1. Bị côn đồ cướp mất đứa con trai duy nhất (anh Phạm Đức Linh, sinh viên năm 4 Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) chỉ vì giúp người đi đường bị tai nạn giao thông, nỗi đau của gia đình ông Phạm Đức Lợi và bà Đỗ Thị Thảo (ngụ Long An) không có gì bù đắp được. Thế nhưng tại phiên tòa xét xử những đối tượng gây án với con ông bà vào cuối tháng 7 vừa qua, người dự khán một lần nữa chứng kiến tấm lòng nhân hậu của ông bà như hành động dũng cảm của đứa con trai đã làm trước đó: xin giảm án cho những đối tượng gây ra cái chết của con mình.
Lòng bao dung, rộng mở của ông bà hôm ấy đã khiến cho những tên côn đồ rơi nước mắt. Đứng trước tòa, hai kẻ côn đồ Nguyễn Văn Thời Tiến (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Lê Chí Thảo (22 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã xin HĐXX được nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân. “Xin thưa hai bác, con xin lỗi vì lỗi lầm của chúng con gây ra quá lớn với gia đình hai bác. Đứng trước tòa hôm nay, con không mong được hai bác tha thứ mà chỉ mong có ngày ra tù để đến gia đình hai bác thắp nén nhang tạ tội với nạn nhân”.
Bản án hôm ấy tòa nhận định hành vi của các bị cáo là quá dã man, côn đồ, đáng lý ra phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội, tuy nhiên xét quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tại phiên tòa gia đình nạn nhân cũng xin giảm cho bị cáo một phần hình phạt, từ đó HĐXX đã tuyên phạt Tiến mức án tù chung thân, Thảo 20 năm tù cùng về tội “giết người”.
2. Cùng lúc vĩnh viễn mất hai đứa con mới 7 tháng tuổi, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm mới đây, không ai có thể ngờ, chị Phạm Thị Thu Hà (ngụ Đồng Nai) lại vượt mấy chục cây số đến tòa chỉ để xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phan Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị tuyên án tử hình), kẻ đã giết con mình. Trưa 19/6/2012, sau khi hút bồ đà, Mạnh say thuốc dẫn đến mất kiểm soát nên đã dùng dao, cuốc gây án. Hậu quả vụ án là hai trẻ nhà hàng xóm, con chị Hà chết ngay tại chỗ, mẹ và chị Mạnh cũng bị thương nặng.
Trình bày lý do kháng cáo tại tòa, chị nói: “Tất cả là vì tình người. Tôi đã mất hai đứa con nên biết thế nào là nỗi đau mất người thân. Vì vậy, tôi không muốn nhìn người khác phải đau khổ như mình…”. Chị chỉ trình bày được bấy nhiêu đó thôi rồi ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lã chã trên đôi gò má gầy gò. Giờ nghị án, chị khóc đến lả người trong tay người thân mỗi khi có người hỏi thăm đến hai đứa con xấu số.
Dù tại tòa, chị và các bị hại khác đều tha thiết xin cho bị cáo con đường sống nhưng bản án hôm ấy nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cùng lúc phạm tội thuộc nhiều tình tiết định khung tăng nặng (giết nhiều người, giết trẻ em, giết người có tính chất côn đồ…) nên HĐXX vẫn giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Mặc dù không được giảm án nhưng sau phiên tòa, trước khi bị dẫn giải về trại giam, Mạnh vẫn cố ngoái đầu lại xin lỗi và cảm ơn gia đình bị hại.
3. Con gái chết thảm trong một vụ án giết người, cướp tài sản từng gây chấn động dư luận nhưng với tấm lòng bao dung rộng mở, mẹ chị Trần Thị Ngọc Hằng, nạn nhân của vụ án vẫn đến tòa xin giảm án cho hung thủ Nguyễn Thanh Hồng (33 tuổi, ngụ Tiền Giang).
Tại tòa, khi HĐXX hỏi bà lý do viết xin giảm án cho kẻ đang tâm tước đoạt mạng sống của con mình, bà nói: “Con tôi đã chết rồi thì dù mức án dành cho bị cáo nặng bao nhiêu con gái tôi cũng không thể sống lại được. Trong khi hoàn cảnh gia đình bị cáo hiện tại quá khó khăn (con bị bệnh bại não nằm một chỗ…), trước nay cuộc sống đều phụ thuộc vào bị cáo, tại tòa hôm nay bị cáo cũng thể hiện được sự ăn năn hối cải của mình, xin tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt”. Thiện chí của người mẹ hiền cuối cùng cũng đã được HĐXX chấp nhận, bản án hôm đó tòa đã giảm hình phạt từ tù chung thân xuống còn 24 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hồng khiến gã phải rơi nước mắt.
4. Chỉ vì can ngăn những người đánh nhau trong tiệc thôi nôi của con mình, anh Nguyễn Huy Long (ngụ quận 7) đã bị Lê Hoài Hận (25 tuổi, ngụ quận 7) dùng dao đâm chết. Với hành vi trên, xử sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên Hận 20 năm tù về tội giết người. Thế nhưng, sau phiên xét xử sơ thẩm, mẹ anh Nguyễn Huy Long vẫn làm đơn kháng cáo xin giảm án cho bị cáo. Nhỏ nhẹ phát biểu tại tòa, bà nói “nói mất mát thì gia đình chúng tôi cũng đã mất mát rồi, giờ tôi vì tình cảm sui gia (bị cáo Hận bà con bên gia đình sui gia của bà), vì tình cảm con người với nhau xin tòa hãy giảm cho cháu một phần hình phạt”. Tuy nhiên, xét mức án tòa sơ thẩm tuyên bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, tòa phúc thẩm đã bác đơn xin giảm án của bà…