Được tổ chức lần thứ 2 với chủ đề “Truyền thống, hiện tại và tương lai”, lễ hội đường sách năm nay được mở rộng gấp 3 lần so với lần tổ chức đầu tiên, năm 2011. Diễn ra trên cả 3 cung đường trung tâm thành phố: Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi với nhiều loại sách, hoạt động phong phú thu hút khách du xuân đến với lễ hội là một cách nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa đọc vốn bị liệt vào hàng “báo động đỏ” nhiều năm gần đây.
Thực tế, việc kết hợp tổ chức ngay bên đường hoa Nguyễn Huệ, địa chỉ tham quan của đông đảo khách du xuân trong và ngoài nước dịp Tết cổ truyền giúp lễ hội đường sách có được lượng khách đến tham quan đáng kể. Nhưng, những không gian thực sự cho sách, những gương mặt đủ sức để thuyết phục, đưa người đến “nhập cuộc” vẫn thiếu vắng.
Gọi là lễ hội sách nhưng những quầy sách hoành tráng nổi bật của Fahasha trên đường Mạc Thị Bưởi tạo cảm giác cho khách như là đến hội sách của Fahasha hơn là lễ hội chung, lễ hội đường sách. Chưa kể khu vực giải khát, cung cấp đồ ăn nhẹ chiếm diện tích không nhỏ so với một số nội dung hoạt động khác ngay giữa đoạn đường không lấy gì làm dài cho lắm khiến không gian cho sách, cho tri thức cũng trở nên… tạp nham hơn.
Được kỳ vọng là khu vực có nhiều không gian cho thư giãn, đọc, tìm hiểu sách phải kể đến cà phê sách, các địa chỉ giới thiệu, giao lưu với các nhà văn có tác phẩm được đánh giá cao thời gian qua. Tất nhiên, sự xuất hiện của các nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu của thành phố và nước ngoài như mục đích ban đầu của Ban tổ chức sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn nếu những gương mặt được chọn giao lưu thực sự đặc biệt nổi tiếng, đủ sức và đủ tầm để thu hút và thuyết phục người đến tham dự. Nhưng thực tế, những gương mặt được chọn không hẳn đạt được các tiêu chí này. Đơn cử như trường hợp của MiDu. Xuất hiện với nhiều vai trò: diễn viên, MC…, gương mặt được chọn làm “đại sứ của sách” này chưa hẳn có thành tựu xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp đã nổi danh với danh hiệu hotgirl cùng khá nhiều scandal. Thế nên, không khó hiểu khi ngay từ khi giới thiệu danh sách các gương mặt tham gia giao lưu tại lễ hội sách, cái tên MiDu đã gây thắc mắc nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng…
Không thể phủ nhận ý nghĩa cũng như mục đích tốt đẹp từ lễ hội đường sách song để đạt được kết quả như mong muốn đặt ra ban đầu của Ban tổ chức cũng như sự kỳ vọng của những người yêu sách, tâm huyết với văn hóa đọc, lễ hội cần tiếp tục có thêm nhiều sự điều chỉnh hơn nữa mới mong đánh động thực sự tâm thức người dân mỗi dịp đầu xuân