Nguồn gốc của vấn đề
Cả Kosovo và
Kosovo trở thành một tỉnh tự trị, có hiến pháp và chính quyền riêng. Trong suốt thập niên 80 của thế kỷ trước, tình trạng tự trị của Kosovo đã bị hủy bỏ như là kết quả của một cuộc khủng hoảng chính trị đã gây tai họa cho Nam Tư cùng với một số quốc gia khác ở Đông Âu. Theo luật mới của
Nhà nước Cộng hoà Kosovo ra đời dưới sự lèo lái của Tổng thống Ibrahim Rugova. Năm 1996, lực lượng Giải phóng quân Kosovo (KLA) đã được thành lập với mục tiêu chính là đấu tranh giành quyền độc lập trong vùng. Một cuộc chiến tranh đã bùng nổ ở Kosovo, trong đó các tay súng phiến quân KLA đã giết hại hàng trăm dân thường
Vào tháng 3-1999, NATO đã tiến hành hành động can thiệp vào cuộc xung đột ở Kosovo mà không có sự phê chuẩn của Liên hiệp quốc. Quân NATO bắt đầu bằng Lực lượng Liên minh chiến dịch (OAF), mà kéo dài cho mãi đến tháng 6-1999, khi quân Nam Tư rút lui khỏi Kosovo, và khu vực "nhà nước tự phong" đã đặt dưới quyền kiểm soát của Liên hiệp quốc.
Tháng 2/2008, Quốc hội Kosovo với sự hỗ trợ đơn phương từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu đã tuyên bố độc lập cho Kosovo, việc làm này đã kích hoạt cho một làn sóng bất ổn sắc tộc mới tại nhà nước non trẻ này. Một số các quốc gia công nhận độc lập cho Kosovo bao gồm Đài Loan, Mỹ, Pháp, Italia và một số quốc gia khác.
Tuy nhiên tình trạng thực sự của Kosovo vẫn còn rối rắm thậm chí cho đến ngày hôm nay. Đó là vụ việc "các bác sĩ cấy ghép đen" có liên quan đến các hoạt động của KLA ở Kosovo trong suốt cuộc xung đột với quân đội Nam Tư, và với Serbia trong thập niên 90 của thế kỷ trước. KLA cũng đã liên kết với al-Qaeda vào cuối thập niên 90.
Theo tờ The Washington Times, lính KLA đã được huấn luyện trong các trại của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại (CFR), "đội quân" này đã nhận được lợi nhuận từ việc bán ma túy. Nhưng kinh hoàng hơn khi một phần lợi nhuận của KLA còn có nguồn gốc từ việc bán buôn phi pháp các cơ phận con người. Vì những mục đích này, KLA đã sử dụng nạn nhân là người
Sự thịnh vượng của "ngành công nghiệp cấy ghép đen"
Những kẻ bán buôn phi pháp bộ phận cơ thể người ở Kosovo đã thành lập cả một mạng lưới "làm ăn" hết sức ghê tởm. Bọn tội phạm tìm mọi cách để lôi kéo công dân các quốc gia Nga, Thổ Nhĩ Kỳ,
Sau phẫu thuật được thực hiện trong những điều kiện hết sức mất vệ sinh, nạn nhân sẽ không nhận được thứ mà họ hằng mong đợi. Nhiều người chết nhanh chóng sau đó, trong khi đó bọn tội phạm ung dung bán bộ phận cơ thể của nạn nhân cho các khách hàng giàu có ở những nước khác với cái giá xê dịch từ 80.000 USD đến 100.000 USD. Người
Trưởng công tố viên của Toà án hình sự quốc tế (ICC) về vấn đề Nam Tư cũ, bà Carla Del Ponte, là người hết sức quan tâm đến hoạt động tội phạm khét tiếng này. Bà Carla Del Ponte đã cho xuất bản một quyển sách về vấn đề này, và lập tức khiến cả thế giới xôn xao. Vào năm 2004, Carla viếng thăm một khu trại ở
Các hoạt động của các bác sĩ phẫu thuật phi pháp đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vào năm 2010 sau báo cáo của Dick Marty, là một thành viên của Hội đồng nghị viện châu Âu (PACE). Trong báo cáo của mình, ông Dick Marty đã công bố sự thật về các hoạt động của các "chuyên gia phẫu thuật đen" từ Kosovo trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước.
