Lắng nghe để người dân chia sẻ

Từng là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội nên Thiếu tá Đào Mạnh Cường là một người rất quyết liệt và cứng rắn. Thế nên, khi được chuyển về làm Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thiếu tá Cường phải tự thay đổi mình rất nhiều để phù hợp với công việc mới. Và một trong những “bí quyết” của anh chính là “luôn lắng nghe”.

Được bố truyền lửa

Xuất thân trong gia đình “con nhà nòi” có cả bố và mẹ đều làm trong ngành an ninh, anh Đào Mạnh Cường đã được “truyền lửa” từ rất sớm. “Từ nhỏ, nhìn bố mặc ‘nguyên cây’ đồng phục an ninh tôi đã rất thích và ước ao lớn lên sẽ thi vào ngành an ninh/cảnh sát”, Thiếu tá Cường chia sẻ. 

Thấy con thích làm cảnh sát, bố anh Cường - một cán bộ trong Tổng cục Hậu cần - đã động viên anh mạnh dạn thi vào trường Cảnh sát khi anh vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp anh Cường được phân công về Đội CSHS Công an quận Đống Đa, công tác ở Tổ phòng chống tội phạm về cướp giật. Đó chính là nơi chàng chiến sĩ CAND Đào Mạnh Cường trưởng thành cả về bản lĩnh và nghề nghiệp. 

Anh đã công tác tổng cộng tại đó tới 12 năm. Trong thời gian này, anh vừa tham gia công tác vừa đi học nâng cao. Anh thi vào học ở Học viện Cảnh sát từ năm 2008. Sau khi tốt nghiệp, qua quá trình công tác anh được cấp trên tín nhiệm thăng chức lên làm Phó Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Đống Đa, phụ trách Tổ phòng chống tội phạm về cướp giật.

Trong suốt thời gian công tác tại Đội CSHS Công an quận, Thiếu tá Đào Mạnh Cường đã có nhiều đóng góp phá nhiều chuyên án phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, có vụ một tên cướp bị anh đạp ngã xe nhưng về sau lại cảm ơn anh. 

Khi đó, có một vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn, Tổ phòng chống tội phạm về cướp giật đã xác định được nghi phạm nên đã nhờ một người có quen biết với nghi phạm hẹn ra gặp ở gầm cầu Ngã Tư Vọng để bàn chuyện “làm ăn”. Anh Cường đi cùng với người này đến điểm hẹn, đóng giả là dân ăn chơi, nhưng vừa nhìn thấy anh nghi phạm đã rồ ga tính chạy trốn. 

Nhanh như chớp anh Cường túm vai áo và giẫm lên bàn đạp xe máy khiến cả xe và người nghi phạm ngã vào trong lề đường. Ngay khi đó, một chiếc xe tải lao vút qua vị trí trước đó là xe máy của nghi phạm. Sau khi bắt được nghi phạm này, Tổ phòng chống tội phạm về cướp giật đã lần ra manh mối của 20 vụ cướp giật khác. 

Thiếu tá Đào Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Thiếu tá Đào Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Anh Cường đã tận tình khuyên nghi phạm bồi thường tài sản cho tất cả các nạn nhân của mình để được hưởng những hình thức giảm nhẹ. Nghi phạm đã thực hiện tốt và về sau cảm ơn Thiếu tá Đào Mạnh Cường vì đã đạp ngã xe của mình ngày nào: “Nếu không nhờ anh, có lẽ em đã không còn sống”.

Các chiến sĩ của Tổ phòng chống tội phạm về cướp giật như anh Cường phải luôn đối diện với nhiều nguy hiểm. Việc các anh phải tiếp cận, truy bắt những đối tượng có súng vẫn thường xảy ra. Trong các vụ đó, các anh luôn phải lên kế hoạch hành động rất chi tiết và cụ thể; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, để làm sao đảm bảo được tính mạng của anh em. 

Bên cạnh việc đối diện với hiểm nguy, các anh còn phải “nếm mật nằm gai” để có thể phá các chuyên án phức tạp. 

Anh Cường kể, có vụ trộm cắp xe, anh và khoảng 20 chiến sĩ khác đã phải thay phiên nhau theo dõi đối tượng. Nhờ đó, các anh không chỉ bắt được các đối tượng trộm cắp mà còn phá được cả đường dây tiêu thụ xe gian lớn ở Hà Nội và Hà Nam.

Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân

Đến năm 2017, Thiếu tá Đào Mạnh Cường được chuyển về công tác tại phường Láng Hạ, đảm nhiệm vị trí Trưởng Công an phường. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong công tác đối với anh Cường, vì dù đều phục vụ trong ngành Công an nhưng tính chất công việc của 2 vị trí này khá khác biệt. 

