Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, đang hoàn tất hồ sơ ra quyết định xử lý hành chính Đạt về hành vi hoang báo… Tình trạng các đối tượng liên tục gọi điện đến các tổng đài miễn phí cung cấp tin báo giả, khiến các cơ quan chức năng rất bức xúc và vất vả để xác minh.
Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Trần Anh Ngọc, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), người trực tiếp tham gia điều tra vụ việc này kể lại: Đêm 23/7, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông tin về 2 băng nhóm “xã hội đen” dùng súng thanh toán nhau tại thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng.
Người báo tin là một nam thanh niên, theo tin báo của người này thì tại hiện trường có 2 băng nhóm gồm rất đông đối tượng đang dàn trận bắn nhau theo kiểu “xã hội đen”. Cũng theo thông tin do người này cung cấp thì rất nhiều trong số này đã bị thương…
Thông tin về vụ việc trên sau đó đã được lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hải Dương chuyển đến Công an huyện Cẩm Giàng. Trước tính chất nghiêm trọng tin báo, các lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện Cẩm Giàng gồm khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ trang bị súng, áo giáp và các loại công cụ hỗ trợ cần thiết đã có mặt tại hiện trường. Cùng thời điểm này, lực lượng Cảnh sát 113 vẫn nối máy liên lạc với người thanh niên đã gọi điện thoại… Song khi họ có mặt tại địa điểm nơi đối tượng này cung cấp thông tin thì không phát hiện có sự việc xảy ra.
Không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục cung cấp một địa chỉ khác, buộc lực lượng Công an huyện Cẩm Giàng phải tiếp tục di chuyển đến địa điểm theo hướng dẫn nhưng cũng không phát hiện có vụ việc. Sau đó, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục liên lạc với số máy trên nhưng bên kia đầu máy không có người trả lời.
Chắp nối các thông tin thu thập được, Công an huyện Cẩm Giàng có đủ tài liệu khẳng định đó là tin hoang báo. Trong thời gian ngắn, đối tượng này liên tục dùng số máy điện thoại trên để cung cấp tin giả đến tổng đài của Cảnh sát 113, 114 của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tổng đài cấp cứu y tế 115 của tỉnh, khiến lực lượng chức năng tốn không ít công sức.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Cẩm Giàng làm rõ từ ngày 20/6 và các ngày 10, 13, 22 và 23/7, đối tượng này đã 19 lần báo tin giả đến 3 số điện thoại 113, 114 và 115, có ngày từ số máy này thực hiện đến 4 cuộc báo tin giả.
Nguyễn Văn Đạt, đối tượng liên tục gọi điện đến các tổng đài để cung cấp tin báo giả tại Hải Dương.
Sự liều lĩnh của đối tượng không chỉ dừng lại ở tần suất mà nội dung tin báo ở mức độ nghiêm trọng cũng tăng cao hơn như báo có vụ tai nạn gây chết nhiều người, các vụ cháy lớn… Trong những trường hợp như vậy, cơ quan chức năng buộc phải vào cuộc, có mặt tại hiện trường.
Bên cạnh đó, họ cũng không được cắt máy bởi theo quy định, các đường dây thông tin miễn phí, tổng đài không được cắt liên lạc trước người cung cấp thông tin nên đối tượng này có khi giữ máy với Cảnh sát 113 hàng tiếng đồng hồ, gây ảnh hưởng đến việc thông tin của các đường dây nóng.
Sau 2 ngày tích cực xác minh, danh tính của kẻ liên tục quấy rối đã được làm rõ, đó là Nguyễn Văn Đạt (sinh ngày 6/1/1998, ở thôn Khuyến Thiện, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Trước cơ quan Công an, Đạt thản nhiên khai rằng, Đạt gọi điện thoại để “giết thời gian” mặc dù biết hành vi đó sẽ bị xử lý và đối tượng học cách gọi điện thoại này trên mạng xã hội Facebook…
Vào các buổi tối từ khoảng 21h30, Đạt bắt đầu gọi điện cho Công an hoặc lực lượng y tế. Niềm vui của hắn là lừa được các lực lượng chức năng, mặc dù Đạt biết rằng mỗi cuộc điện thoại của hắn, mọi người đều mất rất nhiều công sức, tiền của.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì Đạt là con trai một gia đình khá giả, đối tượng này cũng từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Để có người quản lý cậu con trai, tháng 6/2012, Đạt được đưa từ Hưng Yên về Cẩm Giàng làm thuê cho xưởng mộc tại đây. Chủ xưởng không muốn nhận Đạt do cá tính ương bướng của anh ta, nhưng vì nể bố mẹ Đạt là chỗ bạn bè nên lại tặc lưỡi đồng ý.
Cách đây chưa lâu, do Đạt chơi bời nhiều, ông Huân đã đuổi việc, nhưng mẹ hắn lại đến “nói khó” nên người chủ là ông Huân tiếp tục nhận Đạt vào làm việc. Với chủ tâm từ trước, nên khi nhắn tin trêu ghẹo lực lượng Công an, Đạt sử dụng sim “rác” nhưng vẫn bị phát hiện.
Từ thực tiễn các vụ việc xảy ra trên cả nước trong thời gian qua cho thấy, đối tượng thực hiện hành vi trên còn có những cô gái “chân yếu tay mềm” như trường hợp của Lê Phạm Hướng Dương (21 tuổi, ngụ tại số 566, ở khu 2, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Sáng 31/7, đối tượng này đã được Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Cần Thơ mời đến làm việc với hành vi quấy rối Trung tâm Cảnh sát 113.
Từ ngày 26/7 đến 30/7, Dương đã liên tục gọi đến số máy 113 của Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Cần Thơ gần 500 cuộc gọi chỉ để báo tin giả, dùng những lời nói thô tục, lăng mạ và thách thức lực lượng Cảnh sát 113.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Anh Ngọc cho biết: Hành vi của Đạt và Dương gây ảnh hưởng đến công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ…, song hiện nay chế tài xử lý chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Trường hợp nặng hơn thì có thể đưa đối tượng này đi cơ sở giáo dục nhưng việc này thực hiện cũng không nhiều. Hay đối tượng Hương, với 500 cuộc điện thoại gọi đến quấy nhiễu thì mức xử phạt cũng chỉ là vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng.
Trong khi đó, sau mỗi tin nhắn thì các lực lượng phải đổ công sức có mặt tại nơi được báo tin. Mới đây nhất, hai học sinh lớp 4 cũng gọi 34 cuộc điện thoại… chửi Cảnh sát 113, vụ việc này xảy ra tại Công an tỉnh An Giang.
Từ các vụ việc trên cho thấy, đối tượng thực hiện các vụ báo tin giả trên phần lớn là trẻ em, do nhận thức, một phần khác do hiếu động và thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình nên có hành động thiếu suy nghĩ