Báo cáo cũng nói rằng những người từ nhóm của Hashim Thaci, người Albania, Thủ tướng đương nhiệm đã không thừa nhận "Cộng hoà Kosovo" tham gia vào các hoạt động tội phạm này. Những người bảo trợ Hashim Thaci từ Mỹ và các đồng minh NATO đã nhận thức được các hoạt động "máu lạnh" của Thaci.
Tờ Guardian (Anh) đã viết một bài vào tháng 11/2011, rằng hoạt động tội phạm của Hashim Thaci đã được mô tả trong một tài liệu bí mật của NATO. Tuy nhiên họ không truy tố vị Thủ tướng
May sao một nhân chứng đã được tìm thấy, người này đã phơi bày những tình tiết gây "sốc" về các ca phẫu thuật nội tạng người khủng khiếp. Vào cuối thập niên 90, vào lúc cao điểm trong các trận xung đột giữa Kosovo Albania và Serbia, lính KLA đã bắt giữ 300 tù nhân người Serbia. Các tù nhân
Người làm chứng từng là Phó công tố tội phạm chiến tranh Serbia Bruno Vekaric, cũng từng là một thành viên của KLA. Bruno Vekaric đã trải qua 2 tuần huấn luyện để học hỏi cách thức mổ cơ phận người như thế nào? Thời điểm đó, Bruno Vekaric có mặt để tách lấy bộ phận cơ thể của một trong các tù nhân Serbia và sau đó đã tham gia vào việc vận chuyển bộ phận cơ thể của nạn nhân đến một sân bay gần thủ đô Tirana của Albania.
Bruno đã mổ bụng người tù binh
Rõ ràng đã có nhiều người rùng mình khi nhìn thấy nhưng không có giải pháp quyết liệt nào để chận đứng nó. Từ các hành vi tội ác của KLA, đã dẫn đến một cuộc điều tra về các vụ bắt cóc và buôn bán cơ phận nguời phi pháp ở Kosovo. Liệu vụ điều tra có kết thúc vụ án? Công lý có thắng thế?
Bà Natasa Scepanovic, người phát ngôn của Hiệp hội các gia đình bị bắt cóc và mưu sát (AFKM) ở Kosovo và Metohija, cho biết các tổ chức quốc tế đã tiếp xúc với các nạn nhân trên một phần của người Serbia bị phân biệt đối xử, đó là lý do vì sao Natasa gọi các vụ án "bác sĩ chui" sẽ không dẫn đến bất kỳ kết quả.
Điều này làm tăng thêm hoài nghi về tính sẵn sàng của các tổ chức quốc tế nhằm khôi phục lại kỷ cương trong chuyện này. Các quan chức của "Cộng hoà Kosovo" đứng ngoài cuộc điều tra. Vì vậy Ngoại trưởng Kosovo Enver Hoxhaj nói rằng sự xuất hiện của người làm chứng đã được hẹn giờ nhân lễ kỷ niệm độc lập của Kosovo.
Dĩ nhiên, vụ việc còn liên quan trực tiếp đến vai trò của chính Hashim Thaci. Khủng hoảng chính trị và kinh tế vẫn đang làm rung chuyển khu vực và không hứa hẹn ngày kết thúc những rắc rối này. Thêm vào đó, sự im lặng trong cộng đồng quốc tế và sự phức tạp trong việc tìm kiếm bằng chứng đã cản trở nghiêm trọng đến cuộc điều tra