Trong khi những chiến sĩ CSHS được mệnh danh là “quả đấm thép” của ngành, mọi việc đều cần xử lý cứng rắn, quyết liệt theo luật; thì Công an phường lại cần xử lý mọi việc một cách mềm mỏng, khéo léo mới có thể thu phục lòng dân. 

Sở dĩ có sự khác biệt này vì đối tượng của các CSHS là bọn tội phạm, trong khi đối tượng của Công an phường lại chủ yếu là người dân, tội phạm cũng có nhưng ít hơn. Với người dân, Công an thường phải tuyên truyền, nhắc nhở trước để người dân hiểu và chấp hành tốt luật pháp, từ đó mới tạo được sự đồng thuận.

Những khác biệt này đã khiến Thiếu tá Cường phải nỗ lực học hỏi rất nhiều. Và một trong những “bí quyết” của anh chính là lắng nghe càng nhiều càng tốt. Trên địa bàn phát sinh bất cứ vụ việc mâu thuẫn nào, anh đều trực tiếp xuống dân để lắng nghe những tâm tư, bức xúc của họ. Qua đó anh hiểu rõ người dân và cả tình hình trên địa bàn.

Trong những ca trực, dù là Trưởng Công an phường nhưng anh Cường luôn đích thân ra ngồi ở bàn trực ban, để có thể trực tiếp tiếp nhận ý kiến của người dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của họ. Anh cũng nhiệt tình hướng dẫn người dân từ những việc đơn giản đến phức tạp, nhờ đó đã được người dân tin tưởng, sẵn sàng cung cấp thông tin. 

“Được người dân tin tưởng mình có thể nắm bắt thông tin nhanh nhạy và chính xác, thậm chí còn hơn từ nguồn cán bộ cơ sở” - Thiếu tá Đào Mạnh Cường chia sẻ - “Mình phải nghe trực tiếp và hiểu được mọi việc mới có thể đưa ra được cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Những vấn đề nào mình không giải quyết được cũng có thể hướng dẫn/tư vấn cho người dân, giúp họ giảm được thời gian không phải đi lại nhiều lần”.

Rút kinh nghiệm từ người đi trước

Khi mới về phường, Thiếu tá Đào Mạnh Cường được các cán bộ cơ sở tại đây phản ánh Công an phường ít tiếp xúc với người dân, trong các cuộc họp cán bộ cơ sở không được tạo điều kiện để trình bày thoải mái. Rút kinh nghiệm từ điều này, anh Cường rất chú trọng đến công tác tiếp xúc dân và động viên các cán bộ cơ sở.

“Mình phải lắng nghe thì người dân mới chia sẻ. Người dân, tổ dân phố, cán bộ cơ sở có chia sẻ mình mới nắm được thông tin, nắm được thông tin mới có thể giải quyết được vấn đề”, Thiếu tá Cường - Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết.
“Mình phải lắng nghe thì người dân mới chia sẻ. Người dân, tổ dân phố, cán bộ cơ sở có chia sẻ mình mới nắm được thông tin, nắm được thông tin mới có thể giải quyết được vấn đề”, Thiếu tá Cường - Trưởng Công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết.

Anh đã chỉ đạo các cảnh sát khu vực (CSKV) thường xuyên tổ chức họp với người dân tại địa bàn mình để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của họ. Anh cũng thường trực tiếp xuống cơ sở với CSKV. Với các cán bộ cơ sở, đích thân anh thỉnh thoảng lại xuống nhà từng người để hỏi thăm và động viên, lắng nghe những chia sẻ của họ.

“Quan trọng nhất là để mọi người mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình. Họ càng góp ý nhiều với mình thì càng tốt, nhờ đó mình thấy được những điểm yếu và điểm mạnh để cải thiện đơn vị và bản thân. Chỉ sợ người ta không nói mà thôi”, Thiếu tá Đào Mạnh Cường chia sẻ. 

Nhưng để người ta mạnh dạn nói lên ý kiến của họ, trước tiên mình phải tạo được sự tin tưởng; thứ đến là phải biết lắng nghe, và quan trọng và phải biết tiếp thu và sửa đổi. “Mình phải lắng nghe thì người dân mới chia sẻ. Người dân, tổ dân phố, cán bộ cơ sở có chia sẻ mình mới nắm được thông tin, nắm được thông tin mới có thể giải quyết được vấn đề”, Thiếu tá Cường cho biết.

Với những nỗ lực lắng nghe và tạo điều kiện để mọi người chia sẻ, Thiếu tá Đào Mạnh Cường tự tin nay anh có thể nắm được khá tốt tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của hầu hết người dân trên địa bàn. Hiện nay tình hình an ninh trật tự ở phường Láng Hạ về cơ bản đã đảm bảo, người dân cũng tỏ ra tin tưởng vào Công an phường hơn. Năm 2017, Công an phường Láng Hạ đạt được danh hiệu đơn vị Quyết Thắng của Công an quận Đống Đa.

Long Viên

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.