêm nhiều trải nghiệm đầy bất ngờ và thú vị về phố núi cao nguyên.
Ngắm Hồ Xuân Hương trong mưa Đà Lạt.
Thông, mimosa và những loài hoa đặc trưng ở Đà Lạt.
"Đợi mưa" là chương trình mở màn của lễ hội "Quyến rũ mưa Đà Lạt lần này". Không gian “Đợi mưa” được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên và một số nhà hàng trên phố núi. Tiếp nối “Đợi mưa” là triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật với chủ đề “Lãng mạn mưa Đà Lạt” được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi với các trò chơi trong mưa, đạp xe đạp nước pedalo Hồ Xuân Hương, “Catwalk mưa Đà Lạt” với các màn trình diễn hấp dẫn thời trang mưa, thời trang ô,...Và lễ hội kết thúc bằng chương trình nghệ thuật "Thiên sứ mưa" vào tối ngày 10/8 tại đài phun nước Quảng trường Lâm Viên...
Chuyện tình dưới mưa bên Hồ Xuân Hương Đà Lạt.
Có lẽ ở đâu cũng có mưa, nhưng mưa ở Đà Lạt mang nét riêng của một không gian đầy quyến rủ và lãng mạn. Mưa Đà Lạt không dồn dập như những cơn mưa rào ở đất phương Nam, không trút nước ào ạt như mưa dữ ở miền Trung, mà mưa Đà Lạt nhè nhẹ mang dáng dấp của phố núi, miên man và bất tận trên cao nguyên như bao câu chuyên tình lãng mạn. Mưa của miền đất đỏ cao nguyên, mưa của ngàn thông reo, của ngàn hoa thắm, của những luống rau tươi như một phần của vùng đất Đà Lạt không thể thiếu. Mưa Đà Lạt làm cho con người dễ gần nhau hơn, mưa như níu kéo con người về miền ký ức của không gian, thời gian quyến rũ ở thành phố tình yêu